Có mẹ nào như em k. Nhiều lúc nghĩ tới nghĩ lui phát rồ lên vì ck. Mình thì vừa chăm 2 con nhỏ vừa lo kiếm tiền nuôi gd đủ thứ. Ck thì mỗi đi làm mang tiền vêd k xong. Lương ck hơn 6tr . Mỗi tháng ck bảo đưa 4tr còn a tiêu . Uk thì đồng ý vì đằng nào tiền ck e cũng cho vào tk thôi. Thế mà mấy năm nay năm nào ck cũng chỉ đưa yên ổn dc vài tháng xong là mất hút. Toàn lí do lí trấu cty chưa trả. Cho ae vay.... sau nay e mới biết là chơi lô đề bóng bánh. Dạo gần đây cũng thế. 3 tháng k mang tiền về. Cứ hỏi đến thì bảo từ từ a đưa. E k hiền đâu. Nói rồi chửi rát họng ý. Mà cứ như thế thì e làm như nào bây giờ. Ck e thì ngoài việc lười đưa lương cho vk thì hiền lành. Việc nhà chịu làm. Chịu chăm con . Nói chung là nếu k có chuyện kia thì e k vướng mắc gì Nhưng e lo sau này nhỡ ra e kiếm dc ít đi hay k kiếm dc nữa hay gd có việc cần tiền thì lúc ấy lại khổ sở. Mà cứ nghĩ đến việc mình là đàn bà đã chăm con vất vả rồi. Ck thì cứ tưng tửng như không. E cảm giác như ông ấy chả có áp lực gì về tiền bạc. Chả lo vk con hôm nay ăn gì. Tiền điện nước tháng này ra sao. Cứ mặc kệ vk . Vướng vào lô đề cờ bạc thì k bao giờ bỏ dc Người ta nói bỏ thì vương thương thì tội. Yêu thì yêu lắm. Mà lúc lên cơn giận thì đập phá hết chỉ muốn tống cổ cho nhanh. Như bây giờ vào mùa bóng bánh e lại stress rồi các mẹ ạ.
Chỉ sợ ck mn ham chơi lô đề hay bóng bánh, càng chơi càng ham, mà thua cũng càng ham, không bỏ được thì bao tiền cũng nướng vào đấy hết mn ah.
Bạn có hai hướng để giải quyết: 1. Sống giàu tình thương yêu và lôi kéo chồng về theo một cách tình cảm của riêng bạn: Đầu tiên phải hiểu đàn ông Việt gia trưởng, tài kém và sĩ diện. Thứ hai là trường hợp này họ hay loanh quanh, nói dối và giật gấu vá vai. Thế nên lạt mềm buộc chặt thôi. Đi thẳng vào sự thật: Vợ chồng mình không có gì phải giấu, và dù có xấu hay mất thể diện gì đi nữa, chúng ta cũng cần phải chia sẻ cho nhau. (Dối trá khiến mọi chuyện đi vào ngõ cụt, để cả nhà đối diện với sự thật và cùng nhau giúp đỡ để tiến lên, thậm chí cả bố mẹ hai bên đều biết) Sự thật này đúng hay sai: Sai, vì mất tiền. Chồng mất mát về tài chính thì mất những gì? Lòng tin của gia đình, cơm áo của con. (Anh thương vợ và con thì anh cố bớt đi đam mê của mình nhé) Lô đề là chắc chắn có nợ: Bạn hỏi thẳng xem chồng nợ bao nhiêu, và cùng lên kế hoạch trả nợ cùng chồng. Phân tích để chồng hiểu là em và con cùng bớt đi một chút để giải quyết khó khăn chung của nhà mình. Gia tăng áp lực: Nhà giàu chơi tiền to, nhà nghèo chơi tiền ít. Chàng trai đang nghĩ bạn có đủ tiền để nuôi con nên tiền chàng ấy kiếm ra để dành môn cờ bạc. Bạn phải ngắt suy nghĩ ấy đi. Tháng này vợ chồng mình khó khăn, em bị nợ lương, chúng ta cần phải trả nợ, em hết tiền tiêu, em không thể vay được, anh cần phải chu cấp cho em. Hướng đến những giá trị mới: Đừng để chàng tập trung quá vào việc cờ bạc, yêu cầu đưa con đi chơi, thăm họ hàng gia đình, kiếm một công việc mới buổi tối hai vợ chồng làm thêm, cuối tuần đưa con đi chơi. 2. Yêu cầu trách nhiệm, vứt bỏ khi không cần thiết. (nghe rất tàn nhẫn, nhưng sau tàn nhẫn là cuộc sống nở hoa hơn) Sống theo kiểu hiện đại đi, không thấy cần thiết ở nhau thì ta hướng đến kết cục chia tay. Kiểu như em và con cần một điều gì đó vĩ đại, nhưng ở anh lại dưới mức bình thường, em next! Bên Mỹ họ vẫn thế mà. Thế họ mới giàu có. Nếu nói thế chưa đủ thì tôi nói thêm: mấy ông em mà đã lao vào bóng bánh cá độ thì có một tâm lý chung là thắng thì chơi thêm cho vui, chơi thêm thì thua, thua thì cay, cay thì gỡ, gỡ lại thua, thua gỡ tiếp, chẳng thẳng nào ngửa mặt lên trời được đâu. Đầu nó toàn nhảy số thì lấy đâu ra thời gian mà làm việc khác? Chia sẻ nhỏ, hy vọng nhà bạn ấm áp hơn.
Buồn cho mn rồi, ck mình cũng thế, chả lo vợ con ăn gì và ra sao nữa, mình có kêu con hết sữa chua rồi, lão bảo "hết thì mua đi", m hỏi tiền đâu mà mua, thì kêu có mấy nghìn 1 hộp mà lúc nào cũng tiền, tổ sư lão chứ, từ đầu năm chả cầm dc xu nào, phải nuôi cả con lão, nuôi cả lão. Sao bây giờ đàn ông cứ như đàn bà thế ko biết
Đấy. Kêu đưa tiền k đưa xong lúc cãi nhau thì bảo lúc nào đầu cũng chỉ tiền tiền. Cứ có tiền là im hết ngay. Xong ý là em mê tiền hơn ck. K đưa về thì chả hỏi chứ mình có đòi tướng tượng chục triệu thâng hay lấy rồi đòi thêm đâu cơ chứ
Mệt nhỉ mn nhỉ? Ck e dạo này biết điều hơn, nấu cơm với trông con dc 1 lúc, chứ trước đây nó có rảnh nó lượn suốt. E cũng như mn ý, tiền ck đưa e cất đi dành tiết kiệm để phòng lúc cần, muốn lão có trách nhiệm với vợ con. Thế mà từ đầu năm chưa đưa e dc xu nào đấy, hôm nọ ốm đau mất toi 1tr5 tiền khám với nãm, e xót hết cả ruột, hôm qua lại kêu chứ "sang tháng đưa con về quê chơi đi", e tức quá e thét lên "tiền đâu mà về quê? Nhịn ăn để về à? về làm cái gì" thế là lão ý im, nhưng mà e tức lắm. Hết công trình này ko đưa tiền nữa e đuổi ra khỏi nhà luôn.
có đi làm có thu nhập mà không đóng góp thì không thể nói là ngoan. Nhà tớ mới bước chân về nhà chồng mẹ chồng tuyên bố mỗi người đi làm đóng 500k tháng( cách đây hơn 20 năm). chồng tớ hồi đó đi làm dc 1.5tr đưa vợ 1tr để đóng cho mẹ còn 500k để lại tiêu
Hix. Chồng em lương cũng ko cao. Giờ sắp đẻ chỗ lương của chồng chắc cũng chỉ đủ mua bỉm sữa cho con. Rồi còn tiền để dành mai sau bố mẹ chồng xây nhà để góp, góp tiền ăn hàng tháng. Mọi thứ cứ đùn đẩy qua mình trong khi kiếm tiền khó khăn. Vậy mà mỗi lần chồng kêu hết tiền lại cứ phải đưa ((( chán nản
Ối giời. E nghe mà như chuyện nhà e. Về quê nhé. Lão k bao giờ dám bảo e đưa con về quê chơi đâu . Toàn bảo bố ck gọi e về mới khôn. Nhiều khi lễ lạt hay dịp gì mình định kệ lão cho về 1m luôn. Xong y như rằng bố ck gọi về . Hoặc nhà ck có việc cần vay tiền ck cũng k dám mở mồm ra hỏi chứ hỏi e quạc luôn tiền đâu ra. Tôi là thánh à ?. Toàn kêu bố ck hỏi thì e lại bấm bụng phải đưa. Công nhận mình chỉ cần lão đưa tiền vì cần trách nhiệm. Chứ k thì mình nuôi thêm 1 thằng to đầu trong nhà rồi để lông nhông chơi ngoài đường cho sướng ư ? . Nhiều khi thấy tủi vì mình cũng là đàn bà mà sao k dc dựa dẫm vào ck.
Ck mn thế là chuẩn quá r ạ. Ck e vướng tội ý nhưng bên ngoài thì hiền lành tử tế sống cũng biết điều với làng xóm. Nhiều khi muốn dứt lắm nhưng k đành lại aq rằng thôi k vũ phu đánh chửi vk con là đỡ rồi . Nó cứ như vòng luẩn quẩn vậy
bạn nên ngồi tâm sựu với chồng, rồi 2 người cùng giải quyết với nhau bạn ạ, xem a ấy có thể thay đổi được không
Hình như nhiều mẹ giống mn vs e. May ck e nó ko gọi bảo bố mẹ ck gọi e về, ko e cũng quạc cho nó trận ý chứ @@ Mà công nhận nghĩ cũng tủi mn ạ. Đi làm, ở cơ quan, chị này dc ck mua cho iphone, chị kia dc mua túi đắt tiền, kính đắt tiền, son môi,... Mình chả dc cái mẹ gì, mà còn mất tiền linh tinh với ck.
E đã nói từ trực tiếp đến mặt nặng mày nhẹ. Cãi nhau chửi nhau mức độ vừa phải cũng có rồi. Sau đó ck sẽ ngoan ngoãn dc 1 thời gian đưa lương đều khoảng 2 3 tháng. Sau đó y như rằng lại chơi bời gì đó. Trong 4 năm qua ngoài những lần k đưa lương thì có 2 lần kinh khủng nhất với e là khoảng thời gian sắp sinh bé đầu và sau đó 1 năm. Ck mang toàn bộ tiền tiết kiệm của e đi chơi bóng. Lần đầu là khi e thỉnh thoảng cho các mẹ trên làmchame vay tiền lãi cứ 10 20tr thôi. Thì ck e nói bạn ck cần tiền vay sẽ trả lãi như bt. E nghĩ bạn ck dễ tin tưởng hơn là trên mạng nên mỗi lúc cứ đưa dần đưa dần. Tổng 60tr. Sau đó khi cần tiền e bảo ck đòi thì bắt đầu cù nhây. Mãi vài tháng sau k xoay nổi mới nói thật rồi xin tha lỗi. E như phát rồ lần ý. Lần thứ 2 cách đó khoảng 1 năm. Bắt đầu nguôi ngoai và cũng muốn nói với ck là e sẽ tin anh thêm lần nữa. Cái ngu của e đây. e đưa gửi thẻ cho e . Hơn 40tr. Lại gửi dưới tên ck nữa. E k nghĩ là cờ bạc lại khiến ng ta rồ như thế. Tiền vk vất vả kiếm nuôi con mà nó vứt đi k tiếc tay qua 2 tuần bóng bánh. Kể lại mà e lại uất quá.
Nhiều lúc mình tự hỏi: mình không rượu chè, không thuốc lá, không cờ bạc lô đề, không mê đá bóng, không gái gú, cũng ngoan...vậy mà sao giờ vẫn ế ?