Ôi mình lười viết nhật ký về con quá đi. Thật ra thì con đã biết viết chữ cái và số từ lúc hơn 3 tuổi, chẳng nhớ rõ mấy tháng (cái tội lười viết nhật ký về con nè, đáng bị phạt lắm cơ, hức hức). Thôi thì cứ chốt sổ 3 tuổi rưỡi viết được hoàn chỉnh bảng chữ cái và số ^^ còn hơn là không ghi lại được gì hề hề
Bé nhà chị giỏi thật đấy. bé nhà em cũng 4.5t rồi mà chẳng chịu học hành gì cả, suốt ngày mải chơi thôi. Em lo ko biết lên lớp 1 thì làm thế nào!
Hihi nhờ bé nhà chị vẽ thoải mái lên tường đó. Ban đầu là những nét gạch, rồi tự học trên youtube cách viết. Chị chẳng cần phải cầm tay và càng không bắt bé phải viết từng nét theo quyển tập tô tập viết làm gì. Chốt lại: tự bé khám phá
Ngày xưa là chơi nhiều hơn học mà Nhưng giờ các bé được tiếp xúc từ sớm cũng tốt, có điều không gò bó ép buộc mà đúng theo kiểu "chơi mà học", sẽ kích thích tính ham học hỏi của các bé.
Chị đang chia sẻ bí kíp nè, đó là để tự bé khám phá, không ép buộc, chỉ hướng thôi. Hức, hy sinh toàn bộ tường nhà đó
Càng ép càng sốt ruột thì bé càng tỏ ra chống đối, bằng mặt nhưng không bằng lòng đâu em ạ. Tốt nhất là em nên chú ý xem con có thế mạnh nào thì phát huy thế mạnh đó, chứ không nên theo kiểu cố bắt con thành "học sinh giỏi toàn diện"
Tuỳ từng bé và tuỳ từng hoàn cảnh sẽ có cách hướng dẫn bé học khác nhau mẹ nó ạ. Cái khó của các bậc cha mẹ và các nhà giáo dục là ở chỗ làm sao khiến các bé cảm thấy thú vị đối với các môn học, ví dụ như môn học viết chẳng hạn. Có nhiều bé nghĩ "tại sao mình phải học mấy thứ này, chán òm, chơi thích hơn" vì bé chưa thấy viết có thú vị gì, nhưng có những bé lại mải mê viết từng nét một (vì bé đã thấy được những điều thú vị khi viết và viết được ra thì tuyệt vời hơn nữa), chẳng hạn như thế
Chúc mừng mẹ nó nhé, bé giỏi quá. Mình cũng lười ít dạy con vì mình nghĩ sẽ k ép con học sớm, thi thoảng mình có vừa chơi vừa đố bé chữ gì và đếm số thui. Sợ con mất tuổi thơ
Hihi ép con học mới sợ con mất tuổi thơ, còn cho con tự học tự khám phá thì con sẽ có những khám phá thú vị lắm ^^
thằng ẤM nhà em mà thế em cũng hy sinh, k biết 3 tuổi có biết trò trống gì ko? . giờ nói còn chưa nói đc ấy, hị hị