T có 1 anh chồng k giỏi nói nhưng giỏi hành động. K giỏi nấu nhưng giỏi ăn. K giỏi việc nhà nhưng giỏi phá. K giỏi nịnh nọt nhưng chân thành. K giỏi tạo bất ngờ nhưng giỏi làm trò cho t vui. K tâm lý nhưng rất chu đáo với vợ con. Khô khan nhưng vô cùng hài hước. K giỏi khen nhưng chưa bao giờ chê tôi cả. K giỏi đoán ý phụ nữ, nhưng chỉ cần t nói ra thì a sẽ làm ngay. K giỏi làm việc nhà nhưng giỏi giúp, mặc dù giúp đâu hỏng đấy. K giỏi chăm con nhưng giỏi mua đồ cho con. Cuộc sống là vậy. Bát cơm trong tay người khác bao giờ cũng ngon hơn. Đã nhiều lúc t so sánh chồng mình với chồng ng ta, nhưng để r t nhận ra, bát cơm trong tay mình là ngon nhất. Phải biết hài lòng và trân trọng những j minh đang có. Trừ những thằng hãm ra thì ông chồng nào cũng thương yêu vợ theo cách riêng của mình, có ng yêu vợ bằng cách đưa v nhiều tiền, có ng yêu v bằng cách giúp v làm việc nhà.....K ai hoàn hảo, qtrong là hợp với mình. Tuổi trẻ của ai cũng từng như cơn mưa rào. Sẽ qua đi chóng vánh vvà khiến người ta muốn quay trở lại. giờ đây tuổi bê đê k già k trẻ của t như những cơn mưa đầu xuân, lất phất bay, nhẹ nhàng, binh di, ấm áp, len lỏi vào từng kẽ lá nhành cây, đâm chồi nảy lộc thêm bao hạnh phúc. Để người ta cứ muốn đắm chìm vào cơn mưa đó, bước tiếp trong những hỷ nộ ái ố để đón chờ cơn mưa hạnh phúc phía trước. Hạnh phúc hiện tại của t chỉ đơn giản là nhìn thấy họ vui ve hàng ngày. và cơn mưa hp của họ chính là thấy nụ cười trên môi t, vì chỉ cần t ốm thì bố n sml ngay:v
nghe mn kẻ cũng bít rất iu chồng rùi, hihi, lão ck e ngoài lúc e ghét ra thì e cũng iu lão ý lắm, lúc nào cũng mún vợ vui vẻ cơ mà điều kiện 2 vk ck chưa có nên niềm vui toàn tự tạo từ nhưng điều be bé, thi thoảng dắt tay nhau đi uống trà đã cạnh nhà hoặc thi thoảng hâm hâm đi cách nhà 10km chỉ để uống cốc trà sữa rùi về
ck mình, có nhiều lúc ngang như cua vì bằng tuổi. ko ai nhường ai, nhiều lúc bực lắm, nhưng nghĩ lại ck rất biết giúp vợ việc nhà khi đi làm về. Cung sai được nên vui vui
Bằng tuổi mằm duỗi mà ăn bằng tuổi nằm duỗi mà ăn, thế mà mình thấy khó khăn quá chừng, 2 nhóc đi học cuống hết cả lên rồi.
hichic , ck minh có lẽ gần giống ck mẹ này . chịu khó giúp vk lắm , nhưng rửa bát thì để lại cái xoong , ko lau cái bàn .. cứ làm xong mình lại phải nhúng tay làm lại . hic . Được cái , chỉ cần vk nói vk muốn ăn cái này , con thích cái kia là đi mua ngay ... Xưa bâu bí , ngủ ko đc nên đêm hay đói , bảo muốn ăn cái nọ cái kia ck cũng dậy làm liền )
Đúng là không ai hoàn hảo, nhưng quan trọng là vợ chồng đồng điệu và mang lại hạnh phúc cho nhau, đó mới là điều tuyệt vời nhất.