vấn đề là thế này các mẹ ạ Nhà mình mỗi đứa một vai trò. Vợ thì lo tất tần tật các khoản chi ở nhà như tiền ăn, tiền sinh hoạt, tiền lo cho 2 con. Còn chồng thì lo tiết kiệm để xây nhà, mua xe... Thế mà chồng mình thường xuyên mượn tiền của mình rồi không nhắc là không trả đâu. Mua điện thoại cũng ..vợ ơi, chồng thiếu tý cho chồng vay đến hẹn bạn bè đi nhậu cũng ...hôm nay quên không rút tiền rồi, cho chồng mượn tạm.. híc, cứ bóc lột của mình...tức lắm mà chưa có cách trị...các mẹ bày kế cho mình với...
Hihihi...Bác trai khôn thế! Vay thế ai chẳng muốn vay . Bác cứ đòi thẳng, xem thái độ "con nợ" thế nào rồi mình tính tiếp bác ạ. Xem có thái độ muốn hợp tác ko đã .
=)). Ui ông chồng tiết kiệm thế chị còn lo gì nữa ạ. Một khoảng không bao giờ đụng đến ữa và như vậy sẽ nhanh mua xe và xây nhà
Mình thì chơi bài mở ví chồng ra và mặc nhiên cầm tiền; tỉnh queo bảo em cần phải chi tiêu một khoản mà em lại thiếu; nên em giựt lại từ anh. Và với những khoản nào xã vay mà thành tấm thành món mình ghi lại; mời xã ký; có ghi rõ ngày tháng-trường hợp vay. Mình bảo với xã: anh đừng nghĩ là em cư xử kiểu ngoài đường; việc ký thế này để nếu mà anh có quên thì một ngày nào đó em nhắc, chúgn mình vẫn ko to tiếng với nhau; hàng xóm vì thế mà vẫn cứ nghĩ là nhà mình luôn êm ấm
Hehe, nhà này ngược với nhà tớ, các khoản chi tiêu trong gia đình chồng tớ chi tất, cứ cần gì là tớ lại vòi, còn tiền tớ thì để dành mà tậu nhà, mua các thứ khác...Mà chồng tớ hay lắm nhé, vui vẻ tuân thủ thôi. Cứ nhắc trước là như vậy đó, phải chuẩn bị đưa đúng ngày cho tớ. Hehe, vậy mà giờ đây bọn tớ tậu được nhà rùi đấy vì tớ tiêu dư dè xẻng lại nhập vô tk tớ nữa muh,hehe... Mẹ nó thử lật ngược lại xem, có khi xã lại chu tất đấy, xót con thương vợ thiếu thốn, thía là đưa ngay. Còn tiền mình bỏ ngân hàng rùi còn đâu mà mượn, hehe.
ôi, đòi làm sao được các lão ấy, lão nhà mình cầm tiền của vợ (cứ như của mình ) rùi chả bao giờ để ý xem em vợ nó còn hay hết money
pặp pặp... có đòi nhiều lần rồi đấy ạ, lần nào chồng cũng nhe ra cười : ơ thế chồng vay của vợ hôm nào thế? xong rồi lại lảng đi chuyện khác..ức nhắm...
bài này em cũng thử rồi mà chả bao giờ áp dụng được,....híc híc, phản tác dụng lắm ạ vì chồng khôn lắm, chả bao giờ để trong ví có tiền...vợ có mở ra rồi lại xót ...có khi lại nhét tiền vào..hu hu...khôn hết phần của vợ!!
He he, bác này hay thế. E mà bị vay giống mẹ ở trên là e cũng thỉnh thoảng vay lại luôn(lúc thì chồng ơi e muốn nhuộm tóc mà hết tiền, chồng tài trợ đi, chồng hỏi lại, thế tiền e tiêu hết rồi à, trả lời luôn, tiền e với tiền này khác nhau, sao lại quy chúng nó về 1 mối được, he he, lát sau có tiền ngay. Không thì sử dụng chiêu mè nheo, lợi hại lắm...) thiếu gì lý do, không thì thỉnh thoảng kiểm tra ví chồng, nếu quá nhiều tiền thì rút trộm luôn vài tờ, ông ấy tiêu cũng hoang lắm nên không biết đấy là đâu Chết, nói nhỏ thôi không lộ thì chết
Mình vô cùng ngạc nhiên khi đọc topic này. Mình thấy gia đình các mẹ tài chính minh bạch thật đây, thậm chí còn chồng ký giấy vay nợ của vợ nữa. Nhà mình thì không vậy. Chồng mình hàng tháng đều đưa tiền cho vợ, mình chẳng để ý chồng đưa đều hay không, nhưng nói chung mình thấy ổn định. Tiền lương của mình và tiền chồng đưa, mình quản lý hết; sổ tiết kiệm cũng mình cầm, tài sản trong nhà phần nhiều mình đứng tên. Anh chẳng để tâm. Mình cũng ko căn vặn phải đưa bằng này bằng kia bao giờ. Nhưng mình biết chồng mình cũng có quỹ đen nhất định để chi tiêu riêng. Mình ko quan tâm đến quỹ riêng của chồng. Mình, vì thế, cứ nghĩ đa phần các nhà đều chồng đưa tiền cho vợ và vợ quản lý mọi chi tiêu lớn nhỏ (những chi tiêu lớn thì hai vợ chồng cùng bàn bạc).
Nếu được như gia đình bạn thì bác chủ topic không bao giờ mở ra cái topic này bạn ạ, đời còn lắm thứ lắm ngạc nhiên lắm, thía lên người ta mới bảo: ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Nhà tớ ngược hẳn lại nhà bạn này, chồng giữ tiền còn vợ tung tăng và có quỹ riêng Mua cái gì lớn chồng tớ tự quyết hết, thoải mái lắm
Nhà em thì vợ đứng tên hộ khẩu, tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng (có lương của chồng). Thỉnh thoảng chồng cần tiền thì bảo vay, rồi lại trả . Vợ chi tiêu cho ăn uống , quần áo, còn chồng có quỹ đen để sắm đồ đạc trong nhà. Vợ mua gì ko phải hỏi chồng nhưng chồng sắm đồ thì phải hỏi vợ hí hí . Sao em có người chồng "ngoan" thế nhỉ
Chỉ biết nói xin chia sẻ với các mẹ có ông chồng vay tiền vợ như trên. Tớ không ở vào hoàn cảnh ấy nên không biết sẽ ứng xử thế nào, chứ nếu ký giấy vay thì tớ cảm tưởng hôn nhân lung lay lắm rồi.
thú thực nhiều lúc cũng cứ phải tự động viên mình "của chồng công vợ" mà, chồng tiêu tiền của mình nghĩa là tiền chồng hoàn toàn để tiết kiệm, lúc nào cần tiêu khoản gì lớn là sẵn đó rùi...hi hi chắc mình tin chồng quá ha![-o<[-o<
Xã nhà em không biết tiêu tiền vặt hàng ngày,cái gì cũng nhờ vợ tiêu hộ kể cả ăn sáng.Nói chung là ngoan bởi được bố chồng em luyện từ nhỏ:Không biết tiêu xài lãng phí và tiền trong nhà đưa cho vợ cầm _tền vô thì dễ tiền ra thì khó