Chào mừng mẹ nó gia nhập hội ná ...... (u) (u) (u) (u) Mẹ nó chịu khó ghé qua nhà cũ .. xem ný nịch trích ngang ná http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=81394
Nhà chị toàn người ăn đồ ngọt thành thần, anh bopby pải chén 2 bát còn bố anh bopby ăn 2 bát rồi mà thấy vưỡn còn là bổ xung thêm bát nữa akaka. Nâu đơn giản cực em ơi, cho đường và nước vào nồi 1 lượng vừa ăn đun sôi lên rồi pha bột sắn với nước lọc quấy đều cho tan bột sắn, khi nước đường sôi thì vặn nhỏ lửa rùi rót bột sắn từ từ vào quấy đều, tắt bếp để nguội 5 phút, rắc cốm vào quấy đều tay cho thêm tý vani rui múc ra bát akkak tất cả chắc hết 15p thôi hihihih. Nhà chị hay ăn cốm với chuối, nếu ko ăn hết cốm là cứ tống vào ngăn đá để dành nấu chè dần hihihihi
Nhà mình dạo nì dâu đảm lên tay ghê á kỉu nài phải làm quả bằng khen mới được HT ạ. Mụ Phanh hnay đi xa quá, chả thấy ol gì xấc. Phanh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii về điểm danh đi kìa :Cuoi:Cuoi
Khoe cả nhà ảnh anh bopby chụp ảnh ở Lăng Bác này hihihi chỉ đứng ngoài thôi. Mãi hôm CN tuần trước mới được vào lăng thăm Bác Hồ hihihi
chuẩn chuẩn, tướng làm sếp, chiều nay lần đầu tiên đi dự lễ tổng kết của con đây, em hồi hộp quá mất í
Hồi a Bopby vào lớp 1 hôm khai giảng năm học mới được cả bố và mẹ đưa đi, hôm đó mẹ còn hồi hộp hơn cả con thấp tha thấp thỏm dậy sớm chuẩn bị áo quần cho con heheheeh, đến trường nhìn con cư lơ ngơ trông đến buồn cười, thế mà giờ như giặc ấy chẳng ngõ nghách xó xỉnh nào ở trường là ko biết akakak,
Nhìn anh BOp như là đi dự họp ấy- chụp ảnh mặt rất lạnh, đứng nghiêm trang nhìn trông oách và già đời quá hí hí hí. MỤ PHANH ỚI EM KO LOA LÊN NHÀ ĐÂU NHƯNG BÀ BÀU LOA LÊN NÊN EM KẾ TIẾP LIỀN. HNAY NHÀ PHANH ĐI CÁT BÀ TỚI CHỦ NHẬT MỚI VÌA ĐỚIIIIIII CẢ NHÀ CỨ RÉO ĐT MÀ ĐÒI QUÀ NÀNG ẤY ĐI NHÁ
Hồi bé nó cứ nhìn thấy ai mặc bộ vest là nó bảo đó là tổng giám đốc hihi, Có lần nó cũng bảo bố nó là tổng giám đốc đấy heheheh mãi hồi tết năm kia mẹ mới mua cho bộ vest vì trc bụng phệ mặc trông bùn cười lắm hihihii
ăc, anh Bi trông như thủ tướng Pham Văn Đồng ế. Nghiêm tọng ế. Đi Lăng Bác có khác, mặc xuỵn xế. Mấy nữa chị HT cho Tina đi LB nhớ mặc áo dài nhá
Khổ thía ko biết .. Tina tây phương nhắm .. trả có áo dài gì cả .. thui mặc quần dài lịch sự là ok rùi heeee....
Nhìn Bốp bảnh chọe thế ko bít, mà Bốp gôống cả bố và mẹ à, cái mẹt của mẹ và bụng đại gia của bố , sau này chắc chân dài xếp hàng đầy rẫy ra mất.
Uầy, anh Bop có bộ Vest sành điệu chế. Mà mặt anh bop chụp ảnh nhìn như Lãnh tụ ý. Tướng này lại làm tham quan thôi. (Tham quan nó mới giàu con ạ, cô cố tình nói thế đấy, mẹ nó đừng giận ná). :finga: :finga:
Hí hí, Top nhà mình chuẩn bị chuyển thành Top đảm đang òy. Các mẹ thay phiên nhau làm thạch, với nấu chè chế. Em ở bên này cũng biết làm nhiều món lắm vì bên này chả sẵn như ở VN mà ăn, muốn ăn thì lăn vào bếp thui. Tính em lười chảy thây nên mẹ em cứ tưởng ko biết làm giề, đã thế còn đi kể cho 1 bà quen biết ở bên Pháp là "Con Hồng nó chả biết làm gì đâu"... Ặc ặc... làm bà chị em tỏ thái độ khinh thường em liền. Chẹppppp sống ở đời phải biết Ngồi Xổm lên dư luận ạ. Kệ đời..........:evil: :evil: :evil:
Dạ... em rảnh òy, từ giờ đến lúc về chuẩn bị vali thui. Hôm qua vừa cân Vali lên. Đống nước hoa nhà mình + quần áo + thuốc men của Hân thui đã 20kg rùi. Ặc ặc... Cũng may mà em chả mang gì về nhiều. Bố em bảo mang rượu về nhưng chắc ra sân bay mua cho đỡ mệt. Vác lích kích từ nhà em lên sân bay thui đã đủ chít òy. Chị Linh chuẩn bị giề chưa? Tuần sau ra Hà Lội rùi. quà cáp cho chị em nhớ đầy đủ nhé. akakaka