Mình chuẩn bị tiền để sẵn sàng trả tiền điện :mrgreen:, nhưng cũng chưa dám nói trước vì đủ điện dùng là lời nói dối hay nhất trong ngày cá tháng tư mà :mrgreen: Mình cũng chưa sẵn sàng gì cả nhưng cứ nghĩ đến cảnh sáng ra đi làm, tối về, chui vào phòng, nhìn nhiệt độ trên tường 5h chiều 37độ,:twisted::twisted:, nhà tớ ở tầng 4 kô có gì che chắn cả, 6h chiều vẫn còn nắng hic hic
Hị hị, sợ mùa hè mất điện nên hôm qua mình đã phải đi sắm 1 cái quạt tích điện, định sắm 2 cái nhưng bà nội bảo mày chỉ tốn tiền. Hic hic 1 cái tối đa được có 10h nó mà mất điện cho 24h thì vác con ra siêu thị ngồi ké :mrgreen:
Hic, thế mà hè này tớ định cho con đi nhà trẻ, osin chuồn về quê rồi, nhà trẻ thì làm gì có điều hoà nhỉ
Tất cả các trường tư thục CLC đều có điều hoà hết, mẹ nó ạ, một số trường công cũng có lắp rồi đấy Nhà tớ đã có đèn sạc, quạt sạc, máy phát điện nhưng vẫn cứ sợ mất điện lắm lắm, chạy máy nổ thì vừa ồn, vừa mùi và giờ giá nhiên liệu tăng cao thì thực sự là 1 vấn đề lớn:twisted: Sếp còn bảo là có người bảo tao là có thể thiếu cả nước sinh hoạt trong mùa hè này, các mẹ đừng coi thường vấn đề này nữa nhé, nhà tớ thì không sợ thiếu nước lắm vì có bình chứa ngầm, nổi rất rộng.