Dear Các Mẹ! Chuyện là Bố em có bị Zona TK nhưng do không phát hiện sớm nên bệnh chuyển biển nặng. Zona nan hết bụng phía trước và vòng ra hơn 1 nửa lưng, mọi người nói là nó ăn vào trong máu rồi. Gia đình em có đưa ông lên bệnh viện da liễu TW khám và điều trị. Hiện tại thì vết thương đã lành nhưng bây giờ vẫn còn co giật đau và rát rất nhiều ( Tầm 6-7 tháng rồi ) Mỗi lần về thấy ông đau đớn, kêu khóc xót hết cả ruột. Ngoài Zona ra thì trước ông có bị gout mãn tính cũng rất đau. Bị Huyết Áp cao và có bị TBMM Não đầu năm ngoái ( Đáng ra là chống gậy đi lại được nếu ko bị Zona ). Nhưng em thấy cái Zona nó đau quá. Biết là cái này không bao giờ khỏi hẳn, cứ trái gió trở trời là nó đau nhưng em thấy cũng lâu lắm rồi mà bệnh ko tiến triển. Nay em mạo muội đăng lên xem các mẹ có cách nào không mạch giúp em với ạ. Thuốc Tây giảm đau và chống co giật thì ngày nào ông cũng uống rồi các mẹ ạ. (Một số các loại thuốc trên mạng quảng cáo em cũng mua thử nhưng ko ăn thua ạ) Thanks các mẹ nhiều!