Kinh nghiệm: Chửi Mắng Người Nghèo Khó Không Làm Bạn Giàu Sang Hơn

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi daisulantoa.gieohat, 17/8/2021.

  1. daisulantoa.gieohat

    daisulantoa.gieohat Sống đẹp, sống có ích, sống có trách nhiệm

    Tham gia:
    11/8/2021
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Một lần nữa, trên đường tháo chạy về quê tìm nơi an toàn trú ẩn, người nghèo lại bị một đám trọc phú chửi mắng, lên lớp về ý thức.
    Trọc phú ơi, quý dị sẽ làm gì nếu:
    Không có việc làm, không có tiền mua lương thực cho bản thân và con cái.
    Tiền dành dụm đã cạn kiệt sau nhiều lần giãn cách.
    Tiền thuê nhà và các chi phí khác vẫn phải trả.
    Cứu trợ không tới tay, hoặc tới rất ít.
    Bị chủ nhà đuổi ra khỏi nhà, không nơi chứa chấp.
    Người nghèo xa quê đã rẩt ý thức để giữ lòng tự trọng không nổi loạn, cướp bóc, trong khi hoàn cảnh đang ép họ phải làm điều đó để sinh tồn.
    Trước nghịch cảnh, họ vẫn chọn lương thiện.
    Người nghèo không có lỗi, cũng không mất một tẹo ý thức nào, khi họ tháo chạy khỏi vùng dịch.
    Không phải họ lười hay không cố gắng, mà họ đã cầm cự, nhưng sau mấy lần giãn cách, họ đã sức cùng lực kiệt.
    Họ đã quá khổ, đừng chửi mắng, lên lớp họ nữa.
    Chửi mắng, lên lớp họ không làm trọc phú giàu sang hay đẳng cấp hơn mà có khi lại kéo trọc phú xuống hàng thú vật, vì "chỉ có súc vật mới quay lưng trước nỗi đau đồng loại, để làm đẹp cho bộ lông của mình" (Karl Max).
    Người có đẳng cấp thật sự là người biết cho đi, giúp đỡ người yếu thế hơn.
    Nguồn Anh Danh
    #sống_đẹp
    [​IMG]

    Kết nối lan tỏa những điều tốt đẹp: SỐNG ĐẸP
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi daisulantoa.gieohat
    Đang tải...


Chia sẻ trang này