Gia đình em đang bức súc cái vụ chương trình "chúc bé ngủ ngon" Chuyện là công chúa nhà em mới 15 tháng mà mê chương trình "chúc bé ngủ ngon quá", hôm nào cũng chờ để xem rồi mới chịu đi ngủ.Ở đây nội dung chương trình thì rất hay em không có gì để bàn cả. Ở đây em bàn đến: - Thời gian phát sóng quá ngắn(toàn quảng cáo thui, mà có những quảng cáo đến 4 lần),mà có hôm thì 9h30 tối, có hôm 10h kém mới có, làm cho con em lại đi ngủ muộn. Mẹ nào đồng ý kiến với em thì lên tiếng nào, hy vọng bác truyền hình nghe thấy mà hộ các cháu thì tốt quá.
đúng đấy ạ, thằng cu nhà em cũng thích lắm, tối nào cũng đòi xem, muốn cho con đi ngủ sớm mai còn đi học nhưng cu cậu nhất đình phải xem xong chúc bé ngủ ngon mới chịu đi ngủ,mà bực nhất là đã chiếu muộn rồi mà quảng cáo lại nhiều nữa.....
Cái nì em cũng ủng hộ., thời gian phát sóng thì quá muộn, lại còn nhiều quảng cáo... Mà em chả muốn con em xem quảng cáo tí nào... thế nên em cầu mong là nhà đài đừng chèn quảng cáo vào cái chương trình của trẻ con nữa...
Con gái mình cũng thích chương trình này lắm chăm chú xem vô cùng, mình cũng thấy giờ phát sóng k cố định khó theo dõi, hôm thì muộn quá mà chương trình này là giành cho các cháu bé nên nhà đài nên phát sớm và đúng giờ ah. hi hi ý kiến của em là vậy đó
Là người lớn thì các bố mẹ hiểu tại sao lại quảng cáo chứ Còn 9h mà trẻ em đi ngủ rồi thì còn sớm quá ý chứ, em họ của em 3 tuổi đến 11h mới ngủ sau khi chơi game xong.
Chương trình TV bây giờ nên gọi là chương trình Quảng cáo có xen kẽ các nội dung khác,( thậm chí trước khi phát chương trình tin tức - mà vẫn không quên 1 câu " hãng nước mắm XYZ hân hạnh tài trợ chương trình này mà !) vì vậy đừng mong gì chuyện xếp đặt lại chuyện QC hay chương trình cho trẻ em thì bớt QC hoặc phát đúng giờ , nếu có thì có thể bớt mọi thứ khác trừ QC - vì đó là "lẽ sống của đời em" ! chúng ta có thể bức xúc về nội dung ( của từng chương trình - vì có thể hy vọng đơn vị thực hiện sửa đổi ) chứ đừng nên bức "súc" vì thời lượng phát sóng của nhà đài - nhất là đụng đến cái gọi là quyền lợi của họ!
Hic ! vừa đưa bài nói đên chuyện QC lên thì thấy ngay cái quảng cáo Giải pháp toàn diện cho bệnh trĩ bên cạnh cái Avatar của mình - LCM mà còn phải sống chung với lũ thì còn nói gì đến cái nhà đài ! hu hu ! ( cũng may là cái QC này không nói là An trĩ vương hân hạnh tài trợ cho tui ! )
Vẫn biết thế bác ạ,mình ko cần nhưng biết đâu có người đang tìm cách chữa bệnh mà ko đc.Hơi đau mắt,nhưng thôi,họ có mục đích của họ,chẳng khác đc.
Như vậy chắc bé Cún vừa ăn vừa xem quảng cáo ! cái này là lợi bất cập hại đấy, hy vọng là cháu sẽ không bị chậm nói hoặc phải có TV mới ăn và sẽ có nhiều triển vọng biếng ăn !
Bác nói em nghiệm thấy đúng, bé nhà em bật đĩa hát bé mới chịu ăn. Nhưng lại rất chậm biết nói, tối nay về phải bảo bà mới được.
Mình cũng bực mình đây, zai nhà mình 11thang, hôm nào cũng xem "chúc bé ngủ ngon" rồi mới ngủ, ghét ghê. Nên mình down về cho con xem, còn đâu 9h mời anh đi ngủ!
Hoan hô ! Một giải pháp "tình thế" rất hay - Khi bé thích chương trình nào và nếu có điều kiện - có thể down về cất đó - Khi cần có thể mở ra cho bé xem , khỏi vướng QC. Chỉ có điều, xin lưu ý ; Cho bé xem : Trước hay sau khi ăn xong, chứ đừng cho xem khi đang ăn và nhất là đừng vì muốn bé ăn mà cho xem ! Nếu bé đã lỡ xem khi ăn thì nên từ từ giảm bớt thời lượng xem rồi tìm cách "chuyển hệ" từ nghe nhìn TV sang đối thoại với bố mẹ khi ăn , chứ nếu không thì sau cái vụ lỡ này, sẽ có nhiều chuyện lỡ nữa đấy !
Em tìm trên google chỉ có bài chúc bé ngủ ngon thôi, chứ hình như ko có chương trình chúc bé ngủ ngon thì phải? Có mẹ nào biết vụ này ko ạ?
Cảm ơn bác, trộm vía zai nhà em, ngồi vào ghế là ăn, ăn xong muốn làm j thì làm chứ k phục vụ "đánh trống gõ mõ" để cu cậu ăn. Em cho bé xem 15p 1 ngày vì nhiều khi mẹ ngồi máy tính con cũng tranh thủ ngó nghiêng, bị cả nhà phản đối vì "thời lượng" cho cu cậu xem QC là quá ít!:mrgreen:
đây nè chị! Em cho bé xem mỗi ngày 1 đoạn http://video.baamboo.com/search/5/video/1/IENow7pjIGLDqSBuZ-G7pyBuZ29u/-Chuc-be-ngu-ngon.html
Mẹ này luyện cho con thói quen tốt ghê, từ ăn đến ngủ. Bé nhà mình không phải có quảng cáo mới ăn, nhưng lâu lâu cũng phải nhờ quảng cáo thì cậu mới ăn tập trung, không có cứ vừa ăn vừa nghịch. Ngủ là khó nhất với cu cậu. Mình cũng hay cho con xem Chúc bé ngủ ngon để dỗ con, nhưng có hôm 9h10 bật lên đã hết, có hôm thì gần 9 rưỡi. Để luyện lại cho con vậy, ít nữa còn cho con đi học.