Chúng ta còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần?

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi thufain, 15/5/2012.

  1. sosad

    sosad Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/11/2009
    Bài viết:
    2,134
    Đã được thích:
    404
    Điểm thành tích:
    173
    đọc mà thấy buồn qá, ước gì bố mẹ khỏe mạnh, trẻ lâu, sống vui vẻ mãi mãi bên con cháu :(
     
    Đang tải...


  2. mehoatrau0510

    mehoatrau0510

    Tham gia:
    23/3/2015
    Bài viết:
    11,765
    Đã được thích:
    1,708
    Điểm thành tích:
    913
    đúng quá! mình lại nuôi con mình mà.
     
  3. Mẹ Liên Hương

    Mẹ Liên Hương Điện Biên

    Tham gia:
    16/12/2014
    Bài viết:
    3,218
    Đã được thích:
    820
    Điểm thành tích:
    873
    ai đã từng mất đi người thân yêu của mình mới hiểu thời gian được ở bên người thân mới quý giá và đáng trân trọng đến mức nào...ai còn cha mẹ thì đừng bao giờ làm cha mẹ buồn...
     
  4. ecoenvir

    ecoenvir Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    3,442
    Đã được thích:
    824
    Điểm thành tích:
    823
    Nhà mình thì bố mẹ làm gương cho con, 1 tuần về quê thăm ông bà 1 lần,hoặc trong tuần nếu rảnh thì cũng đảo về, cách nhà ông bà 10km, còn nhà ông bà ngoại ở gần hơn thì hầu như ngày nào cũng vào. "Mẹ già như chuối chín cây"
     
  5. Nc.mobile

    Nc.mobile Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/7/2014
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Nhiều người ở xa quê, mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một vài lần. Chúng ta có thực sự là bận đến mức không còn thời gian để dành cho bố mẹ mình hay không?
     
    Mẹ Liên Hương thích bài này.

Chia sẻ trang này