Chú rể đi cắt tóc ở 1 salo ngay gần nhà , trông rất hoành tráng , sạch sẽ , hiện đại . Chủ hàng tiếp đón nồng hậu , rất là lịch sự , bất ngờ cho chú rể hơn nữa là được chính chủ cửa hàng hớt tóc cho mình . Những mẩu chuyện nhỏ đưa đi đưa lại , buổi hớt tóc biến thành buổi trò chuyện khá là cởi mở ... Bất ngờ hơn nữa , người gội đầu cho chú rể lại cũng chính là chủ cửa hàng , sự nhiệt tình thật là làm người ta cảm thấy thoải mái . Bất ngờ một cách dã man hơn , người rửa mặt rồi mát xa mặt cho chú rể cũng chính là chủ cửa hàng . Bờ môi chú rể như nén chặt lại để không vỡ òa cảm xúc ... Dạ vâng , chủ cửa hàng là Gây ... Rút kinh nghiệm : không bao giờ đi cắt tóc vào chính ngọ nữa ...
Ðề: Chú rể sắp cưới đi hớt tóc Cũng có sao đâu nhỉ, đằng nào chú rể cũng chỉ là khách và chủ cửa hàng là người phục vụ thôi mà.
Ðề: Chú rể sắp cưới đi hớt tóc ko hiểu........ chủ cửa hàng nhiệt tình mà...... chẳng nhẽ chủ cửa hàng là gay lại trúng tiếng sét ái tình với chú rể ah? hok hiểu
Ðề: Chú rể sắp cưới đi hớt tóc e sắp cưới vợ mà,hớt tóc cho bảnh bao, thường thì đàn ông gặp gây ai cũng cảm thấy hãi hãi.gặp ngay bác gây tuy nhiệt tình nhưng hay động chạm,cũng sợ sợ vì e ko gay mà.
Ðề: Chú rể sắp cưới đi hớt tóc hihi, đúng là thấy hãi thật, ox mình kể có 1 lần gặp gay, tình cờ thôi, vì anh ta bán hang rong , chồng mình mua, đông người nên anh ta cứ cố tình chạm vào tay ,vào người ox mình , ox mình thấy bủn rủn hết cả chân tay .
Ðề: Chú rể sắp cưới đi hớt tóc chít cười, thì chị em chọn a nào đừng cao to bảnh bao quá........... hì hì. chủ top cứ khoe khéo, hì hì, mình cũng đùa thôi .
Ðề: Chú rể sắp cưới đi hớt tóc e có chút cao to,nhưng bảnh bao thì chưa biết,hơi bờ bụi tí thôi,thế mà đã như thế,mẹ nào mà có chồng bảnh bao thì cứ cẩn thận )
Ðề: Chú rể sắp cưới đi hớt tóc Gay hay k k quan trọng, bởi nếu là gay mà họ làm tốt, k lợi dụng thì cũng no problem!
Ðề: Chú rể sắp cưới đi hớt tóc haha.....lúc đầu đọc không hiểu gì mĩa câu cuối mới hiểu hahaha