Em sắp sinh rồi. Không biết là khi vào viện sinh thì cần những đồ gì các mẹ nhỉ. Các mẹ giúp em vấn đề này với nhé. Thank các mẹ nhiều nhiều.
Ðề: Chuẩn bị trước sinh. Chuẩn bị giấy tờ nhập viện, sổ khám bệnh, CMTND, giấy chuyển viện, thẻ bảo hiểm Đồ cho bé Đồ cho mẹ Em sinh ở viện nào, ví dụ BV PSHN thì chỉ cần 1 bộ của bé, 1 bộ của mẹ khi ra viện. Ngoài ra em có sinh dịch vụ hay không thì cần đồ dùng như chậu, thìa, cốc, Tốt nhất ghi rõ là sinh ở viện nào thì các mẹ sẽ hướng dẫn cụ thể giúp em
Ðề: Chuẩn bị trước sinh. giấy tờ em chuẩn bị rồi nhưng ko biết cần phải cầm những đồ gì vào viện. Và mẹ chuẩn bị gì khi sinh bé. Em sinh ở bệnh viện thanh nhàn. Cam ơn mẹ nhiều nha
Ðề: Chuẩn bị trước sinh. Ngoài những giấy tờ cần thiết ra, nếu mẹ nó sinh thường thì chỉ cần 2 bộ quần áo cho mẹ (quần áo, bỉm, khăn, giấy..) và 4 bộ cho con (bao gồm quần áo, khăn quấn, tã giấy, băng rốn, mũ, bao tay, bao chân...). Mẹ nó cứ chuẩn bị sẵn sàng, khi nào có dấu hiệu sinh là vác vào viện luôn
Ðề: Chuẩn bị trước sinh. Hôm mình ra viện, bà nội còn bắt bịt bông vào tai, đeo kính, đội mũ các kiểu. Nếu thấy cần thiết thì chuẩn bị luôn thể mẹ ạ! Còn con thì phải đánh dấu son, cầm theo con dao + đôi đũa. Mình thấy xưa nay các cụ vẫn bảo làm thế thì làm thôi! Có kiêng có lành mà!
Ðề: Chuẩn bị trước sinh. em cũng học hỏi dần dần để chuẩn bị tinh thần, vui quá, giờ chỉ mong đến cuối tháng 11 thôi
Ðề: Chuẩn bị trước sinh. Bạn nhớ mang theo sữa bầu nữa nhé, nếu sinh thường thì đẻ xong rất mệt và đói, sau khi ra khỏi phòng sinh mà uống một cốc sữa nóng thì thấy đỡ mệt hơn nhiều. Nhớ mang theo cả sữa bột cho bé nữa nhé.
Ðề: Chuẩn bị trước sinh. Hai bà nhà em còn chuẩn bị 1 thỏi son để đánh dấu cho bé lúc bế về nhà, kèm theo 1 con dao và 1 chiếc đũa để cắt vía xấu cho bé nữa.
Ðề: Chuẩn bị trước sinh. Nếu ở pshn thì chỉ mang hss phíc nc nóng,bình sữa,vì đồ của mẹ và bé ở trong viện đều có
Ðề: Chuẩn bị trước sinh. Kinh nghiệm của mình là ko cần mang theo vào viện quá nhiều, sinh xong nếu cần thì nhờ ng nhà mang thêm vào cũng được, lúc mới sinh 1 ngày chả có vài ng vào thăm mà