Làm vợ khổ cả trăm bề Nào là kiêm thủ quỹ, kiêm đầu bếp, kiêm người giúp việc, kiêm giữ trẻ, kiêm con dâu hiếu thảo, kiêm người vợ hiền lương, thục đức,.... đó là chưa kể việc những người vợ ngày nay không chỉ đảm việc nhà mà còn hăng say đi làm việc kiếm tiền, không chỉ gói gọn chỉ trong căn bếp nhỏ Nhiều lúc thấy bản thân sao mà siêu thế không biết, làm được biết bao nhiêu thứ, chồng hiểu mẹ chồng cảm thông thì nỗi khổ đó sẽ được lấp đầy, còn trái lại chồng không biết, mẹ chồng lại không yêu thương thì Vợ biết phải làm sao đây Đọc bài viết mà thấy sao mà có sự bất công chênh lệch giữa Vợ và Chồng thế này, mình trích một vài ý trong bài vì bài đề cập đến rất nhiều ý: “2. Ai cũng “được quyền” soi mói vợ, kể cả cô em họ 8 đời của chồng. Chồng thì cứ như “Thánh sống”, cả nhà vợ ai cũng sợ mích lòng. 3. Vợ về nhà chồng phải “tự nhiên như ruồi” mà lao vào dọn dẹp, cơm nước nếu không muốn bị cho là lười biếng. Chồng về nhà vợ thì “cứ tự nhiên như khách”, ngồi uống nước trò chuyện với bố vợ và đợi mẹ vợ dọn cơm lên ăn. 4. Việc nhà chồng là việc của 2 vợ chồng, còn việc nhà vợ là việc của… bố mẹ vợ. 5. Chồng mệt, nằm nghỉ là do chồng mệt. Vợ mệt nằm nghỉ ngơi là do vợ lười, trốn việc nhà, làm nũng.” Bạn có thể đọc thêm bài viết tại đây nhé: https://tuthuoc24h.net/ban-ke-toi-nghe/duyen-phan/chong-oi-cho-em-thoi-viec-nghe-lam-vo-1930.html Cần đưa ngay và liền bài viết này cho những ông chồng đọc để hiểu nỗi lòng của Vợ mà thương Vợ chia sẻ cho Vợ nhé
đồng cảm sâu sắc, quá hiểu chuyện này lun... chỉ mong sau các ông sẽ làm đàn bà ở kiếp sau để biết thế nào là khổ... hichic
Mình cũng cảm thấy đồng cảm, chỉ hy vọng lão chồng trong bài viết thử 1 ngày làm vợ xem, biết thế nào là khổ, biết thế nào là còng lưng chăm chồng nuôi con
Chưa lấy chồng, nhưng mình mong muốn sau này nấu ăn, dọn dẹp hay chăm con thì cả 2 vợ chồng đều cùng nhau làm vì như vậy sẽ vui hơn và gần gũi ấm cúng hơn nè
Mình biết vợ cực nên hôm nào về sớm là bay vào phụ vợ nấu ăn, được vậy ăn xong là vợ liền bảo hôm nay anh k cần rửa chén đâu để em rửa cho, ha ha, thấy không 1 việc nhỏ mà được cả đôi đường vừa k rửa bát vừa dc vợ yêu còn gì bằng
nhiều khi các lão làm như mèo mửa ý, em còn thấy mệt hơn vì phải dọn lại. Nên việc nấu nướng em e có nhu cầu ch giúp, chỉ mong rửa bát đều đặn )))
Bạn nói thế thì oan cho những ông chồng chúng tôi quá. Cũng đi làm cũng phải chịu áp lực, cũng phải giúp đỡ vợ mà. Cũng đâu thể nói là không thấu hiểu.
Bài viết chỉ đúng ít trường hợp thôi, vợ lười nhiều lắm ! Chỉ thích ăn và chơi cũng có, thậm chí ngoại tình nữa !