Sorry Mod và các mẹ vì mở chủ đề không đúng mục. Nhưng chỗ nay nhiều người đọc, mình chỉ muốn cảnh báo có khóe lừa đảo mới đóng mác Tây, không rõ Tây thật hay Tây giả. Chỗ mình ở gần Trường thỉnh thoảng có Tây đến học thời gian ngắn nên Tây vẫn qua lại. Gần đây chỗ mình có nhiều người bị lừa, mình báo lên đây cho các mẹ biết: TH1: Ông anh mình luôn. Chị mình mở một cửa hàng buôn bán nhỏ. Chiều chị mình về nhà cơm nước, để một mình anh trông hàng. Anh kể đang ngồi một mình thì có một người trông cao to, tóc đen nói tiếng Việt lơ lớ từ trên xe ô tô bước xuống, rồi vào cửa hàng hỏi nhờ. Anh ta nói anh ta là người Ý, sang VN chơi. Anh ta đang muốn đi ăn nhưng lại không biết dùng tiền Việt. Anh ta đầu tiên hỏi đổi tiền đô sang tiền Việt. Ông anh mình nói không biết nên không đổi được. Rồi anh ta nói có thể cho anh ta xem tiền Việt để biết mệnh giá được không. Ông anh mình thật thà, mở ngăn kéo để tiền ra rồi giảng giải các tờ 10k, 20k,50k, ... Anh ta với lấy đồng 500k, hỏi mệnh giá rồi nói liệu tương đương bao nhiêu đô Mỹ, sau đó thò tay vào ngăn kéo lấy các tờ 100k, 200k ra hỏi. Hỏi xong, anh ta cảm ơn, chào hỏi đàng hoàng rồi mới lên ô tô. Ông anh mình nhìn xe mới thấy xe không có biển số, chột dạ vào xem thì thấy trong ngăn kéo còn đúng 1 tờ 500k mà anh ta trả lại khi hỏi về tiền, còn các đồng 200k và 100k hết sạch. Chị vợ cơm nước xong ra thì mới biết trong ngăn kéo trước khi chị về nhà có 5 tờ 500k, 7-8 tờ 200k và vài tờ 100k mà chị không nhớ chính xác. Anh chồng còn bán thêm được ít đồ nữa. Tổng cộng chắc phải mất chừng 6-7T. Anh chị ấy buồn lắm, thời buổi khó khăn thế này. Hỏi thăm hàng nước chè ở khu TT gần đó mới hay người ta cũng bị lừa giống thế cách đó chừng 1 tiếng. Các mẹ xem, lừa cả người bán nước chè nữa. TH2: M gặp ngoài chợ. M đi chợ hay mua bưởi của một em quen. Em ấy bán hàng tử tế và mồm miệng cũng khéo, nhanh nhẹn nữa. 2 hôm rồi không gặp, mình thấy lạ. Qua chỗ người ta đứng chờ người đến mướn làm thuê mới gặp em ấy. Hỏi sao không bán hàng em ấy mới bảo bị lừa hết vốn rồi, không còn tiền lấy hàng nữa. Hôm ấy em ấy bán bưởi. Có 1 ông Tây cũng đến mua bưởi, đưa ra tờ 500k bảo đổi ra tiền lẻ rồi mới lấy tiền lẻ mua. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà em ấy tự đưa hết cả tiền cho ông ta. Đưa xong, ông Tây đi rồi em ấy còn thắc mắc với người bên cạnh sao đổi tiền xong ông Tây lại không mua bưởi nữa. Người ta mới bảo xem lại tiền xem thế nào thì mở ví ra không còn đồng nào cả, cả tờ 500k mà ông Tây bảo đổi cũng không còn. Các mẹ giờ cẩn thận nhé. Nếu có Tây đến đổi tiền hay giả hỏi về tiền Việt mình thì đừng nói chuyện gì cả, cứ bỏ đi luôn. M thấy em bán bưởi kể: nói và nhìn ông Tây thế là cứ như bị thôi miên ấy. Rút tiền ra đưa mà chẳng hiểu gì cả. Báo cho các mẹ biết để đề phòng.
Ðề: Chú ý Tây lừa đảo 2 nam truoc minh cung bi lua mot lan ,minh ban hang o khu vuc bach khoa co 1thang vao mua dua to 500 minh tra lai roi che doi to menh gia nay no ,sau 1hoi doi di doi lai to moi to cu 50 to 100k cua minh con 31to vay la mat toi 1900k.trong thang ay to cao va den noi giong lo lo lam minh cu tuong la sinh vien lao .campuchia j do.doc bai cua ban lam minh nho lai va tiec tien qua. sao lai lam kieu lua the .lan do dung la mattien ngay tren tay
Ðề: Chú ý Tây lừa đảo Eo ui có khi nào người ta dùng thuật thôi miên gì đó . Nghe cứ như đùa vậy nhỉ ... Làm mình đầu óc mình u mê không còn tỉnh táo gì nữa cứ thế đưa tiền cho người ta không ?
Ðề: Chú ý Tây lừa đảo May quá, có hôm có 1 thằng tây cầm tờ 500 bảo đổi nhg chị bảo sáng ra chưa bán đc j ko có tiền đổi, nó bỏ đi. Đúng là may hơn khôn, up cho cả nhà cảnh giác.
Ðề: Chú ý Tây lừa đảo E cũng up lên cho mọi người cùng cảnh giác...........giờ nhiều kiểu lừa đảo quá... hic hic
Ðề: Chú ý Tây lừa đảo Các mẹ à toàn bọn lừa đảo thôi, bữa trước mình đã gặp rồi, lừa mua hàng, đổi đô ra tiền việt nhưng các bạn không chú ý thì sẽ mất hết tiền vì tay họ nhanh lăm, không phải thôi miên đâu ngón tay út của họ cuộn đồng tiền vo tròn rất giỏi, rồi mất hút trong ống tay áo. Các mẹ cảnh giác tốt nhất, coi như không biết mệnh giá của đô không đổi, có tiền việt thì bán không thì thôi.
Ðề: Chú ý Tây lừa đảo cái kiểu lừa thôi miên mình cũng nghe nói nhiều rồi. k chỉ tây mà cả người Việt cũng nhiều kẻ đểu thế lắm. Các mẹ ở nhà cũng p cẩn thận, nếu thấy có người lạ đến, hỏi lung tung, k cẩn thận là nó vẩy 1 loại thuốc j đó, làm mình tự mang hết tiền và đồ quý ra đưa nó đấy. Đến lúc tỉnh ra thì muộn mất rồi
Ðề: Chú ý Tây lừa đảo Tây lừa dã man hơn cả Việt Nam, thế mà con bạn thân em ra đường gặp tây cứ sán lại nói chuyện, hỏi xem nó có cần giúp gì k? =)) có ngày bị lừa lòi mắt
Ðề: Chú ý Tây lừa đảo chuyện bị lừa này giống chuyệ mẹ đẻ mình ở quê bị lừa rùi....nhà mình ở nhà nuôi nhiều gà lắm,nuôi theo trại mà.mẹ mình đi chợ bán gà,bị ế 1 con nên đem về.đang đi ở đường thì có 2 người đi chung 1 xe máy gọi lại mua hàng.mẹ mình bán cho hị mà họ còn không mắc cả giá.họ đưa cho mẹ mình 2 tờ 200k.mẹ mình nhớ là đưa lại cho họ 150k.thiếu 10k .mẹ mình chưa kịp lấy 10k thì họ lại bảo thôi ko cần đưa lại rồi lên xe đi đi được khoảng 20m thì mẹ mình giật mình,lại thấy váng váng đầu.nghi ngờ mẹ mình mở vid tiền đếm lại thì trong ví chẳng còn đồng nào.còn đúng 2 tờ 500 đồng chẳng biết ở đâu lại ở trong vi
Ðề: Chú ý Tây lừa đảo Chỗ nhà bà ngoại tớ trước đây cũng có vài vụ tương tự. Chả biết Tây thật hay giả nhưng cũng giả vờ nói tiếng Anh lơ lớ rồi giả vờ đổi tiền sau đó chả biết nó thôi miên hay làm thế nào mà vơ hết tiền đưa cho nó, thậm chí có người còn lên tầng 2 mở két lấy hết tiền đưa nó, đến khi nó đi rồi mới tỉnh thì đã muộn.
Ðề: Chú ý Tây lừa đảo hôm nọ em đọc được bài báo này, cũng na ná chuyện các mẹ kể đấy ạ: http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2011/11/canh-giac-toi-pham-lua-dao-nguoi-nuoc-ngoai/ :-ss sợ thật đấy