Xin chào các bác, bé nhà em sang năm là đi hoc lớp 1 mà em không biết có nên cho cháu đi học trước để khi đi học cháu khỏi bỡ ngỡ không hay là cứ để khi nào vào học lớp 1 các cô giáo sẽ day Nếu cho đi học trước thì học ở đâu thì tốt ( nhà em ở Kim Mã) . Mẹ nào có kinh nghiệm gì thì chỉ bảo dùm em với . Em xin cảm ơn Mong tin của các mẹ nhiều
Đầu tiên mình có thể khẳng định với Vykhanh là nếu bé phát triển bình thường thì không cần phải đi học trước . Nếu cháu đi mẫu giáo các trường công thì cuối năm mẫu giáo lớn các cô giáo cũng hướng dãn cho các cháu nhận mặt chữ . Đến hè, trước khi vào năm học lớp 1 chính thức ở trường cũng tổ chức cho các cháu học trước khoảng 1 tháng . Bạn cứ yên tâm đi . Chỉ cần lưu ý một điều là nếu cháu nói ngọng thì phải sửa cho cháu để khi đi học cháu không bị mất điểm môn tập đọc và không viết sai chính tả . Con nhà mình hồi bé mình cũng không cho đi học trước . Thế mà đến khi vào lớp 1 cháu cũng vẫn theo kịp các bạn .
Đúng là ko cần đi học trước, cũng không cần học thêm đâu bạn ạ . Con nhà tớ học tới hết lớp 2 đến nơi rồi nhưng cũng chưa bao giờ cần học thêm đâu . Nếu mẹ nó có thời gian thì trước cố gắng mỗi tuần khoảng 3 buổi, mỗi buổi khoảng nửa tiếng dạy con nhận biết mặt chữ và mặt số , đánh vần theo sgk nhưng ko cần dạy viết trước đâu, mình dạy viết nhiều khi còn sai ấy, các con bây giờ học khác mình ngày xưa rồi .
Cu lớn nhà tớ năm nay cũng vào lớp 1 đây. Nói và nghĩ là không nên cho con đi học thêm, nhưng rồi mình sốt ruột nên cũng vẫn cho nó đi đấy, vì mình không đủ kiên nhẫn và cũng không theo dõi được chương trình học của chúng nó bây giờ. Có hai quan điểm, chủ yếu là của các bậc phụ huynh, và tùy theo điều kiện từng nhà nữa mà có hai khuynh hướng thế này: 1. Là cho con chơi , đâu hẵng có đó, tuổi thơ quý lắm, ép sớm làm gì ? (Ví như quan niệm của bố hai đứa nhà tớ) 2. Mong muốn con không kém bạn kém bè, tụt hậu, tủi thân khi vào lớp 1 mà không biết gì trong khi các bạn khác đã biết hết (Ví như quan niệm của tớ lúc con học đầu HK2 lớp mẫu giáo lớn) Tớ cũng tìm hiểu nhiều lắm rùi, tám với các mẹ, lượn các diễn đàn, ... mới "đúc kết" thành 2 trường phái như trên và rút ra kết luận: Nên rèn nếp học cho con, để con có thói quen và sự tự giác ngồi vào bàn học bài và làm bài tập Chơi mà học, học mà chơi để con nhận biết mặt số, mặt chữ. Các mẹ nên tham khảo sách giáo khoa lớp 1 để biết "thời đại" con đang được học chương trình như thế nào được dạy cái gì Tháng 6, hầu như trường nào cũng có các cô lớp 1 tổ chức học thêm (như lớp vỡ lòng ý), định cho con học trường nào thì đến trường đấy tìm hiểu các lớp dạy thêm trong hè chuẩn bị vào lớp 1. nếu xác định được cô giáo lớp 1 cho con luôn được thì là hay nhất, đến luôn lớp dạy hè của cô giáo đấy, lợi tứ bề. Để con hòa nhịp với các bạn vào lớp 1 thì cũng phải bỏ công sức vào, chứ còn để xóa mù chữ thì chắc không phải bàn nhiều nữa nhỉ ? Mẹ nó vào mục Giáo dục con , chuyện trường lớp học hành để tham khảo thêm nhé .
chuan bi cho con vao lop 1!!!!!!!!!! to cung nhat tri voi ME2CON lencho chau hoc truoc,neu ban da chon duoc truong cho be thi tot nhat la cho con theo hoc he o do di ban a,con gai minh nam nay chuan bi len lop 2,minh thay dung nhu nhung gi ME2CON noi vao hoc roi hoi ra moi thây cac me cho con hoc truoc rat nhieu
Chào các bác, Con nhà em vừa học xong lớp 1 đây, xin chỉ ra một vài kinh nghiệm để các bác tham khảo nhé. Ngày đầu tiên đi học các con phải viết tầm 2-3 trang các kiểu nét . - Nếu không đi học trước thì con bạn không thể viết được đâu . - Thứ hai là trong quá trình học, mỗi ngày các cháu phải viết 1 trang nữa, nếu không luyện viết nhiều từ trước thì đến khi đi học nét chữ của các con rất không ổn (trừ trường hợp bé nào có hoa tay) - Thứ ba là tập đọc , Các cụ đã nói " đọc thông viết thạo mà ". Do vậy đến tầm này là phải cật lực dạy hoặc cho con đi học thêm ngay kẻo sau này đi học là cháu rất vất vả để theo các bạn trong lớp đấy . Nếu không cho con đi luyện chữ viết thì phải cho các cháu tập tô nét và tô chữ thật nhiều, càng nhiều càng tốt , ít nhất là 4-5 quyển , như vậy sẽ rất yên tâm . Còn toán thì không cần học thêm đâu, vì các con bây giờ nó cũng nhanh lắm . Chúc các mẹ thật kiềm chế khi vào bàn với các con nhẹ
Cậu ơi, nhà cậu ở Kim Mã, định cho con học trường nào nhỉ, đấy là vấn đề đầu tiên . Con tớ vừa tốt nghiệp lớp 1 xong, trước khi đi học cũng có học trước, chủ yếu là mẹ dạy, tớ mua 1 bộ SGK về dạy cho con . Các mẹ đã post bài nói đều đúng vykhanh ạ, ko nên ép chúng nó học quá: đứa ham học thì ko sao, đứa ham nghịch - lười học thì đâm ra chán nản ... Vykhanh để ý xem con cậu có thích học ko, cứ cho nó chơi hết tháng 6 này đi đã, bắt đầu từ tháng 7 dạy con dần dần nết học, nết ăn, nết ngủ . Chuyện ăn quan trọng đấy nhé, như con tớ bị cô mách là ko ăn thịt điên người chưa, thằng bên cạnh mẹ phải đến xúc, thằng cu bàn dưới ngậm chảy cả nước ... nhiều chuyện với các anh chị bé lắm cậu ơi . Có j chúng mình cùng trao đổi tiếp nhé, nhà tớ ở Ngọc Khánh đấy , con học trường Ngọc Khánh luôn :mrgreen:
Mình không nghĩ như Mẹ đậu Con mình cũng vừa học xong lớp 1. Mình nghe mọi người dặn không cho học trược Đầu năm cháu học hơi vất vạ NHưng giờ cháu học rất tột Mình nghĩ không cần dạy trược Khi vào lớp 1 con mình vẫn là con số 0 chưa biết tí tẹo gì hệt Quan trọng là các mẹ theo sát con suốt cả năm hoc. Động viên và giúp con luyện hoc. Không ép, không chạy theo thành tịch Trẻ sẽ thấy thoải mái và học đúng lực học của nọ Như con mình giờ nghiện hoc. Thích đọc sách dù đầu năm cậu hơi vất vạ
Cảm ơn các mẹ đã quan tâm, đây quả thật là một vấn đề nan giải . Có khi em phải áp dụng theo cách của các mẹ vì mọi ý kiến đều rất hay . Mẹ Amethyst ơi, em định xin cho con vao truong Kim Đồng chị ah vì đi học rất gần chỉ đi bộ 5p là tới trường rồi . Bé nhà em rất bướng chị ah, khi nào thích thì làm không thích thì thôi luôn,không biết hè này ở nhà mẹ cháu có dạy được không, còn về vấn đề ăn thì khỏi phải bàn, 1 tiếng mới xong bữa cơm mẹ cháu đang điên hết cả đầu đây này hết nịnh rồi lại quát . Mẹ có kinh nghiệm gì về vấn đề này thì chỉ bảo em với nhé . Cảm ơn các mẹ một lần nữa ah.
Cái bọn lười ăn này thì sẽ rất chi là bó tay đấy . Như con trai yêu của tớ, đến tận HK II rồi mà cô vẫn bảo: nó ăn rất ít, nên đi học mà đứa nào ăn ít nó gầy nhanh chóng, đứa nào ăn khỏe vẫn giữ cân, vì chúng nó còn phải học và vẫn nghịch như giặc mà Chỉ có "cương nhu phối hợp" thôi mẹ nó à, cứ cho nó đi học đi rồi mới dạy dỗ là: con ko ăn ko thể học được, có học giỏi, thông minh mà ko có sức khỏe cũng thành học dốt thôi.. Đấy là bài 1,hehe, còn đâu thì, khi nào em bé đi học, sẽ có rất nhiều chuyện phát sinh, đến đó, chúng mình lại thảo luận tiếp . Cậu cứ PM cho tớ, tớ biết được j quanh vụ này sẽ thông tin cho cậu hết, nhé :mrgreen:
theo minh thi bay gio cac con can hoc truoc de truoc khi vao lop 1.cu bi nha minh di hoc truoc co giao cua truong kim lien nen gio no da biet viet cac chu trong vo o ly roi, ma chu dep nua chu. minh thay nhieu con ko di hoc truoc thi vao nam hoc thi hoc rat vat va.cac me co kinh nghiem gi thi trao doi nhe
Ðề: Chuẩn bị cho con vào lớp 1 Không lâu nữa các chú “Heo Vàng” (Đinh Hợi) vào lớp Một! Bạn đã chuẩn bị gì cho bé #HeoVàng nhà mình rồi? Bộ ấn phẩm “Bé Vào Lớp Một” với nội dung chuẩn xác theo chuẩn phát triển của bé với cách trình bày lạ mắt, thu hút con trẻ. Bộ sách góp phần phát triển toàn diện cho trẻ vào #lớpMột và chắn chắn là người bạn tuyệt vời của trẻ! >> Click ngay để nhận những ưu đãi có 1-0-2! http://heovang.bookbuy.vn/