Mùa hè nóng nực, cu cậu cực thích được vào phao tắm. Ở nhà ai cũng bận không có thời gian bơm phao cho cậu, thế là một mình cậu lôi cái phao sang nhà hàng xóm nhờ bơm dùm, rồi ì ạch lôi về. Vừa về tới nhà, cu cậu để cái phao ở đó và quay trở lại nhà hàng xóm. Thấy lạ, tò mò đi theo sau xem cu cậu làm gì. Cậu tới gặp ông chú hàng xóm nói "mấy em chó dễ thương vậy, sao mà đem bỏ uổng thế, cho Tin 1 con , Tin đem về nuôi nhé". Thì ra là nhà người ta giặt thú nhồi bông rồi đem ra phơi mà cậu tưởng người ta đem vứt ra đường nên quay lại xin nhận về nuôi. Thiệt là không biết nói sao luôn. Tiếc là không chụp được cái cảnh ấy!
Ðề: Chuyện "Bơm Cái Phao" và "Xin Chó Về Nuôi" ui nhìn bé yêu quá cơ, chắc tầm tuổi con trai mình, trộm vía, iu thật
Ðề: Chuyện "Bơm Cái Phao" và "Xin Chó Về Nuôi" ui nhìn bé yêu quá cơ, chắc tầm tuổi con trai mình, trộm vía, iu thậtt
Ðề: Chuyện "Bơm Cái Phao" và "Xin Chó Về Nuôi" =)).. anh cu này nhanh nhẹn, giỏi giang ghê. Đã biết tự mình làm việc mình yêu thích rùi còn nói chuyện như ng lớn nữa chữ.iu quá..
Re: Ðề: Chuyện "Bơm Cái Phao" và "Xin Chó Về Nuôi" anh này igoir giỏi thật biết làm nhiwuf thu qua wr
Re: Ðề: Chuyện "Bơm Cái Phao" và "Xin Chó Về Nuôi" nhìn anh cu này nhanh nhẹn và hoạt bát quá cơ nìn mãi k chán
Ðề: Chuyện "Bơm Cái Phao" và "Xin Chó Về Nuôi" Tin quậy lắm các cô chú ơi, nói chuyện thì già không chịu nổi, mới có 4 tuổi mà biết ai thương, ai ghét, ai thương thì làm tới luôn, còn đối với người k thương thì tỏ ra ngoan phải biết, nên cũng chuyển qua thương cu cậu thiệt nhiều!