Chồng em không biết xài kiểu gì mà tháng tới 10tr, em tức điên máu tịch thu thẻ, cơm em lo, mà râm ri vẫn ngót nghét tới 10tr. Có chị em nào còn cách gì chỉ em với, thế này sao đủ tiền nuôi con. Chia sẻ em với các mẹ.
mình để chồng lo chi tiêu mọi việc như mình làm hàng tháng, nếu mình có thu nhập thì đưa cho chồng hàng tháng. Sau đó chồng mới hiểu và thay đổi
Ck xài 10 triệu/tháng là ít hay nhiều còn phải coi ck bạn kiếm được bao nhiêu 1 tháng và tiêu vào việc gì nữa.
đúng rồi thơt ơi...giả dụ ck mẹ nó kiếm đc hơn 20t hoặc hơn thế.....thì việc ck bạn tiêu như vậy ko sai....hoặc giả như bạn đã có nhà đẹp xe hơi rồi....tài khoản dự trữ ngân hàng có rồi thì mẹ nó cũng thoáng cho ck chút đi ạ.....đời ko dài...làm việc thì cũng phải có hưởng thụ chứ....thế còn bột phát có 1 vài tháng tiêu như 10t thì hỏi thẳng nguyên nhân.....có thể a ấy có việc đột xuất cần chi.....còn lương 14, 15tr mà tháng nào cũng tiêu hết 10t thì mới cần tìm giải pháp ạ...
nhà mn chắc thu nhập khá nên ck mn mới tiêu như vậy, nhà mình 2 vk ck đc 10tr mà ck tiêu kiểu ấy chắc vợ hít không khí và đổ xăng bằng nước thôi
Cũng tùy mẹ ah, theo mình bạn cứ chia thu nhập chồng bạn làm 3 phần, trong đó 2 phần vào túi bạn tiết kiệm, còn 1 phần để chồng bạn chi tiêu các công việc khác là được
Nếu mà tiêu hoang quá chắc cũng phải xem xét lại vấn đề quản lý tiền. E cũng đang đau đầu vì vấn đề này đây.
cái này tùy thu nhập của từng gia đình, nhưng nếu là ck m thì cũng xót thật, lương tháng cả 2 vk ck mới có hơn chục tr
chắc là rượu bia bạn bè tụ tập nên hết vậy chứ nếu như cơm nc vợ lo thì ck chỉ chi xăng xe điện thoại thôi mà