Bé 3,5 tuổi, đã biết đếm đến số 99 và biết hết 24 chữ cái bằng tiếng Anh, nhớ số và biết tự gọi ĐT cho hơn 10 người.... Nhưng cha mẹ đang có khó khăn trong việc "thuyết phục" bé chấp nhận "Thứ Hai" là "Thứ một của bé". Giải thích thế nào bé cũng không chịu khi không có Thứ Một mà chỉ bắt đầu từ Thứ Hai, "vì Ba Mẹ sai rồi, phải có 1 mới đến 2 áh, Ba Mẹ đi học lại đi, quên rồi àh"
Ðề: Chúa Nhật xong đến thứ một Àh, bé là người Việt gốc Hoa, ở nhà nói tiếng Quảng Đông, mà trong tiếng Quảng thì đúng là Chủ Nhật xong là đến Ngày Thứ Nhất đấy....... và đó cũng là lý do Bé cứ cãi hoài vì rõ ràng dịch từ Tiếng Hoa sang tiếng Việt thì cũng Sai luôn... Pó Tay.... he...he....