Chung sống với 'khủng hoảng tuổi lên 3' của bé

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi trungtruccma, 4/2/2013.

  1. trungtruccma

    trungtruccma Banned

    Tham gia:
    27/9/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Bạn vẫn nghe thấy cụm từ "khủng hoàng tuổi lên ba", nói về sự bướng bỉnh và ngoan cố của các em bé 3 tuổi. Đó là vì ở tuổi này, các bé có ý thức khẳng định sự độc lập của mình rất cao.

    Thay vì ngăn cản các bé, tốt nhất các mẹ hãy cho bé cơ hội để toại nguyện. Dưới đây, Sarah Fernandez, một nhà thiết kế nội thất, một nhà tổ chức sự kiện và cũng một người viết văn tự do, hiện sống tại Middletow, bang Rhode Island, Mỹ đã chia sẻ kinh nghiệm từ việc chăm sóc hai đứa con tuổi mầm non của mình trên trang Parentables.com.

    [​IMG]

    Lên ba tuổi, các bé thường rất bướng bỉnh - Ảnh: Thinkwhatyoulike.Wordpress

    Nếu gặp một em bé 3 tuổi, bạn có thể nghĩ rằng đứa bé đó thật bướng bỉnh. Bố mẹ tôi nói rằng, tôi cũng từng là một đứa trẻ cứng đầu y như con gái tôi bây giờ để tôi không sốc khi con gái mình quá khó bảo. Nếu một việc gì đó không được thực hiện theo cách con bé muốn, nó sẽ làm lại. Hầu như việc gì chúng tôi cũng phải làm đến 2 lần.

    Một ngày, con bé bước vào phòng bếp và chơi trò ném đồ chơi. Trong khi con bé mải mê với trò chơi của mình, tôi nhặt một trong những món đồ chơi của bé và xếp nó ra bàn phòng khách. Lẽ ra tôi phải biết con bé không thích mẹ giúp đỡ kiểu này. Nó muốn được tự mình làm điều đó. Khi tôi đề nghị nhặt một thứ đồ chơi và xếp nó lại, con bé đã quay trở lại nhà bếp, nhặt một món đồ ra khỏi thùng rác rồi lại bỏ trở lại thùng rác, sau đó nó trở lại phòng khách và xếp lại đồ chơi lên bàn.

    Mỗi buổi sáng, chồng tôi nhanh nhẹn chất hết các đồ dùng mang đến trường của con bé lên xe trong khi tôi giúp con bé đi giày. Chồng tôi không biết con bé muốn được tự mình mang ba lô quần áo của nó. Bé đi ra xe, lấy ba lô quần áo mang vào trong nhà, rồi sau đó quay lại và đi thẳng ra xe. Thật là điên rồ phải không? Không, chỉ đơn giản là con bé muốn tự mình được làm việc đó.

    Các bé ba tuổi luôn muốn khẳng định sự độc lập của mình. Không phải là các bé quá bướng bỉnh mà là người lớn đã làm một cái gì đó sai (hoặc là các bé 3 tuổi không thích điều ấy). Chính xác hơn, chúng ta đã làm hộ một việc gì đó mà các bé hoàn toàn có thể tự làm. Từ việc tự đóng mở khóa dây an toàn trên xe cho đến việc lấy hộp sữa tươi trong tủ lạnh… việc gì các mẹ làm được thì các bé cũng làm được.

    Vì vậy, các bậc phụ huynh có con ba tuổi đừng quá tức giận trước sự bướng bỉnh của các bé. Thay vì cố gắng thay đổi hành động của con, tốt nhất bạn hãy tự “đào tạo” lại bản thân để không làm quá nhiều thứ cho các bé, và cho bé được tham gia khi bạn đang làm một việc gì đó. Ví dụ: Con có thể lấy hộp sữa của con?/ Hãy cất quần áo của con vào trong tủ/Hãy vào trong xe và thắt dây an toàn vào...

    Trong giai đoạn này của bé, bạn hãy lùi một bước khi định làm việc gì cho bé. Bạn hãy chỉ cho mình một vai phụ khi thực hiện những việc đó, bởi vì làm đi làm lại một việc đến hai lần cũng không ra kết quả tốt hơn. Và thực sự cũng chẳng có gì là rối ren nếu một đứa trẻ 3 tuổi biết rõ nó muốn làm những gì và làm cách nào để thực hiện việc đó.

    Kim Kim ( Mẹ và bé )


     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi trungtruccma
    Đang tải...


  2. nhiep999

    nhiep999 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chung sống với 'khủng hoảng tuổi lên 3' của bé

    Con nít tuổi này là vui nhất đó.
     
  3. Ms.Anh

    Ms.Anh Cống hiến

    Tham gia:
    4/1/2012
    Bài viết:
    7,607
    Đã được thích:
    948
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chung sống với 'khủng hoảng tuổi lên 3' của bé

    lên ba, bắt đầu cái tôi của mình rùi, hãy để các bé tự làm nhiều việc, đó cũng là 1 cách giúp trẻ có thể sớm tự lập, tránh dựa dẫm vào bố mẹ :)
     
  4. hasie

    hasie Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/1/2013
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chung sống với 'khủng hoảng tuổi lên 3' của bé

    bé nhà mình còn hai năm nữa thôi, chưa bít ntn đây
     
  5. Ngaquynh8181

    Ngaquynh8181 Tôm sú xuất khẩu

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    2,551
    Đã được thích:
    796
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chung sống với 'khủng hoảng tuổi lên 3' của bé

    Khủng hoảng tuổi lên 3, thật là khủng hoảng, nói thì không nghe lời, hở tí lăn ra vạ, nhưng thích giúp đỡ người khác lắm
     
  6. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,749
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Chung sống với 'khủng hoảng tuổi lên 3' của bé

    lứa tuỏi đẹp nhất và cũng bướng bỉnh nhất
     
  7. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,087
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chung sống với 'khủng hoảng tuổi lên 3' của bé

    Đúng là bướng thật! e cũng có đứa cháu lên 3 đấy! khó bảo lắm ý!
     
  8. vinhhanganh

    vinhhanganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/7/2011
    Bài viết:
    1,194
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chung sống với 'khủng hoảng tuổi lên 3' của bé

    Con nhà mình bây giờ được 3.5t nhưng bướng và nghịch thì thôi rồi.
     
  9. Mebodaivuong

    Mebodaivuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2010
    Bài viết:
    1,343
    Đã được thích:
    287
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chung sống với 'khủng hoảng tuổi lên 3' của bé

    Vui thì vui thật nhưng nhiều khi cũng thật bực mình các mẹ nhỉ.
     
  10. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,590
    Đã được thích:
    3,112
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Chung sống với 'khủng hoảng tuổi lên 3' của bé

    con mình mới gần 2 tuổi thôi, vào đây học hỏi kn
     
  11. hhao

    hhao Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/1/2009
    Bài viết:
    2,570
    Đã được thích:
    488
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chung sống với 'khủng hoảng tuổi lên 3' của bé

    ôi con mình đang trong giai đoản tuổi lên 3, cực kỳ bướng bỉnh, và hay ăn vạ. Với tuổi này các bạn ý biết sợ rồi, nên đôi khi vừa nịnh vừa dọa, mình toàn phải bịa chuyện, kể bạn A, B nào đó làm các hành động giống con mình vừa làm ý bị phạt đứng úp mặt vào tường, bị phạt ko cho đi chơi, bị các bạn tùng ê....... thế là nàng có vẻ sợ và đỡ bướng, đỡ ăn vạ hơn. Mong lắm qua cái giai đoạn này ý, vì làm mẹ stress kinh khủng
     
  12. cnst

    cnst Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chung sống với 'khủng hoảng tuổi lên 3' của bé

    Đúng là 1 kinh nghiệm hay , rất đáng để thử áp dụng
     

Chia sẻ trang này