Kinh nghiệm: Chuẩn Bị Làm Mẹ Đơn Thân

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi MyNhan Nguyen, 13/5/2017.

  1. MyNhan Nguyen

    MyNhan Nguyen Iu gia đình

    Tham gia:
    11/5/2017
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Bạn trẻ thân mến, nếu thượng đế đã ban cho bạn một thiên thần thì bạn đừng vội chối từ nó, mình cũng từng trong hoàn cảnh đó nên mình rất muốn chia sẽ cùng các bạn khi mà giờ đây mình đã vượt qua được vấp ngã đó, mình còn nghĩ sẽ lập một hội dành cho các mẹ đơn thân để các mẹ cùng nhau giúp đỡ, động viên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này, không chỉ về vật chất mà về cả tinh thần nữa. Thấy nhiều bạn chia sẽ tìm người nhận nuôi con quá làm mình xúc động, suy nghĩ nhìu lắm vì những bài viêt như vậy, mình không ngại chia sẽ câu chuyện của mình lên đây, mong bạn nào đang có ý định bỏ con hay cho con của mình cho người khác thì hãy suy nghĩ lại vì giờ mình mới biết con rất cần tình yêu thương của mẹ , vì sao mình chỉ nói mẹ mà không noi đến cha?? Vì con có được ra đời , được bên cạnh mẹ hay không hoàn toàn phụ thuộc vào người mẹ, có mẹ may mắn thì sẽ có cha bên cạnh để gánh trách nhiệm cùng mẹ, có mẹ không may mắn thì cha đã quay lưng từ khi nào rồi. Mình hiểu hết suy nghĩ của bạn khi đang trong hoàn cảnh này vì chính mình cũng đã đứng trog hoàn cảnh của bạn, từ nhỏ tới lớn mình luôn cố gắng làm đứa con ngoan của cha, không muốn làm gì để cha thất vọng trong chuyện học tập hay bạn bè gì cũng vậy, chỉ có lần mình thi trượt đại học thôi, rồi sau đó mình quyết tâm ôn lại 1 năm và mình đậu ĐH Cần Thơ , rồi khi mình đang là sinh viên năm 3 chỉ còn 1 năm nữa ra trường và bạn trai mình sv năm 4 cũng còn 1 năm nũa ra trường của ĐHBK, rồi tụi mình cũng lỡ có thai ngoài ý muốn, lúc đó bạn trai mình thì kêu bỏ nhưng mình đã khăng khăng k chịu, cũng may là anh ấy k quất ngựa truy phong, tụi mình không có can đảm nên cũng không dám nói với cha mẹ, đến lúc hơn 3 tháng mình mới đưa tờ giấy siêu âm cho mẹ anh ấy mà không nói gì, còn với cha mình thì mình không dám đối mặt, không ai có thể đối mặt với đấng sinh thành của mình trong hoàn cảnh đó được . lúc bên nhà ck mình xuống nhà mình cha mình đã khóc vì mình trước mặt nhà chồng mình bây giờ , mẹ mình thì đã mất sớm, rất tội lỗi với cha nhưng mình đành làm một đứa bất hiếu trog lòng cha thôi bạn , mặc dù mình rất thương cha, rồi mình cũng nhanh chóng có một cái đám cưới mà ai cũng biết đó là mua 1 tặng 1, mình thì hok được rước dâu mà vào ngay cưới sau 12h đem chú rễ qua nhà chở mình về rồi sáng đãi khách thôi.Bạn biết vì sao mình lại có can đảm như vậy không, thật ra lúc mình quyết định giữ con lại mình không dám suy nghĩ gì thêm, mình chỉ biết có 1 màu đen tối đang chờ mình ở phía trước thôi, mình không dám hình dung tới ngày mai ra sau, tới đâu hay tới đó bạn à, vì suy nghĩ tới ngày mai chỉ làm ta thêm sợ hãy thôi. bạn hãy tin là sau này khi cha mẹ mình nhìn thấy sự đáng yêu của trẻ thơ cha mẹ sẽ tha thứ lỗi lầm của chúng ta bây giờ, bạn đừng bỏ bé đi hay sinh ra bé rồi bạn tìm người bạn cho vì không ai thương con bằng mẹ đâu bạn, rồi sau này khi bé hiểu chuyện bé sẽ tự hỏi là tại sao mẹ con lại không thương con? Tại sao mẹ lại cho con cho người khác? Mẹ ơi con có lỗi gì mà mẹ không bên con,.. Nhưng thật ra lỗi là ở chúng ta bạn ạ, chúng ta đã đi quá giới hạn để rồi giờ con chúng ta phải chịu cái lỗi do mình gây ra, vậy tội con lắm bạn ạ, bạn cũng đừng quan tâm tới dư luận làm gì, Mình đã chuẩn bị tâm lý mặt dầy để vượt qua cơn bão dư luận , mình vẫn biết sau lưng mình mọi ng cười chê mình và cả cha mẹ mình nữa, dư luận không nuôi sống mình ngày nào bạn à, bạn hãy đáp trả dư luận bằng 1 cuộc sống thật là hanh phúc, kiếm thật nhiều tiền, mình chắc chắn lúc đó dư luận sẽ thay đổi với bạn. Bạn hãy kiếm thật nhiều tiền để sau này báo hiếu lại với cha mẹ bạn nhé. mặc dù mình cũng không mấy ổn về vd kinh tế nhưng mình thật sự rất mong các con sẽ đc sống trong tình yêu thương của mẹ như bé nhà mình vậy, bạn hãy vượt qua khó khăn hiện tại này rồi sau này khi bạn nhìn thấy nụ cười của con bạn bạn sẽ biết ngày hôm nay bạn đã quyết định đúng, mình muốn nói thêm một chút mục đích mình viết bài này ngoài việc mình muốn động viên các bạn trẻ lỡ mắc phải sai lầm mình cũng muốn lập một hội dành cho các mẹ đơn thân hay các mẹ nuôi con một mình đẻ chúng ta cùng động viên nhau rồi giúp đỡ nhau về vật chất để các mẹ đơn thân có thể chăm bé tốt hơn và các mẹ sẽ bớt lo lắng hơn các mẹ sẽ cho con chào đời và con được sống trong tình yêu thương của mẹ. Chỉ cần chúng ta có tình thương với nhau là chúng ta sẽ làm được, cần tâm sự hãy nc với mình, mình sẽ chia sẽ với bạn cách để vượt qua khó khăn này. Iu các con của các bạn thật nhìu , muốn làm mẹ đỡ đầu của các con và luôn chào đón các con chào đời, bạn đừng ngại zalo mình cho bạn nào cần 01227819900
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi MyNhan Nguyen
    Đang tải...


  2. MyNhan Nguyen

    MyNhan Nguyen Iu gia đình

    Tham gia:
    11/5/2017
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Chỉ cần các bạn chuẩn bị dũng khí và đừng suy nghĩ nhìu về ngày mai.. thì các bạn sẽ đủ can đảm vượt qua thôi. Mong mọi ng ủng hộ để chúng ta cùng nối rộng vòng tay..
     
  3. mecunkute

    mecunkute Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2012
    Bài viết:
    1,421
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    103
    bạn thật là mạnh mẽ , rất phục bạn :h:
     
  4. chich-bong-xinh

    chich-bong-xinh Màn chụp tự bung

    Tham gia:
    15/10/2012
    Bài viết:
    1,619
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn
     
  5. metonny

    metonny Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2012
    Bài viết:
    1,481
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    cố gắng nên bạn nhé , chúc bạn gặp nhiều may mắn
     

Chia sẻ trang này