Haaaa.. cô nàng này kể từ giờ đến chiều đừng nói chuyện với ai ná .. để dành đủ bọt tối phun ra chà cho nó sướng ná ... Lót dép ngồi hóng .. sáng mai xem tình hình thế nào :-\":-\":-\":-\":-\":-\"
Từ giờ dến lúc vìa nhà tớ tề nà tớ k lói thêm câu lào lữa, để dành lước bọt tối về kiểm chứng BST ở nhà. Chai lào mà bị mờ chữ nà điem đi vứt, chai lào còn nguyên nà để nại. Haizzz BST của mìn cũng nhìu nhìu, có nẽ phải huy động thêm cả lước bọt của xã với của TOm mới được :-\":-\":-\":-\"
chả hiểu mắt nhắm mắt mở thế nào chị lại đọc thành "Từ giờ dến lúc vìa nhà tớ tề nà tớ k lói thêm câu lào lữa, để dành lước bọt tối về kiểm chứng BCS ở nhà. Chai lào mà bị mờ chữ nà điem đi vứt, chai lào còn nguyên nà để nại. Haizzz BST của mìn cũng nhìu nhìu, có nẽ phải huy động thêm cả lước bọt của xã với của TOm mới được chạy cong mông nhá
Kẹo ơi " Cây muốn yên mà gió k dừng",đừng trách ta oánh người nha - nổi máu dân Khâm Thiên lắm rồi đấy :drinkers::drinkers::drinkers::drinkers:
Chị đọc mà phì cười với nhà kẹo ... mấy đứa trong VP hỏi chị cười gì thía ... ối giời em kẹo ơi ...:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi Mà cũng đúng ná .. coi chừng nhà Thủy lại làm thía đấy haaaaa..
Èo, vụ đếm cừu của mình bị đưa ra bêu xấu kìa. Ghét cả nhà thế, hic hic. Tui mất ngủ mà chẳng thấy ai thương toàn thấy trêu thế kia, trưa nay may ko lượn cùng nàng T nên đc 1 giấc ngủ bù đêm qua. Lý do đêm qua phải đếm cừu là vì cố uống hết 1 cốc nước chè tươi to và đặc quá, huhuhu
chị lội đi, mọi người nhắc chị nhìu lắm đấy thông cảm , mắt loạn cận 2 di op hehe, mà kính thì ko đeo, há há, mà chắc gì chị đã nhìn nhầm nhỉ, có khi thật í chứ lị, giờ chả có sức mà chạy, nằm chịu trận vì cười khà khà
hú hú, nhà Thủy Tom đúng là tuyền bắn pháo hoa mọi lúc mọi nơi, bất kỳ thời gian địa điểm thảo nào mà hở ra cái là nhắc tới đồ chuyên dụng,
Trích nguyên văn Từ giờ dến lúc vìa nhà tớ tề nà tớ k lói thêm câu lào lữa, để dành lước bọt tối về kiểm chứng BCS ở nhà. Chai lào mà bị mờ chữ nà điem đi vứt ( quả này vớ vỉn vứt hàng chồng), chai lào còn nguyên nà để nại. Haizzz BST của mìn cũng nhìu nhìu, có nẽ phải huy động thêm cả lước bọt của xã với của TOm mới được----------> em nhá, thêm nước bọt của chồng thì ok nhá, của Tôm thì thôi nhá, BST nhiều chia sẻ cho chị em với
Thế từ sáng giờ đầy người bêu xấu bà .. mà bà ko biết à ... thương mà thế chứ lị haaaaa..... Lội lại đê .. xem cách giữ nước bọt để làm giề kia .. hay hỏi em Thủy xem hiiii...
nhà tôi giờ ứ dùng cái mà nhà em Thủy bảo tối về kiểm tra rồi, he he he. May thía:finga::finga::finga::finga::finga:
Nàng ơi lâu nay nhà tớ chuyển roài hok dùng BST nữa roài + với tớ hok cận nên vẫn tinh lắm viết k có sai đâu chỉ có ngừoi đọc cố tình thôi nhá. Mà nhà tớ đang thừa 1 BST - BCS bà lào có nhu cầu thì sang tớ để rẻ cho nhé còn ko thì tớ để dành làm quà cho SG ra mang vào :finga::finga::finga::finga: ---> SG ơiiiiiiiii chịu kooooooooo @ HT: chị hỏi cho em chưa thế, nhanh nhé.
mekeo@ Ngưỡng mộ vụ thạch quá đi, công nhận khéo tay và chịu khó thật đấy. Nhìn đã muốn ăn rồi mà ko biết khi nào mình mới làm đc đây.
Cứ giữ lấy ná .. SG ko cần quà ý ná ... đây cũng có đủ ná ... .... Đang hỏi nhá .. hàng ko có sẳn ná ...