Các mẹ ơi, hôm nay em đi mua đồ dùng học tập cho con bé nhà em. Có nhiều hộp bút và các loại dụng cụ khác nhìn mẫu mã được lắm nhưng khi nhìn xuống nơi sản xuất thì toàn Made in China. Em cứ ngần ngừ mãi, cuối cùng em quyết định không mua đồ Trung Quốc. Sữa với cả các thực phẩm khác thì em tẩy chay Made in China từ lâu rồi vì đọc báo thấy sợ quá, cho con mình uống sữa TQ với cả nhà mình ăn đồ TQ thì có mà chết sớm, con mình có khi còn bị teo não ấy chứ. Nhưng đồ dùng thì em chưa triệt để cho lắm. Nhưng gần đây cũng thấy sợ đồ đạc Made in China rồi, các loại vải sợi hay giấy hay bất cứ thứ gì xuất xứ từ TQ cũng độc hại, nó ngấm vào người mình lúc nào chả biết. Cộng thêm việc bọn TQ đang chèn ép VN nhà mình, nên em cạch luôn. Em biết 1 mình em thì chẳng làm nên trò trống gì nhưng nếu các chị em, các mẹ ai cũng gắng không xài đồ TQ thì hay phải biết :x Em tìm mua quần áo VN thấy mặc đẹp lắm, vừa nhã nhăn lại trẻ trung, kiểu cách, chất cũng tốt. Đồ Hàn Quốc cũng ok. Các mẹ đừng tiếc rẻ mà lại đi mua đồ TQ nữa nhá. Bọn TQ đang đầu độc nước mình đấy. KHÔNG XÀI ĐỒ TRUNG QUỐC! KHÔNG LÀM GIÀU CHO TRUNG QUỐC VÀ KHÔNG TỰ ĐẦU ĐỘC BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Chú ý khi chọn mua đồ cũng mún thế lắm mẹ à nhưng đồ ngoài đố TQ ra thì giá mắc lám đâu có mua đc đắt quá