thực ra có thể là người đứng mũi chịu sào nhưng mà là trong bống tối, ví dụ nợ nần gì mình âm thầm trả, nhưng vẫn yêu cầu người chủ kia đòi chú. thình thoảng dọa cho 1 trận. Cho chừa. Cứng rắn lên.
chồng bạn là người tốt và hiếu thảo lắm nhưng ông chú còn vợ và con hãy nói với họ vì ông ấy 40 tuổi ko phải là 1 đứa bé nữa nên đẻ ông ý tự lo là tốt nhất ko nên bao bọc nữa e ơi
ui stress nàng nhỉ, có stress ảnh hưởng đến e bé ko đấy? giờ quan trọng là ở chồng thôi, mình ấm ức thì cũng có nói được đâu, lại xả lên chồng. Cái cảnh phải lo chuyện nhà mình, chuyện nhà chồng chán nhỉ.