Chị ơi con em không chịu ăn rau, ăn hoa quả, ăn thịt, ăn cá thì em phải làm sao đây!?!?! Nó chỉ thích ăn cơm và mỳ không thôi)
BongBambi viết: Mụ Se sẻ này kiếm kỉ lục bên kia xong lại quay sang đây làm ăn đây Mụ xem tư vấn cho tôi dinh dưỡng cho trẻ 2 và 5 tuổi đi . 10 khách hàng đầu tiên có khuyến mại gì ko mụ ? Đang định làm KH đầu tiên thì mẹ DA đã nhanh hơn rồi . Hình như mình biết mẹ Duy Anh thì phải Nếu đúng thì hẹn hôm nào qua chơi thăm cu DA nhé ! _________________ Mẹ B&B
:arrow: BongBambi Bà muốn tôi tư vấn cụ thể chuyện gì nào Hiền ơi ? :arrow: toi - Ráng từ từ tập, dụ cho nó ăn thôi em ơi. Khi ăn cơm, em cho bé ít cơm thôi, bé đói đòi ăn nữa thì em không cho cơm mà cho đồ ăn vào, mỗi ngày làm một chút hy vọng từ từ nó sẽ chịu ăn đồ ăn . - Để bé không thiếu chất dinh dưỡng em cho bé uống thêm nhiều sữa, ăn yaua/đậu hủ / pho mai / trứng thay thế cho thịt cá, uống nước trái cây thay cho rau quả.
Cái thằng nhà em nó mà nhìn thấy cơm có màu khác thôi chứ chưa nói gì đến cho rau vào thì nó đã leo xuống ghế bỏ đi rồi. Hỏi nó con có ăn không thì mẹ cất đi thì nó OK, em cũng không ép mà không muốn ép cơ. Nó thích ăn cơm thì bỏ rau sang một bên, ăn cơm không thôi. Chỗ nào mà dính rau là ale hấp luôn...
Nè TOI , chiêu này hơi gian ác tí (nhưng cũng vì con), em thử cho nó nhịn đói một bữa, một ngày :twisted:, không nấu cơm, chỉ nấu đồ ăn, ba mẹ cũng chỉ ăn đồ ăn không thôi coi nó có chịu đói quá phải ăn đồ ăn không. :idea: :idea:
Chị có tin là cho nó nhịn thật rồi không. Bữa trưa không ăn, bữa tối cho ăn y hệt luôn... chẳng có tác dung...sau 2 ngày nó chỉ ăn bữa sáng và đi học thì bắt buộc phải mang bánh mỳ đi cho ăn cùng các bạn . Thế nên về nhà cũng không thèm ăn...hết cách rồi . Có lẽ em phải gồng mình lên lần nữa thôi nếu không em cho nó nghỉ học 1 tuẩn ở nhà giáo dục vây.
Chị toi ơi, cách đây vài tháng con em cũng không chịu ăn rau, ăn hoa quả, ăn cá mà chỉ ăn mỗi cơm với thịt :evil: Thế là hiện nay em phải thực hiện chiêu: Cho một miếng thịt, ăn hết miếng thịt đó thì cho một miếng rau. Đến khi nào ăn rau hết thì mới lại ăn thịt tiếp, nếu không thì xin mời cậu nhịn đói :lol: . Ăn hết chị ạ. Thứ hai, khi đi tiêu, cậu bị táo bón, đau :? Mẹ bảo lần sau ăn nhiều rau thì sẽ không bị đau như vậy. Thế là cứ mỗi lần ăn rau lại leo lẻo "Ăn rau để không bị đau.... " :lol: Với cá cũng làm như vậy. Bây giờ ăn được một ít rau rồi chị ơi. Mẹ mừng quá.
Các mẹ cũng có thể tham khảo thêm ở bài này: http://www.selfgrowth.com/articles/Hogan2.html Và nếu bài này được ra tiếng Việt thì hay quá!
Ðề: Chuyện ăn uống của bé Bé nhà em năm nay đi học lớp 1 rồi mà cũng chẳng chịu ăn rau và hoa quả gì cả. Thịt cá cũng ko chịu ăn chỉ suốt ngày ăn cơm với nước canh. Cố ép lắm thì cô nàng ăn cho được mấy miếng nhưng chỉ nhai 1 lúc rồi lại nhả bã. Chán thế chẳng biết làm thế nào!