Các mẹ ơi! cu titom nhà mình T9 sang năm là vào lợp một rồi, mình đang không biết là có nên cho con đi học thêm chữ từ bây giờ hay không? vì có ngưòi bảo học bây giờ hơi sớm, có người lại bảo học từ bây giờ mới được, còn AX nhà mình thì lại bảo tuổi vừa chơi vừa học không nên cho học trước. Mình chẳng biết làm thế nào nữa đau hết cả đầu:-D:tonqe: mà mình thấy con bạn mình cũng bằng tuổi tí tôm nhà mình mà đã biết đọc rồi mình sốt ruột quá các mẹ ạ. Có mẹ nào có kinh nghiệm già trong chuyện này không giúp mình với nhé...
Đây là một vấn đề đã cũ, nhưng vẫn mang tính thời sự ! Các nhà giáo dục, tâm lý thì ra rả yêu cầu, đề nghị và thậm chí ra lệnh cấm ( cấm các trường mẫu giáo không được dạy chữ cho trẻ 4-5 tuổi ) nhưng cơ bản vẫn là tùy vào lòng can đảm và sự hiếu danh của các bậc cha mẹ ! Có nhiều phụ huynh khi đưa con đến trường mẫu giáo tư thục đã hỏi thẳng : ở đây có dạy chữ không ? nếu không thì xin tạm biệt ! Còn nếu cho con đi học trường Công lập thì lại hỏi nhau ( hay tự đi tìm ) chỗ học thêm cho con, với tâm lý cho bằng con người ta ( thực ra là phải hơn mới "đã" ). vấn đề lợi - hại của việc học chữ trước tuổi thì trên diễn đàn này đã phân tích rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ sức làm "lay chuyển" sự "kiên định" của các bậc cha mẹ muốn con đọc vanh vách trước khi bước vào lớp 1 mà chẳng cần tìm hiểu kỹ thêm một chút là cái "chú vẹt" nhà mình đọc mà có hiểu được những gì mình đọc không? miễn hồ là làm cho bà hàng xóm "mắt tròn - mắt dẹt" là thỏa chí bình sinh rồi ! ( hoặc an tâm cho rằng trẻ biết chữ sớm sẽ học giỏi , sẽ thông minh hơn người ..v.v.) Tuy nhiên, đó không chỉ là vấn đề của các bậc cha mẹ, mà vấn đề là ở đây là còn rât nhiều trường, lớp mà Giáo viên lại "thích" dạy trẻ đã biết đọc biết viết khi ngồi vào lớp 1 ( còn nếu trẻ tỏ ra ngơ ngác thì sẽ đề nghị : chị nên cho bé đi học thêm - còn học thêm ở đâu thì phụ huynh phải tự hiểu ) - Giáo viên trong học kỳ 1 chỉ chú trọng đến chuyện "rèn nếp" cho trẻ, nào ngồi cho thẳng, tay để thế nào, vở bao mầu gì, dán nhãn ra sao - vào lớp phải im lặng ... loay hoay mất vài tháng, và qua học kỳ 2 là chạy nước rút, trẻ nào không biết chữ rồi đến lúc đó chỉ còn biết ngồi há mồm nghe bạn bè đọc rào rào như mưa tháng 7 ! Thật sự, vấn đề ở đây là trẻ lớp 4, 5 tuổi thì phải được học những "kỹ năng" nhận biết chữ ( thông qua các trò chơi , cách đọc, việc tô màu ,vẽ chữ trong lớp và ở nhà ) và ý nghĩa của những âm từ cũng như kỹ năng "cầm viết" cho đúng ( qua việc cầm đũa ăn cơm, việc tô màu và vẽ các nét cơ bản: nét cong, móc, làn sóng, ziczac ...) cũng như giá trị của các con số - Chỉ khi nào trẻ được "đổ nền" một cách đầy đủ như vậy thì đến khi vào lớp một, việc học chữ vẫn là mới mẻ ( khiến trẻ không chán vì phải học lại những gì đã biết ) nhưng lại dễ dàng ( vì đã có nền tảng ở lớp MG rồi ) . Chúng ta tập cho trẻ làm quen với chữ tức là giúp cho trẻ "chơi thêm" những trò chơi với con chữ, con số - chứ không phải ngồi ê a một cách máy móc, làm mất đi những niềm vui của tuổi thơ, vốn dĩ đã bị "trấn lột" rất nhiều rồi !
mình nghĩ rằng nên cho bé nhà mẹ đi học thêm. - thứ nhất sẽ giúp cho bé nhà mẹ quen với mặt chữ vì thế sẽ tiếp thu nhanh hơn khi vào học - sẽ giúp cho bé nhà bạn quen với việc học tập - sẽ ko bị các bạn cùng tuổi vượt trong học tập vì giờ ai ai cũng cho con đi học thêm trước - cái gì sớm hơn cũng có lợi Bé thứ 2 nhà mình mình còn cho học chữ từ lúc 4 tuổi nên khi vào tiếp thu rất nhanh, giờ lên lớp 4 học tốp khá ở lớp và rất ham học.
Con nhà mình vừa học xong lớp 1, hiện đang học lớp 2. Kinh nghiệm của mình xin chia sẻ với mẹ nó nhé. - Thứ nhất, bây giờ cho con học chữ cái ngay - Thứ hai, cho con tập tô chữ thật nhiều vào, càng nhiều càng tốt. Nhưng mỗi ngày chỉ cho bé tô một chút thôi không bé sẽ sợ đấy. Làm sao mẹ nó tính khoảng đến tháng 2,3 thì bé phải tô được 5 quyển. như vậy khi tập viết sẽ rất nhanh. - Môn toán không phải học trước đâu nhé, cứ để khi đi học cho bé học cũng không sao đâu. - Tập viết thì ít nhất là sau tết mẹ nó phải cho con bắt đầu tập rồi. Mẹ nó thấy các cụ đã nói rồi mà " đọc thông viết thạo", như vậy là song song với việc tập viết thì dạy cho bé tập đọc ngay. Khi đi học bé phải đọc thạo rồi thì mới ổn. vì bé phải hiểu được các yêu cầu bài toán, bé hiểu được các nội dung cô dạy trên bảng chứ. Khi tập viết mỗi ngày chỉ cho con tập một ít thôi, nhưng phải kiên trì, đều đặn, như vậy khi đi học rất yên tâm. Khi vào lớp 1 mỗi ngày các bé chỉ tập viết có 1/2 trang thôi, rất ít nên chủ yếu vẫn phải luyện ở nhà. Tóm lại, ngay từ bây giờ mẹ nó phải chuẩn bị tư tưởng nhé. Nhớ là phải thật kiên trì, đừng có bức xúc nhé, việc này mãi mình mới quen được đấy, vì dạy bọn này điên lắm mẹ nó ạ.
hức hức! sao bây h mọi ng vẫn còn tranh luận vấn đề cũ rích này nhỉ?? bộ giáo dục đã ra lệnh cấm thì sao mọi ng cứ thích làm điều ngược lại? ( đúg kiểu thói xấu của ng Vn, k cấm thì thôi, cứ cấm là nhất quyết phải làm trái). tí chổi nhà e có 2 đứa bạn hàg xóm cùg tuổi ( cháu sinh thág 1 năm 2004 _ e là dì nó chứ phải mom của nó ^^) , mẹ 2 đứa kia đã cho chúg nó đi học chữ của 1 bà giáo già về hưu. 1 tuần học 2 buổi, học phí hình như là 150k 1 thág hay sao ý. cả 1 thág các con học đc 3 chữ,tíh ra là 50k/ 1chữ --> học hết 29 chữ là gần 1,5tr thấy con ng ta học sớm vậy mẹ thằg chổi cũg sốt ruột lắm nhưg e nhất quyết phản đối k cho Chổi đi học vì e muốn cháu e phát triển bình thườg ( dốt tí k sao, cấp 1 k phản ánh đc j về năg lực của cháu cả ) Việc học sớm rất lợi bất cập hại. e thấy ở trên có chị bảo là sẽ tạo ra hứg thú học tập cho con,nhưg chị có nghĩ là khi đến lớp, cô giáo dạy lại cho con điều con bít rồi thì làm sao cháu có hứg thú được? tại cháu còn bé chứ cháu mà lớn thì e nghĩ cháu có thể nói đc câu: "biết rồi,khổ lắm nói mãi "với cô giáo! Việc học trước còn tạo ra 1 tính rất xấu ở các cháu, đó là sự chủ quan! các cháu sẽ nghĩ mình đã biết hết rồi, k cẩn thận, ẩu và dần dần sẽ trở thàh tíh cách của các cháu! Vấn đề ở đây là các mẹ nghĩ đến sĩ diện của mình hơn là hứg thứ của các con. ai chẳg muốn con mình giỏi giang , ai cũg thích đến cty khoe : con e 5 tuổi đọc hết quyển mít đặc và các bạn! Nhưg nếu mẹ dạy con trc thế đã tước đi của con mình niềm vui học tập! Học sớm sẽ ảnh hưởg đến sự phát triển trí não của các con! chỉ cần con mình khỏe mạnh, thôg minh là đc, học sinh giỏi hay tiên tiến chỉ giải quyết khâu oai của mẹ thôi! Quan điểm của e là thế này: tiểu học là bậc học bản lề, đây là giai đoạn tạo cho các con thói quen học tập, hứg thú và say mê học tập chứ k phải là giai đoạn nhồi nhét. Đầy con 5 năm hs giỏi cấp 1 mà lên cấp 2 lại chán học! e chỉ đóg góp vậy thôi, hi vọg mọi ng hãy gạt bỏ sĩ diện của mìh mà hãy vì cái đích lớn hơn: sự hứg thú học tập của con
Việc mẹ titom lo lắng cũng là phải thôi. Giai đoạn này là vô cùng quan trọng với các con khi sắp sửa bước vào môi trường học tập với nhiều bỡ ngỡ. Vì vậy, từ bây giờ nên để con tiếp cận với những con số, chữ cái qua các hình ảnh sinh động và đặc biệt hãy khuyến khích, tạo niềm hứng thú cho con khi học. Việc này đòi hỏi sự kiên trì và sáng tạo từ cha mẹ do lứa tuổi này học rất nhanh và quên cũng rất nhanh. Hiện nay mình đang dạy một số lớp chuẩn bị vào lớp 1 tại nhà riêng. Nếu có nhu cầu đăng kí học cho con bạn có thể liên lạc qua địa chỉ Số 7_Ngõ 21\4_Quan Nhân_Thanh Xuân _Hà Nội ĐT:094.461.5377