Cần giúp: Chuẩn bị cho con đi mẫu giáo

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Mẹ Michky, 5/5/2009.

  1. Mẹ Michky

    Mẹ Michky Thành viên mới

    Tham gia:
    13/1/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1

    Em chuẩn bị cho con đi mẫu giáo, cháo được 31 tháng tuổi rồi. Lúc 24 tháng em đã cho đi nhưng chỉ được 2 tuần vì nó rất sợ đến trường và về nhà không nói cười vui vẻ như trước, lúc nào cũng buồn thiu, gầy ốm. Thế là em cho nghỉ. giờ muốn hè này cho đến lớp nhưng không biết phải làm sao để vượt qua được, để con thích đến lớp. Các chị tư vấn cho em với. Em đang sốt ruột quá.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Michky
    Đang tải...


  2. Cho Bong xu

    Cho Bong xu Thành viên mới

    Tham gia:
    16/3/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Cho con đi học mẫu giáo

    Chào các mẹ, bé nhà em cũng chuẩn bị cho đi học mẫu giáo. Cháu được 32 tháng, nhưng mà sợ đến lớp. các mẹ nào đã có kinh nghiệm rồi, chia sẻ cho em với, chứ lúc nào nhắc đến đi lớp là bé nhà em lại im bặt, tỏ thái độ không thích. Các mẹ share kinh nghiệm nhé.:-k
     
  3. Nhabibo

    Nhabibo Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/2/2009
    Bài viết:
    9,737
    Đã được thích:
    1,604
    Điểm thành tích:
    863

    Mình cũng có con được 30 tháng và hè này cũng định cho bé đi học. Mình ko biết sao chứ mình hay vui vẻ khi nhắc đến trường học với bé, nào là đi học có nhiều bạn để chơi này, nhiều đồ chơi này, nhiều ngựa và có cả cầu trượt nữa (bé nhà mình rất thích chơi cầu trượt) là cu cậu thích lắm. Bé nhà các mẹ đã đi lớp đâu mà đã biết sợ như thế nhỉ? Lúc nào mẹ nó cho bé ra mẫu giáo chơi trò chơi ở đấy cho bé làm quen thử xem sao nhé.
     
  4. meyeuconnhatday

    meyeuconnhatday Hãy là chính mình

    Tham gia:
    18/7/2008
    Bài viết:
    2,536
    Đã được thích:
    2,152
    Điểm thành tích:
    863
    đầu tháng 6 mình cũng cho bé nhà mình 24 tháng đi lớp đây, cũng lo cháu sợ không muốn đi học và sợ bé hay ốm nữa vì hầu như bé nào mới đi học cũng hay ốm lắm. Hồi bé lớn nhà mình đi học cũng sợ đến lớp lắm, đêm về ngủ còn mơ giật mình cơ, mình sợ con bị stress nhưng vẫn phải cho con đi học liên tục, phải mất mấy tháng cháu mới quen quen đấy. Nói chung cũng còn tùy bé nữa. Điều kiện trường lớp ảnh hưởng rất lớn đến việc bé có thích đi học hay không đấy, các mẹ nên tìm hiểu kỹ nơi sẽ gửi gắm con mình nhé.
     
    chaobeyeu2011 thích bài này.
  5. baohan_dinh2003

    baohan_dinh2003 Banned

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    bé nhà mình cũng thế suốt ngày đòi ăn bim bim thì mới chịu vào học bài đến điên tiết chẳng biết phải dậy thế nào nữa , vì mình cũng sợ không dám dậy vì sợ không đúng theo các phương pháp nên toàn để bé tự tập tô và viểt mấy nét cơ bản cô dạy thôi. Các mẹ có cho các bé đi học trước không
     
  6. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    Chúc các mẹ tìm được trường ưng ý cho cả mẹ và con đều yên tâm nhé...
     
    Sửa lần cuối: 1/6/2010
  7. Mẹ Michky

    Mẹ Michky Thành viên mới

    Tham gia:
    13/1/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Vấn đề ở chỗ lúc 24 tháng bé nhà em đã đi lớp rồi nhưng nó sợ đi lớp lắm. Về nha như người trầm cảm ý, chẳng nói năng gì cả nên em đã cho nghỉ, giờ làm sao để bé thích đến lớp bây giờ. Ấn tượng về lần đi trẻ trước vẫn còn sợ. Chẳng hiểu các cô làm gì mà cháu sợ thế!!!
     
  8. Cho Bong xu

    Cho Bong xu Thành viên mới

    Tham gia:
    16/3/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
     
  9. bebe89

    bebe89 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/4/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Vài nét về trường Mầm non tư thục LÔMÔNÔXỐP


    Trường Mầm non Tư thục LÔMÔNÔXỐP được thành lập theo Quyết định số 170/QĐ-UB ngày 30/01/2007 của UBND huyện Từ Liêm.

    Trường đặt địa điểm tại đường Mễ Trì, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội, trên khuôn viên hơn 1000m2 với 5 phòng học có điều hoà nhiệt độ, thoáng mát, sân chơi rộng rãi rợp cây xanh bóng mát, không khí trong lành với đủ đồ chơi cho trẻ. Đây là một môi trường lý tưởng để trẻ phát triển toàn diện với cơ thể khoẻ mạnh, thông minh, nhanh nhẹn. Trường có đội ngũ giáo viên trẻ, khoẻ, có trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình đầy tâm huyết với nghề. Mỗi lớp chỉ có 15-20 cháu nên các cô có điều kiện chăm lo đến từng bữa ăn, giấc ngủ của trẻ.

    Hiệu trưởng của trường là cô Bùi Minh Hằng, cô đã có nhiều năm kinh nghiệm tại trường Mầm non Hoa Sữa , một trường nổi tiếng của thành phố. Dưới sự dẫn dắt của cô các cháu đựợc học với phương pháp dạy học thoải mái, nhẹ nhàng phù hợp với lứa tuổi, được làm quen với tiếng Anh giao tiếp, được chơi những trò chơi vận động mang đầy tính trí tuệ, đòi hỏi sự khéo léo, nhanh nhẹn. Học sinh mẫu giáo vừa và lớn muốn được học kĩ năng sống theo công nghệ cao Canada sẽ được học tại phòng FasTracKids chuẩn quốc tế theo chương trình của Hoa kì. Trường dự kiến lắp camera tại lớp học giup CMHS có thể theo dõi con em mình tại lớp.

    Bên cạnh đó trường có một chế độ dinh dưỡng chăm sóc sức khoẻ cho trẻ. Thực đơn của trẻ được thay đổi hàng ngày, hàng tuần giúp trẻ ăn ngon miệng, ăn hết tiêu chuẩn, đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng. Những cháu yếu, biếng ăn có chế độ chăm sóc đặc biệt giúp trẻ khoẻ mạnh lên cân hàng tháng. Vào ngày cuối tuần các vị phụ huynh sẽ nhận được một thời khoá biểu ghi rõ việc học tập, các hoạt động và thực đơn ăn của trẻ trong tuần. Trường có một trang web giúp cha mẹ hiểu thêm về trường, có thể gửi ý kiến đóng góp về cho trường. Trường có xe đưa đón những cháu ở xa trường. Các cháu 5 tuổi học tại Mầm non tư thục LÔMÔNÔXỐP sẽ được hưởng chế độ ưu tiên khi xét tuyển vào trường Tiểu học Dân lập LÔMÔNÔXỐP và sau này sẽ có nhiều điều kiện học tiếp tại các trường chất lượng cao của thủ đô.

    Đáp ứng nhu cầu của cha mẹ trường còn nhận các cháu cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật.
    Mặc dù tuổi đời của trường Mầm non Tư thục LÔMÔNÔXỐP còn rất trẻ nhưng các bậc phụ huynh hãy an tâm rằng

    “Con của các bạn là con của chúng tôi. Hãy gửi trọn niềm tin”
     
  10. twophuong

    twophuong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/9/2008
    Bài viết:
    2,369
    Đã được thích:
    674
    Điểm thành tích:
    773
    Bé nhà này lúc trước cũng vậy nè, ói trường kỳ từ khi ăn dặm đến 30 tháng vẫn ói, khg ngày nào là khg ói, 30 tháng mà vẫn ăn cháo xay, lợn cợn chút xíu ói liền, chị thậm chí còn khg dám cho nó liếm thứ 1 món mới nào khác vì đưa thức ăn gần miệng là ói.
    Nhưng được cái là 30 tháng cho đi học mẫu giáo thì lại giảm ói hẳn, chỉ khi nào khóc hay chạy nhảy nhiều mới ói, đi học được 2 tháng là biết ăn cơm, ăn biết tự xúc khg cho mẹ đút. bây giờ bé ăn ất ngoan và biết ăn nhiều món, ăn xong biết tự dọn dẹp tô chén.
    Em đừng quá lo, cứ thử cho bé học hè xem sao, vì học hè thường khg nghiêm ngặt như học chính thức, trong 2 tuần đầu mình có thể cho bé học nửa buổi cho quen bạn quen cô, từ từ rồi bé sẽ quen dần nếp sống mới đó thôi.
     
  11. Cho Bong xu

    Cho Bong xu Thành viên mới

    Tham gia:
    16/3/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    cảm ơn chị. Nhưng em vẫn thấy lo lắng, kông biết con em có vấn đề gì về đường tiều hóa hay không, vì em nghe nhiều người nói đối với những trẻ hay nôn trớ như vậy hay có vấn đề về dạ dày (hẹp môn vị) hay là hẹp thực quản gì đó. Em sợ con bé quá nên chưa dám cho đi khám. Bé nhà chị bây giờ mấy tuổi rồi chị, con nhà em nó không chịu nhai cơ chị ah, mà nhai xong còn không chịu nuốt cơ. CHị có cách nào cải thiện tình trạng này không, mách giúp em với nhé. Cảm ơn chị nhiều :)
     
  12. Mẹ Michky

    Mẹ Michky Thành viên mới

    Tham gia:
    13/1/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Em đừng quá lo, cứ thử cho bé học hè xem sao, vì học hè thường khg nghiêm ngặt như học chính thức, trong 2 tuần đầu mình có thể cho bé học nửa buổi cho quen bạn quen cô, từ từ rồi bé sẽ quen dần nếp sống mới đó thôi.


    Em cũng định tháng 6 này cho bé đi học hè vì cũng có người nói kinh nghiệm như chị nhưng vấn đề là các trường đều k cho cháu đi nửa ngày với lý do là nếu gđ đến đón giữa giờ thì các bé khác thấy người nhà đến đón là khóc theo. Vì vậy đã cho con đi học là phải cho đi cả ngày. Không biết bé có chịu không?
     

Chia sẻ trang này