Có mom nào ở đây dám đứng ra bảo với em rằng mom biết tất tần tật mọi thứ trong cuộc đời này không ạ? Mẹ nào dám nhận thì em *vỗ tay* và.... khẳng định luôn mẹ đó nói phét! Thế giới này là cả kho tàng kiến thức vô tận. Các giáo sư, tiến sĩ cũng chỉ dám tự tin những gì thuộc về chuyên môn của họ. Những thiên tài chỉ giỏi một hoặc một vài lĩnh vực kiến thức nhất định. Vậy, ai cũng giỏi về một lĩnh vực nhất định nào đó mà người khác có thể không biết và ngược lại, có rất nhiều điều ta không biết nhưng một số người lại biết rất rõ. Ai cũng có những điều không biết vậy tại sao rất nhiều người đánh giá, săm soi, nhận xét thậm chí là chê bai người khác? Điều đó có làm cho chúng ta tốt lên không? Câu trả lời tất nhiên là không! Đừng làm thế các bạn ạ, tôi ngu dốt cái này thì bạn cũng ngu dốt cái khác. Việc chúng ta cần làm là tự tìm ra cái ngu dốt của mình để tự cải thiện bản thân Nếu Cần. Còn nếu, chúng ta vẫn cảm thấy thoải mái và hạnh phúc với những khuyết điểm ấy thì cũng không ai có quyền dòm ngó chúng ta cả! Em viết bài viết này chỉ mong gửi tới các mẹ thông điệp: Bớt quan tâm thiên hạ nói gì vì họ cũng không ngon hơn chúng ta đâu! Cảm ơn các mom đã dành thời gian đọc và chúc các mom luôn hạnh phúc !!
mình thường đọc sách kinh doanh và bán hàng bạn ạ. ngày học sinh thì t ham mê tiểu thuyết lắm. còn b, bạn thích thể loại nào vậy?
Mom ơi, mom nói đúng ạ. Nếu có nghe thì cần chọn lọc và tốt lên nhờ những thông tin bằng cách học tập. Đừng bao giờ nghe nta soi mói mà phiền lòng mình nha.
Cũng có ý đúng những cũng k hoàn toàn, đôi khi cũng nên quan tâm tới những ng xung quanh mình nghĩ gì để biết sửa đổi bản thân
Mẹ nó nói đúng lắm. Kiến thức là biển. Mỗi người chỉ giỏi được 1 mặt mà thôi. Vậy nên lúc nào mình cũng trong trạng thái học và tìm hiểu ah!
Con người ai cũng thế cả mà, cũng giống như việc người giàu và người nghèo ấy. Người nghèo thì ao ước được giàu sang, còn giàu có thì lại ước được sum vầy nhưng đâu có ai hiểu hoàn cảnh mỗi người ra sao khi k ở vị trí của nhau. Thói đời rất nhiều người vỗ ngực mình là giỏi, nhưng khi sang lĩnh vực khác thì bị người ta dắt mũi không biết chừng. Hay nói đơn giản hơn như dân giang hồ, lúc chưa bị tóm thì hổ báo cáo chồn, khi bị tóm thì cúp đuôi như cún. Tóm lại là, chả có gì là tuyệt đối cả, mọi thứ chỉ là tương đối thôi.