Chúc mừng bé Zozo được 1tuổi nhé. Chúc bé mau ăn chóng nhớn, mạnh khỏe. Tiện thể chúc luôn Chích Bông cũng mau ăn chóng lớn, mạnh khỏe để 2mẹ không bị strees.
Mẹ Chích bông khéo thật đấy nhỉ .... hì hì ... 2 bạn bé sinh cùng ngày luôn à ? CHÚC MỪNG SINH NHẬT . CHÚC 2 BÉ NGOAN NHA, LỚN LÊN CÁC BÉ SẼ LÀ NHỮNG CÔ BÉ XINH ĐẸP, HỌC GIỎI NÈ ..........
Chúc mừng sinh nhật các con! Chúc các con luôn ngoan, xinh đẹp, hay ăn chóng nhớn. Các mẹ sinh khéo thật, vừa nhận quà valentine hôm qua xong hôm nay lại được quà sinh nhật. Sướng nhé! Thơm các con... chút chít....
Happy Birthday to Chích Bông and ZOZO, Các mẹ không biết à, hai mẹ này đẻ cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, không biết có cùng giờ, cùng viện không thảo nào thấy thân nhau thế, ới ới, có ai sinh 27/07/05 trong Bạch Mai không lập cờ núp đi giống mẹ Zo và Chích Bông nào
Chúc mừng sinh nhật ZOZO và CHÍCH BÔNG nhé !!! Chúc các bé hay ăn chóng lớn nhé ! Mà sao lạ quá nhỉ? Không biết cách đây 1 năm, chín tháng, mười ngày hai mẹ Zozo và Chích bông có điện thoại rủ nhau không nhỉ :?: =;
Cảm ơn các mẹ nhiều nhé! Còn điểm chung nữa là 2mẹ đều là 2con dê, hehe... Zozo ơi con chui ra lúc mấy giờ đấy?
Happy birthday.... chúc 2 bé hay ăn chóng lớn và luôn xinh tươi nhé. Nhà Zozo đâu chốn rồi, chưa thấy lên tiếng đấy nhé :roll:. Lập hội Dê đi hai mẹ greenfield và zozo, nhà tớ đây cũng sinh năm Mùi đây hehe.... :wink: :wink:
Mấy hôm nay mẹ cháu bận quá nên bây giờ mới vào diễn đàn được! Cám ơn toàn thể các mẹ nhé: mẹ Chích bông, mẹ Phỗng, mẹ Kút kít, mẹ Táo mèo, mẹ Bim yêu, mẹ janie, mẹ bibo....! Nhiều người chúc mừng quá làm cho mẹ con cháu "xí hổ" ! CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN CHÍCH BÔNG NHÉ! CHÚC BẠN CHÍCH BÔNG HAY ĂN, CHÓNG NHỚN NHÉ ĐỂ BỐ MẸ LÚC NÀO CŨNG THẤY "PHƠI PHỚI" KHI NGHĨ ĐẾN CHUYỆN ĂN UỐNG CỦA CON" :lol: ! Mẹ Bim yêu ơi thành lập hội con dê đi !
Các mẹ ơi bạn Chích bông và bạn Zo sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, nhưng different hospital đấy nhé hehehe !....
Mẹ Chích bông ơi zozo chui ra lúc 3h kém 15 chiều! Mình vào viện lúc 7h30 sáng, 12h lên bàn đẻ, mặc dù được tiêm thuốc kích thích để mở tử cung nhanh nhưng mà mãi 3 tiếng sau zo mới chui ra cơ! Còn bạn Chích bông thì sao?
Vào viện từ 4h sáng, đau gần chết đến 13h vỡ ối, vẫn ko chịu ra. 14h lên bàn mổ và 15h 15' Chích Bông ra đời. Thiếu chút nữa là cùng giờ sinh.
Mẹ Chích bông sinh mổ à ? Làm thế nào để add được ảnh ở phần chữ ký thế ? có phải resize không hả Thảo ơi ?