Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mekemdau, 3/9/2013.

  1. mekemdau

    mekemdau đặc sản vỏ ram Hà Tĩnh, Bơ sáp đắc lắc 0995833628

    Tham gia:
    12/8/2013
    Bài viết:
    1,201
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    103
    Thật sự lúc này đây tâm trạng em rối bời và rất buồn. Mong các mẹ chia sẻ và cho em lời khuyên. Em cưới chồng đc 7 tháng, cách đây 4 tháng em bị lưu nên giờ mới tính chuyện có lại. 2 vợ chồng em thuê trọ ở hà nội, 2 bên nội ngoại đều sống ở quê và gần nhau. Dạo này về quê ngày nào em cũng được nghe câu hỏi vẫn chưa có gì à, sao lâu thế, mẹ chồng còn bảo em bị lưu 1 tháng là có lại được rồi kiêng lâu làm gì?? Ngày xưa có ai kiêng đâu mà vẫn chẳng sao. Đâu phải em ko muốn có con, chỉ là làm theo đúng lời bác sĩ để đảm bảo thôi mà. Vậy mà bà liên tục tạo áp lực làm đêm nào ngủ em cũng bị mê man bởi chuyện con cái. Em vẫn còn trẻ, ra trường đi làm đc 6 tháng thì cưới, thực sự em không hề muốn lấy chồng sớm bởi em còn ước mơ, hoài bão nhưng vì yêu nhau đã 3 năm nên chồng em nhất định muốn cưới. Lúc yêu em đã biết anh là người con ngoan, luôn nghe lời bố mẹ nhưng cưới nhau rồi em mới biết anh nhu nhược và sợ bố mẹ. Chính sự nhu nhược đó của anh làm em lần nào về quê cũng phải khóc. Từ một cô bé hồn nhiên, năng động giờ lúc nào em cũng tâm trạng. Nhà chồng em hình như ai cũng được mặc định là sợ mẹ chồng, mẹ nói một là một, hai là hai. Làm gì cũng phải hỏi ý mẹ rồi mới làm, ăn gì cũng hỏi, làm trái ý bà là bị ăn mắng ngay. Em không quen như thế, nhà em em được tự do làm theo ý mình, bố mẹ cũng chẳng bao giờ bắt em làm gì, cuộc đời em luôn là những bước đi bằng phẳng, hồi đi học em luôn nằm trong top trên của trường, thi ĐH em đỗ 2 trường rồi tốt nghiệp loại Giỏi, ra trường Bác em xin cho làm kế toán công ty nhà nước rồi cưới, nhà chồng em cũng thuộc loại khá giả. Ai cũng nói em sướng, nhưng sống trong chăn mới biết chăn có giận.

    Lần đầu em khóc là khi mẹ chồng và bố chồng lên nhà em chúc tết, bà nói xấu, chê em đủ kiểu trước mặt bố mẹ, như kiểu bố mẹ không biết dạy con ý, không những thế, tới nhà Bác em bà cũng lặp lại điệp khúc đó. Bố mẹ vất vả nuôi em, ra trường đi làm chưa kịp báo đáp em đi lấy chồng, em thấy buồn lòng lắm, vậy mà bà lại đối xử với em như vậy. Lần 2 em khóc khi bà đi kể xấu em với hàng xóm, rồi lại tới tai em và bố mẹ em. Em ở ngoài hà nội cả tuần, cuối tuần mới về quê, bà nói gì em cũng nghe vậy mà vẫn có vô cái để bà nói xấu.

    Lần 3 em khóc là khi nhà có giỗ. Chiều mới ăn nhưng các cô của bố và cô em chồng đi lấy chồng rồi đến từ sáng, vậy là trưa đó em phải đi chợ một mình chuẩn bị cơm nước để mọi người ăn, ăn xong dọn dẹp định đi ngủ thì mẹ chồng bắt em thịt gà và đò xôi, nói chung là sắp cỗ chiều luôn. 2 cô con gái, bố chồng, các bà cô của bố và mẹ chồng thì đi ngủ trưa, 2 cô em chồng còn vào phòng em bật điều hòa ngủ. mà sáng đó em còn phải dậy từ 5h sáng vì đó là thói quen của bà. Em ức đến tận cổ, chưa bao giờ em phải làm những việc như thế, bố mẹ cũng chua đối xử với em như vậy bao giờ. Vậy mà chồng em vẫn luôn trách em, với anh bố mẹ anh là nhất. Em không nhớ mình phải khóc thêm bao nhiêu lần nữa chỉ biét giờ em đang rất mệt mỏi.

    Về nghỉ mùng 2/9 được 3 ngày em ở nhà chồng 2 ngày lo cơm nước, nhà gần chỉ mất 5p đi xe máy mà em cũng đâu đến được. Vừa về bố mẹ chồng đã gọi điện cho con rể bảo tối sang ăn cơm, ông bà bảo em lo cơm nước. Sáng hôm ý trời mưa to, mẹ chồng vẫn bắt em ra chợ mua gà, tôm, rau thiên lý, hoa thiên lý, măng, thịt về quay ....để tối vợ chồng cô ý sang ăn. Em thầm nghĩ con nào chả là con, sao mẹ đối xử thiên vị giữa con dâu và con rể vậy. Mà vợ chồng nhà cô ý có biết điều đâu, cứ tới giời ăn mới sang, ăn xong ngồi ăn hoa quả, nói chuyện rồi về. Mình em lo sắp cơm, lại rửa bát. Mùng 2/9 nhà em làm cơm, bố mẹ gọi em tới. Anh chị nhà Bác tới từ sáng, em thì phải ở nhà đi chợ, nấu sẵn cơm rồi 10h30 mới được tới. Em khóc, em ghét, em giận chồng em nhưng em vẫn im lặng. Tới nơi ăn xong, mọi người chuyện trò tới 3h thì em về để chuẩn bị ra hà nội. Nhưng về nhà phải ở nhà đến 6h mới được đi. Ra tới nơi em lo cơm nước, ăn xong cả buổi tối 2 vc không nói với nhau câu nào. Hóa ra chồng em giận vì hôm nay ở nhà em chơi lâu, anh nói 2h về là được rồi vì anh không có thói quen đi như vậy, anh không muốn bố mẹ anh ở nhà buồn.

    Bố mẹ anh mới là bố mẹ ư, vậy bố mẹ em là gì? về 3 ngày, em tới nhà em được một lát vậy mà anh giận được, Bố mẹ anh làm được gì cho em, tiền cưới của 2 vc ông bà giữ hết, em không thèm nói tới, về quê ăn uống em lo, em làm việc không ca thán, mẹ anh nói xấu em khắp nơi em không thèm chấp, còn bố mẹ em cũng nuôi em ăn học, lo cho em công việc tử tế em đã báo đáp được gì, đã thế em đi lấy chồng mà mẹ vẫn phải cho gạo cho rau, trứng. Em lấy còn nhiều hơn cả hồi chưa lấy chồng, em đã báo đáp được gì cho bố mẹ em chưa, anh có nghĩ tới cảm xúc của em không. Anh còn mở mồm ra nói anh yêu bố mẹ anh nhất, trong lòng anh chỉ bố mẹ anh vất vả nuôi anh nên anh phải có hiếu. Anh và bố mẹ anh còn bắt em về quê, vì anh không muốn bố mẹ anh ở nhà một mình, sợ ông bà buồn không ai chăm sóc, vậy còn em? công việc của em? Em muốn học cao học, anh ngăn cản bảo có con đã, vì anh em đã phải đánh đổi thật nhiều, giờ còn muốn em về quê sống. Thực sự mỗi một sự việc xảy ra em lại thấy hối hận thêm một chút, mới có 1 năm, vậy 10 năm, 20 năm sau sẽ ra sao.

    Lúc nào anh cũng áp đặt và muốn em làm theo những gì bố mẹ anh muốn. Em không muốn sống như vậy, muốn được là em như trước giờ vẫn thế, nhưng em lại chỉ biết im lặng và chịu đựng. Em, một cố gái xinh xắn, cao ráo, tốt nghiệp loại Giỏi 2 bằng đại học, em còn sắm cho mình thêm 1 chứng chỉ Toeic 700 điểm, lẽ ra tương lai của em rộng mở, lấy anh rồi em thấy mọi cánh cửa như đóng lại bởi em làm gì cũng bị anh cản, bởi vì em chẳng được làm theo ý mình mà còn phải xem bố mẹ anh nghĩ gì. Thưa chồng, em chính thức thấy hối hận, em không muốn về quê, xin anh đừng ngày nào cũng tạo áp lực với em như thế, xin anh thoát khỏi cái bóng của bố mẹ mà một lần nghĩ cho em. Anh chưa bao giờ là chỗ dựa cho em cả về kinh tế lẫn tinh thần, điều mà em chưa bao giờ nghĩ một ng như thế em có thể lấy làm chồng. Em đã bỏ qua bao ng đàn ông khác, chọn anh làm mối tình đầu và quyết định đi tới hôn nhân nhưng anh lại chẳng thể bảo về được em. Mọi người bảo em phải làm sao khi mẹ chồng thì suốt ngày nói xấu, chê bai rồi mắng mỏ, chồng thì bắt em nghe lời mẹ, giận em, bắt em về quê sống cùng bố mẹ. Dạo này em toàn bị mất ngủ, mệt mỏi thôi. Cứu em.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mekemdau
    Đang tải...


  2. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,856
    Đã được thích:
    3,366
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    chia sẻ với bạn, có gđ chồng và chồng nhu nhược như thế thì mình khổ thật, theo mình bạn hãy cứ làm những gì mình cho là đúng, vì ko thể thay đổi ý kiến của họ được.
     
  3. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,785
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    Cô bạn này mới đi làm thì chắc là sinh năm 90 thui nhỉ, hơn em 1 tuổi. Chị ơi, chị chưa phản kháng bao giờ đúng hok? Nếu chị còn chịu nhịn thì cuộc đời chị sẽ thê thảm lắm lắm........................................
     
  4. Mẹ Tôm style

    Mẹ Tôm style mẹ trẻ style :)

    Tham gia:
    14/4/2013
    Bài viết:
    13,095
    Đã được thích:
    2,354
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    Ui, chị viết dài quá ạ :( đọc xong mà hoa hết mắt, chị ơi, con cái là do trời cho mà, kệ ô bà đi, cacngf áp lục thì cacngf khó ạ :( mà vs ck thì chị phải kiên quyết vào, ck e ngày trước cũng thế , nhưng h e cải tạo đc ít nhìu rùi a:)
     
  5. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,785
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    Nàng giỏi ghê ha. Cải tạo được. Nhưng quan trọng nhất là phải cải tạo cho chồng quyết đoán, hok phải cái gì cũng dựa vào bố mẹ và bố mẹ là nhất được nhé....................................
     
  6. mekemdau

    mekemdau đặc sản vỏ ram Hà Tĩnh, Bơ sáp đắc lắc 0995833628

    Tham gia:
    12/8/2013
    Bài viết:
    1,201
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    uh, mình sinh năm 90, chồng 85. Ck sợ bố mẹ nên mình cũng sợ, chưa bao giờ dám phản kháng, ấm ức cũng đành chịu đựng, nói thì ck cũng có chia sẻ đâu bởi anh yêu bố mẹ nhất mà.hức hức.
     
  7. mekemdau

    mekemdau đặc sản vỏ ram Hà Tĩnh, Bơ sáp đắc lắc 0995833628

    Tham gia:
    12/8/2013
    Bài viết:
    1,201
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    cải tạo kiểu gì hả mẹ nó, tính của ck mình ăn sâu vào máu rồi. Anh còn nói thẳng với mình là anh yêu bố mẹ nhất mà, với anh mình chỉ được làm theo lời bố mẹ, làm bố mẹ vui chứ đừng nghĩ tới cảm xúc của mình.
     
  8. 20921

    20921 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    Em viết dài quá,cuộc sống hôn nhân của em mới chỉ bắt đầu.theo c em đừng nên có con,ly hôn cho rảnh nợ,đọc mà bực mình ko chịu được nên c mới conment.một người chồng như thế không thể làm chỗ dựa cho em được,cái gì cũng bố mẹ nó thế nó cưới em làm gì,hối thúc cưới sớm mà làm gì.mình cũng có bố mẹ cơ mà,mà ngu dốt nghèo hèn gì cho cam mà phải quỵ lụy .em không đấu tranh được thì có con vào còn khổ hơn nhiều.mong em suy nghĩ kỹ.
     
  9. mekemdau

    mekemdau đặc sản vỏ ram Hà Tĩnh, Bơ sáp đắc lắc 0995833628

    Tham gia:
    12/8/2013
    Bài viết:
    1,201
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    vì em bức xúc nên phải viết dài, mà bấy nhiu đó chưa kê hết những ấm ức của em chị ạ. Thực ra em mới cưới nên cũng chưa có ý định ly hôn, chỉ là muốn mọi ng chỉ cách nào để thay đổi suy nghĩ của chồng, muốn đối phó để không phải về quê, chứ suốt ngày áp lực con cái với chuyện về quê em không làm gì đc.
     
  10. thienthannho090390

    thienthannho090390 _Meomeo Híhí_

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    Ck chị cũng gần như ck em ý ah. Em có nói gì không hay về mẹ chồng là y như rằng ck em bảo em là phận làm con thì phải thế này thế nọ, rồi thì coi nhau như người trong gia đình. Rồi thì cứ cho đi rồi mới nhận lại được, ừ thì em thấy cũng đúng nhưng hình như mình càng nhún nhường thì sẽ bị lấn tới ah
     
  11. mekemdau

    mekemdau đặc sản vỏ ram Hà Tĩnh, Bơ sáp đắc lắc 0995833628

    Tham gia:
    12/8/2013
    Bài viết:
    1,201
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    ck mẹ nó chỉ nói vậy còn đỡ, chứ ck mình còn giận, còn áp đặt mình cơ. Chán lắm ý.
     
  12. tuanmai0080

    tuanmai0080 Japan Oder

    Tham gia:
    12/9/2012
    Bài viết:
    7,168
    Đã được thích:
    1,273
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    đầy trường hợp nhưu thế, hic
    cái ông gần nhà e còn bảo bây giờ mà bố mẹ ông í bapr ông í giết người yêu chắc ôn gí cũng giết!
    ôi điên mất
     
  13. mekemdau

    mekemdau đặc sản vỏ ram Hà Tĩnh, Bơ sáp đắc lắc 0995833628

    Tham gia:
    12/8/2013
    Bài viết:
    1,201
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    ai vô phúc thì vớ phải ông này, không hợp ý bố mẹ ông ý có khi bị đánh tơi tả. Mong là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.:p
     
  14. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,749
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    ck mẹ nó thế này kiểu gia trưởng quá nhỉ,khổ thân mẹ nó quá
     
  15. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,467
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    chia sẻ chuyện của bạn....lấy chồng thì phải theo chồng thôi bạn à, nhà chồng tôtf thì coi như mình có phúc, còn ko tốt thì m fai chịu thôi chứ biết làm sao...thân con gái thật khổ.
     
  16. hv_honghuong

    hv_honghuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    Có 3 cách cho em lựa chon :
    1 : Bỏ chồn , 2: Phản kháng , 3: tiếp tục sống như vậy .
    Em xem mình chọn cách nào có bỏ chồng được ko? Chị nghĩ là em mới cưới lại chưa con cái gì mà yêu thương đã ko còn đủ để duy trì mối qh này thì bỏ sớm đi em ạ, càng sớm càng tốt, tương lai còn khối thằng tốt . Chị cũng có con em họ sn 93 đi lấy chồng được đúng 2 tháng mẹ chồng ghê gớm, bắt ở nhà đi vác xi măng trong khi từ bé giờ đã phải làm gì đâu, Chồng thì cũng bù nhìn y như chồng em ấy, Thế là nó bỏ, bỏ về nhà bố mẹ bắt xuống xin lỗi nhưng nó ko nghe, mà nhà chồng cũng ko cho về nữa, Bây giờ cũng tốt rồi bỏ chồng ra thoải mái đi làm quen được 1 anh ở chỗ làm công việc đoàng hoàng lại tử tế, nhưng mà nó bảo chưa muốn cưới phải tìm hiểu kĩ đã .

    Phụ nữ ở với chồng cả đời nên 1 người chồng ko ra gì thì cả đời khổ sở. Nên em mà đã quyết thì nên dứt khoát luôn, Còn em mà xác định ở lại thì cũng xác định là thứ nhất chai mặt, thứ 2 phải xác định là trụ cột gia đình phải mạnh mẽ lên, Đừng khóc, khóc ko giải quyết được vấn đề gì, Bây giờ ko như lúc yêu đâu mà mong khóc rồi người yêu dỗ dành chiều chuộng, Phải cứng rắn lên
     
  17. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    Chủ top ơi, có khi lúc nào đó em nên lựa lời bóng gió xa gần với chồng để chồng hiểu và thông cảm hơn cho em! Em cứ xa xôi kể chuyện nhà ấy nhà nọ.... xem ý tứ chồng em thế nào! Nếu vẫn không hiểu/không chịu hiểu thì chị nghĩ em nên thắng thắn nói chuyện với chồng - cứ giữ trong lòng sự ấm ức thì khổ tâm lắm em ạ!
     
  18. olivo

    olivo Thịt bò khô Đà Nẵng, các đặc sản ĐN tại HN

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    6,265
    Đã được thích:
    1,027
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    Chia sẻ với bạn nhé, đúng là phụ nữ khổ thật, không kiểu này thì kiểu khác hic
     
  19. mekemdau

    mekemdau đặc sản vỏ ram Hà Tĩnh, Bơ sáp đắc lắc 0995833628

    Tham gia:
    12/8/2013
    Bài viết:
    1,201
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    Cám ơn các mẹ đã chia sẻ nhé, thật sự hôm qua anh ý nói vậy nên em mới sốc. Vậy mà luôn mồm nói đối xử với 2 bên như nhau, hóa ra nhà em chẳng là gì cả. Em vẫn giận, cũng chẳng nói gì nhiều. Em mới lấy chồng, còn trẻ nên vẫn còn sợ. Cũng chẳng dám kể với ai vì mọi ng cứ nghĩ em hp. Có lẽ em nên thay đổi, ra ngoài em chẳng sợ ai, cũng có tiếng nói lắm, thế mà cứ gặp mẹ chồng là sợ hãi.
     
  20. cutideptrai

    cutideptrai Cu tí khóc nhè

    Tham gia:
    16/9/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chồng yêu bố mẹ chồng nhất!

    Thực tình trên đời mình ghét nhất thằng đàn ông nào yêu mẹ nghe lời mẹ đến mù quáng. Ông người yêu của mình ngày xưa cũng thế, mở mồm ra là mẹ anh mua áo, mua quần...sịp cho anh...mẹ anh xin cho anh làm chỗ này, chỗ kia...anh k thích vẫn đi làm...Suốt ngày than thở yêu mình lắm nhưng vì mẹ anh chê em gầy, yếu, em chịu khó ăn uống, lên cân rồi chờ mẹ đồng ý...Trời đất, làm cái thằng đàn ông làm gì khi k quyết định nổi mình thích làm ở đâu, ăn gì, yêu ai...thì làm sao có thể là 1 gã chồng tốt, là chỗ dựa cho mình và con cái mình tin cậy. Thế là mình giải tán dù đã yêu nhau 4 năm bởi vì càng yêu càng thấy chán phè chán phỡn. Sau này mình lấy chồng, trước khi lấy chồng cũng nói rõ trc kia mình đã yêu thía nọ, thế kia 4 năm trời. Chồng mình gật đầu rụp, nói quá khứ k quan trọng = chuyện tương lai trước mắt, sau đó đưa mình về nhà chơi. Bố mẹ chê mình gầy, ông xã mình bây giờ lúc đó chỉ cười và nói: Gầy nhưng là vợ tốt, mẹ tốt thì con quyết k thay đổi...
    Các cụ k nói gì được nữa. Có thế chứ.
    Sau này mình về nhà chồng, ông xã hết lòng bênh vực, yêu thương vợ con. Mình thấy cuộc đời thật tươi sáng, cảm ơn tốt số, chứ lấy ông người yêu ngày xưa có lẽ 3- 7- 21 ngày li dị hoặc là mình phát điên khi sống trong nhà ấy. BH ông người yêu ấy 40 tuổi vẫn chưa vợ con gì, chắc chờ mẹ làm mối...

    Cuộc sống, tự do của bạn là do bạn định đoạt, nếu bạn k yêu bản thân mình thì sẽ k ai giúp bạn đâu. Bạn nói rõ quan điểm với chồng bạn, cần anh ấy mềm dẻo hơn, đứng ở giữa để phân biệt đúng - sai để nói cho bố mẹ anh ấy hiểu và tự bạn cũng phải làm thật quyết liệt, cần cho bố mẹ chồng hiểu bạn đang nghĩ gì, bạn làm đúng sai ở điểm nào để ông bà thông cảm và có cái nhìn thiện cảm với bạn, khi phán xét bạn cũng cần phải cân nhắc điều đó có thực sự như vậy k? - Điều này cực kỳ khó thay đổi vì 1 đứa con chăm chăm nghe lời mẹ, 1 bà mẹ chỉ quen áp đặt, chê bai con dâu và người dưới có lẽ là k thể.

    Và cuối cùng, chúc bạn thành công.
     
    Sửa lần cuối: 3/9/2013

Chia sẻ trang này