Chào cả nhà, em đang lo lắng quá, bé nhà em hôm vừa rồi bị ngã từ độ cao 1m xuống với tư thế nằm ngửa, đập gáy xuông nền gạch hoa.Em và gia đình có theo dõi mấy hôm thấy bé vẫn ăn uống và chơi khỏe mạnh ,nhưng em vẫn lo lắng vã đưa bé đi chụp X-Quang.Nhưng bé khóc và giãy dụa không thể chụp được.Em lo lăng lắm vì sợ vết thương trong sọ não không thể phát hiện ngay nên muôn đưa con đi chụp cắt lớp CT.Mẹ nào có kinh nghiệm gì mách em với.Lúc nào em cũng bị ám ảnh bởi cú ngã của bé hôm đó...Mong các mẹ hồi âm sớm cho em.Thanks các mẹ
Mẹ nó ơi, không biết mẹ nó có sắp xếp đặt lịch chụp được với bác sĩ vào thời gian mà em bé ngủ không? Mình nghĩ chỉ có thể chụp vào lúc đó thôi, người lớn còn sợ bệnh viện nữa là trẻ con. Tuy nhiên, chắc em bé không sao đâu!
chụp cắt lớp CT Cảm ơn chị đã hồi âm sớm.Em mong nhận được thông tin từ phía các mẹ từng giờ ạ.Em cũng biết là bé rất sợ nên nếu bác sỹ có thể tiêm cho bé thuốc an thần trươc khi chụp có được không ạ?