Chủ shop không biết đi xe máy nên cứ phải đợi chồng đi công tác về mới ship được hàng ạ :)

Thảo luận trong 'Nhắn tin cho nhau' bởi muoitomtayninh1, 25/3/2015.

  1. muoitomtayninh1

    muoitomtayninh1 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/10/2014
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Do em ko biết đi xe máy nên các mẹ đặt mua mắm muối và trứng thông cảm cho em nhé! Nên có những đợt, em cứ phải chờ chồng đi ctac về em mới ship được cho các mẹ ạ. Hihi, mong các mẹ bỏ quá cho em nha :)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi muoitomtayninh1
    Đang tải...


  2. tuyentran.gpvn

    tuyentran.gpvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/7/2014
    Bài viết:
    1,619
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    103
    Thuê em ship hang cho =))
     
    muoitomtayninh1 thích bài này.
  3. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,457
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    ko biết đi xe máy thuê ship bạn ah,......
     
  4. shopbong68

    shopbong68 Thời trang trẻ em

    Tham gia:
    24/5/2014
    Bài viết:
    5,253
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    823
    mn ơi thời buổi nào rồi mà ko tập đi xe máy đi, nho xa nhiều thế mệt lắm, mình chủ động làm đi
     
    Bean&Moon thích bài này.
  5. hanyen

    hanyen Sữa & Đồ Chơi 0973373361

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    5,407
    Đã được thích:
    953
    Điểm thành tích:
    823
    tốt nhất là mẹ nó nên tập đi xe máy đi
     
  6. phonglinh1611

    phonglinh1611 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/10/2012
    Bài viết:
    2,945
    Đã được thích:
    945
    Điểm thành tích:
    823
    ko biết chị đã nhiều tuổi chưa, em tưởng chỉ tầm tuổi như mama tổng quản nhà em mới ko biết đi xe máy thôi chứ nhỉ, các cô kém mẹ em vài tuổi thôi là đi vèo vèo rồi, cô nào hiện đại còn đi cả ô tô ấy chứ
     
  7. muoitomtayninh1

    muoitomtayninh1 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/10/2014
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Vâng ạ. Em đang tính thế đây :)
     
  8. muoitomtayninh1

    muoitomtayninh1 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/10/2014
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    EM biết thế, nhưng khổ nổi em ko đi đc ấy mn ah. Cứ đi ra đường là em sợ run bắn lên rùi, có lần đi mà suýt đâm vào xem buýt, có lần thì đâm vào mấy xe khác nên xã nhà em nhất quyết ko cho em đi nữa mn ah.
     
    shopbong68 thích bài này.
  9. muoitomtayninh1

    muoitomtayninh1 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/10/2014
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    hik,hik,em tập nhiều lần lắm rồi ạ. Nhưng vấn đề là cứ đi ra ngoài đường là em sợ lắm em toàn đâm lung tung thui vs hơn nữa em bị tai nạn mấy lần nên em ko dám.
     
  10. muoitomtayninh1

    muoitomtayninh1 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/10/2014
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Chị đang ít tuổi mà, khéo bằng tuổi em chứ mấy. hik,em nói làm chị thấy xấu hổ quá. Thấy bên nước ngoài họ cứ dùng phương tiện công cộng mà có sao đâu.o_O
     
  11. shopbong68

    shopbong68 Thời trang trẻ em

    Tham gia:
    24/5/2014
    Bài viết:
    5,253
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    823
    mn nhat qua hi hi
     
  12. phonglinh1611

    phonglinh1611 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/10/2012
    Bài viết:
    2,945
    Đã được thích:
    945
    Điểm thành tích:
    823
    Chị nhát y xì mama nhà em ;)), bố em đào tạo mãi ko đc, nhưng nói thật vs chị là em thương mama lắm, chỉ vì cái suy nghĩ cứ sợ này sợ kia xong cái j cũng ko dám làm, ko dám thử. Nếu chị còn trẻ thì ko như thế cả đời đc đâu, rồi cũng phải có lúc tự thân vận động chị ạ, thôi chị sắm cái xe đạp điện mà đi, em nói thật đó, đi lại cũng tiện mà ko đáng sợ như đi xe máy đâu, chủ động lên bao nhiêu ấy ạ

    Mà chị ơi bên nước ngoài họ dùng phương tiện công cộng vì nó tiện và hiện đại, đáp ứng được nhu cầu đi lại của ng dân, nếu chị dùng bus thấy tiện đi làm thì cũng ok nhưng chị có đi ship hàng bằng bus được đâu đúng ko. Với lại em thấy các bạn nc ngoài sang VN nếu đi làm việc có thấy ai đi bus đâu :)), hoàn cảnh mỗi nơi mỗi khác mà
     
  13. muoitomtayninh1

    muoitomtayninh1 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/10/2014
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    em cũng đang ghét cái tính nhát cáy của em đây ạ ;)
     
  14. muoitomtayninh1

    muoitomtayninh1 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/10/2014
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Hik,chị cũng biết vậy và đang tính mua xe đạp điện. Nhiều lúc thấy ghét cái tính sợ sệt của bản thân nhưng rồi đành để đó chứ ko dám làm.
     
  15. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,486
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    913
    Hjhj, mn giống e, e chả biết đi xe máy :p muốn đi đâu cũng khó ạ... hjc hjc, mấy lần định tập đi để mua xe máy nhưng nhìn cái cảnh tắc đường và chen chúc nhau ở HN phát sợ ko dám đi :3
     
  16. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Trùi ui, hn vào đây biết 2 nàng @muoitomtayninh1@CherryJimy không biết đi xe máy. Không đi được xe máy thì đôi khi không chủ động được thời gian đâu, chị cũng nhát lắm, trc tập đi xe, mà thấy xe khác cách mình đến 10m mà đã phanh lại ngay rồi ý, thế mà giờ cũng quen. Tập đi đi các nàng. Hoặc không đi xe đạp điện cũng tiện lắm @muoitomtayninh1 ah.
     
  17. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,486
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    913
    Hjhj, thỉnh thoảng e cũng lượn ở quê thôi, chứ lên HN nhìn đường chả dám đi :D hjhj, nói ai cũng ko tin là e ko biết đi xe chứ. Xe đạp điện thì bố e ko cho đi, mua xe đạp điện tốn tiền mà ko đc lâu bền.
     
  18. muoitomtayninh1

    muoitomtayninh1 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/10/2014
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Mn giống em thế ạ. Em cứ thấy xe đông đông là luống cuống, cứ sợ đâm vào ngta rùi ý ạ. :)
     
  19. muoitomtayninh1

    muoitomtayninh1 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/10/2014
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Em cũng mấy lần tập đi, lần thì suýt đâm vào xe buýt lần thì ko kịp phanh đâm vào xe máy làm tắc cả 1 ngã tư, ai cũng nhìn em như sinh vật lạ ý ạ.hik
     
    thienbinh_83 thích bài này.
  20. hoahongxanh2014

    hoahongxanh2014 mẹ bông

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    4,521
    Đã được thích:
    893
    Điểm thành tích:
    773
    hihi nàng ơi đi xe đạp nàng ơi,hihi nàng ơi tớ nghĩ hay nàng tập đi xe máy đi,như thế tiện hơn hihi,chúc nàng kd đắt hàng nhé
     

Chia sẻ trang này