Chủ nhật vừa rùi có mẹ nào đi hàng thùng ko?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Tit_kute, 9/3/2010.

Tags:
  1. Tit_kute

    Tit_kute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/11/2009
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    83
    Chủ nhật vừa rùi em chinh chiến hàng thùng Đông Tác hết gần 4 tiếng.2 cái chân giò mỏi như gì.
    Kết quả :+ko có gì ngoài tay k
    + 1 bát xôi chè
    Có mẹ nào hay chinh chiến hàng thùng k vào buôn dưa.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Tit_kute
    Đang tải...


  2. mecunxinh-cunyeu

    mecunxinh-cunyeu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Hồi xưa em cũng hay đi lắm, nhưng từ hồi lấy chồng, sinh con, ly hôn, giờ nuôi con 1 mình chẳng có thời gian mà đi.
     
  3. HoangThi

    HoangThi Thành viên mới

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    3
    chinh chiến hàng thùng Đông Tác hết gần 4 tiếng la hang gi vay ha ban oi!
    chi giup minh voi!
     
  4. Camelliaz

    Camelliaz Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/10/2009
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    83
    Đông Tác ko có gì đâu mẹ nó ạ, giờ chỗ đó toàn hàng lởm và đồ TQ hết thôi.
     
  5. Tit_kute

    Tit_kute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/11/2009
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    83
    thế giờ nên đi đâu nhỉ?Kim Liên à?
     
  6. mesuxu`

    mesuxu` Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/3/2010
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    hàng thùng!

    bây giờ đi đâu đâu cũng thấy toàn hàng thùng, tuỳ từng địa điểm mà mua, em trước cũng hay lò mò ra Đông Tác nhưng mà từ lâu lắm rồi chẳng ra phần vì bận chồng con, phần vì hàng ở đó bg lởm quá, nhiều lần đi ra mà chả chọn được j, có cái Chợ Hàng Da hơi đắt hơn 1tí nhưng mà nhiều hàng đẹp, tiếc là bg nó đang sửa lại, bg cứ đi đâu nhìn thấy hàng thùng là em nhẩy vào ở phố Quang Trung cũng có hàng thùng đồ cũng được, ở Bạch Mai thi thoảng cũng có giầy ok, còn giày đẹp hơn nữa ra chỗ cây xăng Nguyễn Công Trứ nhiều đôi đẹp tuy nhiên giá hơi chát, con mụ béo đấy nói thách hơi kinh, quần áo thì ra cái hàng ở chỗ Thợ Nhuộm cũng được, ngay phố Trần Nhân Tông cũng có 1 hàng giầy và túi hàng thùng, em thấy bên web muare có chị Liên Hàng Thùng bán cũng nhiều áo style hồi trước em save link chị ý mà bg lại delete mất rùi :rolleyes:
     
  7. bongbong2009

    bongbong2009 Mẹ Bông & Bống yêu

    Tham gia:
    28/12/2009
    Bài viết:
    2,363
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    223
    ui hồi xưa mình cũng toàn chinh chiến ở khu vực đó đấy. Lúc thì đi với mẹ, lúc thì với bạn. Đi vừa là mua đồ vừa là giải trí. Từ hồi lấy chồng sinh con xong thì chẳng có thời gian nữa rồi. Bây h 1 nách 2 con rồi muốn ra ngoài nửa tiếng cũng khó í
     
  8. Mẹ em Chinsu

    Mẹ em Chinsu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    8,306
    Đã được thích:
    1,010
    Điểm thành tích:
    773
    là đi mua đồ quần áo cũ, nếu mình có thời gian và có khiếu "lục lọi" trong đống quần áo chất như núi sẽ tìm dc 1 cái đẹp, rẻ và độc
    Hồi trc tớ hay đi lắm n từ khi lấy chồng, có con là chưa đi lần nào.
    Trc mua dc rất nhiều đồ hàng thùng đẹp mà rẻ và độc, ai cũng hỏi địa chỉ :cool:
     
  9. bongbong2009

    bongbong2009 Mẹ Bông & Bống yêu

    Tham gia:
    28/12/2009
    Bài viết:
    2,363
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    223
    Cái đồ mà mọi người hay gọi là đồ sida í mẹ nó (đồ cũ), thường là hàng Hàn Quốc, Nhật.... mang từ nước ngoài về. Nếu chịu khó tìm kiếm thì đôi lúc cũng được đồ đẹp và rẻ
     
  10. bongbong2009

    bongbong2009 Mẹ Bông & Bống yêu

    Tham gia:
    28/12/2009
    Bài viết:
    2,363
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    223
    Hi, mẹ nó viết i chang mình luôn, mỗi tội là mình post sau mẹ nó có 1, 2 giây
     
  11. Mẹ em Chinsu

    Mẹ em Chinsu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    8,306
    Đã được thích:
    1,010
    Điểm thành tích:
    773
    hị hị, h mở tủ vẫn còn những cái quần áo mua ở hàng thùng, nhìn mà tiếc ngẩn ngơ vì ko mặc vừa nữa. N chả muốn cho vì toàn đồ đẹp mà lại độc nhé.
     
  12. Mẹ em Chinsu

    Mẹ em Chinsu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    8,306
    Đã được thích:
    1,010
    Điểm thành tích:
    773
    ớ mà mẹ nó có 2 chị bông bông xinh thế. Mẹ nó cho 2 chị sang nhà Chinsu chơi nhá
     
  13. bongbong2009

    bongbong2009 Mẹ Bông & Bống yêu

    Tham gia:
    28/12/2009
    Bài viết:
    2,363
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    223
    Ủa mẹ nó sau khi sinh cũng bị khủng hoảng thừa cân à. Mình cũng nhìu đồ lắm mà bi h không thể nhét vừa người nữa rồi.
     
  14. Mẹ em Chinsu

    Mẹ em Chinsu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    8,306
    Đã được thích:
    1,010
    Điểm thành tích:
    773
    ừa, tớ thừa đến 10kg lận. Hồi chưa bầu thì 47kg, h thì 57kg.
     
  15. chuc an 1506

    chuc an 1506 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    3,228
    Đã được thích:
    861
    Điểm thành tích:
    773
    Chị ơi, nói đến hàng thùng Đông tác em cũng chinh chiến ở đó 9,10 năm nay rồi. Mùa nào cũng bon chen. Nếu ở đầu chợ thì thường hay nói thách cao và đắt hơn trong chợ. Đồ ở đây thì hạt rẻ hơn ở chợ Hàng Da rồi, thỉnh thoảng em đi đúng ngày mở kiện,khuân một lố đồ váy cho bé đẹp,rẻ, độc đáo cực kì luôn. Vẫn mong được đi mở kiện... Bác nào có lịch đi mở kiện vào top nì alooo cho em bám càng với nhé...
     
  16. Mẹ em Tôm

    Mẹ em Tôm Hội Rắn Nhà Quê.

    Tham gia:
    16/9/2008
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    292
    Điểm thành tích:
    103
    Hàng thung

    Tớ cũng chinh chiến 10 năm nay ở chợ Đông Tác rồi nhưng mấy năm nay thì ko mua được mấy nữa vì con gái lớn rồi ko còn đồ đẹp như hồi bé .bây giờ thỉnh thoảng mua được vài thứ như áo dây , quần ngố .Mùa đông thường mua được nhiều đồ đẹp hơn mùa hè .
     
  17. mina_xinhxinh

    mina_xinhxinh mẹ 2 con

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    145
    Điểm thành tích:
    83
    ở Đông Tác cũng nhiều đồ nhg giờ đồ đẹp ít lắm,ngta cũng nói thách quá,ở chợ Hàng Da thì hàng đẹp hơn,nhg khó mặc cả.E rất thik đi mua đồ hàng thùng,nh lúc chọn đc nhg cái rất ưng mà rẻ,chất xịn.Nhg hiếm lắm,đi 5 lần may ra 2 lần mua đc,cũng tùy cảm hứng nữa.E hay đi khi rảnh rỗi,tinh thần thoải mái.
     
  18. cunnhim2009

    cunnhim2009 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/7/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Chủ nhật vừa rùi có mẹ nào đi hàng thùng ko?

    thấy các mẹ rôm rả e cũng xin góp vui.E cũng là dân nghiện đi săn hàng thùng đây,nhưng e chưa đi đông tác bao giờ cả.Đa phần là đi Hàng da đồ hơi đắt 1 tí nhưng đẹp ,còn kim Liên thì hầu như ko nhặt đc cái nào vì toàn hàng tàu cả cũ lắm.Ở gần nhà e mới có 1 chị nhập kiện hàng thùng chuyên hàng Nhật cho các bé,hôm trước e sang nhặt kiện đầu tay quần áo đẹp lắm chất lại thích nữa,mang 500k đi vác được cả bao tải quần áo cho con...hi\\:D/
     
  19. .Sonic.

    .Sonic. Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    6,209
    Đã được thích:
    1,382
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chủ nhật vừa rùi có mẹ nào đi hàng thùng ko?

    Dì em nghiện hàng thùng ,suốt ngày chịu khó mò mẫm lần dờ tìm ở chỗ chợ nghĩa tân ý ah ,thấy chịu khó tìm bới được khá nhiều đồ đẹp mà rẻ nữa .
     
  20. Ba_Me_Con

    Ba_Me_Con Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chủ nhật vừa rùi có mẹ nào đi hàng thùng ko?

    Các mẹ xem chỗ nào hàng đẹp giới thiệu em với.
     

Chia sẻ trang này