Chia sẻ thật với anh em chị em trên diễn đàn, ai từng để yên xe rách mà không sửa sớm chắc sẽ hiểu cảm giác của mình. Yên xe mình bị bung chỉ phần đuôi, thấy cũng chưa nặng lắm nên để đó chạy tạm. Ai ngờ dính ngay mấy trận mưa đầu mùa ở Sài Gòn, nước thấm vào bên trong, chỉ sau vài hôm là lớp mút bên trong hỏng luôn, ẩm, hôi và mềm nhũn. Lúc đó thay vỏ yên không còn đủ nữa, phải thay cả mút mới. Tổng cộng thiệt hại 650k, trong khi nếu xử lý sớm chỉ tốn khoảng 150k cho vỏ da. Rút kinh nghiệm, lần này mình quyết định chọn loại da yên tốt hẳn, tìm hiểu kỹ rồi chọn vỏ yên hãng Phú Quang. Mặc dù giá cao hơn thị trường tầm 40-50k, nhưng bù lại form chuẩn, da dày, đường chỉ may rất chắc chắn. Mình chọn loại carbon 3D vân caro theo gợi ý của thợ – loại này ngồi êm hơn hẳn so với zin, đặc biệt là ai thường xuyên chạy xa sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt. Nói chung, mùa mưa tới rồi, ai thấy yên xe có dấu hiệu bong tróc, bung chỉ thì nên đi thay sớm. Tránh để nước mưa phá hỏng lớp mút, lúc đó mất thêm vài trăm ngàn như mình thì đúng là “cái lười trả giá bằng tiền mặt”. Hy vọng chia sẻ nhỏ này giúp được ai đó khỏi rơi vào “bài học 650k” như mình