Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Đúng rồi ,khi ăn riêng hay ở riêng thì các thành viên cùng chia xẻ trách nhiệm với nhau hơn . Mình thì ngày nào cũng phải nấu cho dù có một mình hay không (u)
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng nhà em thì có 2 đứa con gái thui,nhà n.y thì tới 4 anh con trai lận,e dzụ dzổ cưới xong về ở rễ,haha,cơ mà không biết tnao.nhưng e sợ cái cảnh làm dâu lắm lắm ý.hii.bố e thì kêu:thời đại này thì chắc ko còn chuyện con dâu mẹ chồng đâu,cưới xong làm dâu 3 ngày hay gì gì đó,xin ở riêng cũng đc,mà hẻm biết thế nào,hii,tình hình thì chưa cưới,mà cứ tính thế ý ạ
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Bố Bạn nói đúng đó , xem ra Bố Bạn còn tân tiến hơn Bạn đấy nhỉ Làm dâu 3 ngày thì ăn thua gì , nhưng nếu dụ chồng ở rể thì cũng không hay đâu . Như thế thì Cả Gia đình vợ và chàng rể rất ư phải cẩn trọng trong việc giao tế hàng ngày Bạn ah , cũng có thể chồng Bạn tự ti khi nghĩ về câu nói : " ....Chui gầm chạn " Mình không có ý gì đâu , nhưng cái gì có thể biết hay hình dung được thì nên tránh Bạn ah (u)
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Vc t đã xin ra riêng hẳn nhg ko đc, mấy lần rồi, mãi mới đc ăn riêng thôi. Còn hướng dẫn con độc lập thì có sự hậu thuẫn của chồng rồi nên bmc ko can thiệt sâu đc,trộm vía là bé khá ổn hihi. Nhiều lúc mệt lại fải nghe cũng ức nhg fải nhẫn và nhịn thui haizz
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng ngày trc ở nhà bố mẹ e cũng vậy, tuy chung nhà nhưng nhà e ăn riêng, nhà ông bà ăn riêng. Còn h chống lầy thì các cụ nhà bên ở bên nước ngoài nên 2 vc thoải mái
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng sáng ra, zai bé đánh răng xong, ông hỏi có ăn mỳ vs ông ko, nó chả nói gì, ra võng nằm, bà ăn mỳ xong hỏi nó, nó bảo ko, ông bảo hư lắm, sáng ông hỏi mấy câu ko trả lời, bà bảo kìa, ăn mỳ vs ông ko ông ko yêu ông yêu e kem ( con nhà e chồng) bây h, mẹ đnag tập thể dục thấy nó ư ử khóc, chạy ra hỏi, bà bảo hay là tại bà nói thế, ông đang ăn quát bà là bà ko đc nói thế rồi thế nọ thế chai, ông bà quay ra cãi nhau, bà gào lên: e nói thế chả sao cả, kệ mẹ nó, sống thế nào thì sống, e chỉ thế thôi , chả làm giề bị lôi ra chửi đổng, đới, zai gái thì làm giề, rồi lại con zai con gái, cháu nội cháu ngoại, cứ đẻ con 1 bề cho nó đỡ phải phân biệt, thế cơ mà vài hôm lại có đứa hỏi mình để thêm đứa con gái nữa, dở hơi!!!!
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng đã ở riêng thì ở hẳn riêng, đã ở chung ở hẳn chung. Em là không thích kiểu nửa vời như vậy, nếu nên thì ac nên ở riêng hẳn ra
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Các nhà quanh mình đều thế cả, nhà nhiều anh em trai, xây nhiều tầng, mỗi gia đình một tầng, đi cầu thang ngoài, chả lo ai đụng ai.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Ui ai mà chả thích ở riêng hả các mẹ, ở riêng sung sướng đủ đường lại ít va chạm. Nhưng nhiều khi điều kiện không cho phép nên các mẹ ấy có muốn cũng ko được ấy chứ
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng ai chả muốn thế nhưng điều kiện bắt buộc phải ở chung thì phải chịu thôi
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng ôi em thì sống dở chết dở vì ăn riêng mà sống chung nhà đây ạ ngày trước mới cưới ăn chung 2vc mỗi tháng đóng 2 triệu chồng đi làm còn em ở nhà em làm tất tần tất các việc kể cả đun nước tắm cho cả nhà cả bà chị chồng nữa thì vui vẻ lắm nhưng đến khi em ra ăn riêng ko ai phục vụ con gái ông bà ấy nữa mà con ông bà ấy phải làm và ko ai đóng tiền ăn cho nữa thì này chửi mai chửi em rôi này đuổi mai đuổi em khổ lắm ấy
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng mình thì cưới được 2 ngày thì vc lên hà nội làm bố mẹ ở quê nên cũng may không dính vào chuyện chung với riêng
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng ĐC ăn riêng càng sướng, hai VC thỉnh thoảng thích dỏi bữa cũng chphaair hỏi ý kiến ai
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Đuổi thì đi cho rảnh mẹ cháu ạ Đầy người thuê nhà có chết đâu ạ Tự do là hạnh phúc
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Ui, hệt nhà luôn. E moi lay ck dc 1 thang ma ong ba cho an rieng lun. Hic, moi dau 2 vc cu thay the nao i. Ngay moi ve e cung ko bit xu su the nao cho dung. Oba da quyet thi mih theo thoi. An tieng vat va hon nhung mih mun lsm j cung dc, thoai mai. Ck e an com voi bm bua nao cug chi dc 2 bat nhung an com voi vo thi 4 bat co day!!! Nhung ma ba van de i lam, an gi lam gi ba deu ke het cho ho hang. Den nha ao choi cung thay hoi cai nay cai kia. Hic
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng tự do muôn năm, bh là thời sống cho mình chứ ko phải sống cho đời, kệ mn nói j , nghĩ j . Chỉ trong cuộc mới hiểu. hàng xóm ko biết j thì toàn nói thế này thế nọ. Nhưgn kệ mình phải sống cho mình...
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Em thì thấy vất vả một tí nhưng được ăn được làm những món mình thích vẫn ok hơn nhiều ^^, đúng là tự do muôn năm ^^