Chuyện cái loa phường

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi webmaster, 7/9/2015.

  1. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    'Đề nghị các đồng chí nói nhỏ khi ăn'

    Xin các nhà loa phường- xã hãy hình dung rằng trong những ngôi nhà kia là cha mẹ già của mình cần chút yên tĩnh nghỉ ngơi, là sản phụ vừa sinh con, là những đứa con của mình đang học bài, là người thân của mình đang ốm mệt, … thì các vị sẽ biết nên làm như thế nào.


    Loa công cộng đã hết phận sự

    Tay run run, ông cụ tháo bỏ cái chụp tai xin của đứa cháu lái máy xúc thường dùng để bịt tai khi điều khiển máy xúc. “Đau đầu lắm ông ạ, ngày nào nó cũng khoan vào óc thế này đấy, khổ lắm mà chẳng biết kêu ai. Những hôm khỏe còn cố chịu, những ngày mệt thì thật chẳng khác gì bị tra tấn. Giá như nhà mình là cái thuyền thì tôi đã chèo đi chỗ khác rồi. Tôi cứ tưởng nước mình hết chiến tranh rồi thì thôi loa công cộng”.

    Cụ than vãn về cái loa phường tại một con phố của Hà Nội.

    Lúc ấy hai cái loa phường vừa hết chương trình hàng ngày. Không gian bỗng trở lại yên tĩnh. “Không chỉ riêng phường của cụ, mà các phường- xã khắp cả nước đều như vậy. Cụ chỉ có “chèo” ra thả neo ở biển may mới thoát”. Tôi hài hước đùa cụ.

    Đã có hàng chục bài viết, hàng trăm ý kiến, thậm chí có cả truyện ngắn và thơ kêu than về sự phiền nhiễu do hệ thống loa phường– xã gây ra. Nhưng dường như tất cả chỉ như những viên đá ném xuống ao bèo?

    Khi được hỏi về sự phiền toái do loa phường- xã gây ra, cơ quan này đùn cho cơ quan kia và cuối cùng không biết ai là chủ của nó.

    Thời chiến, hệ thống loa công cộng có tác dụng cánh báo người dân khi có máy bay địch. Nay gia đình nào cũng đầy ắp các phương tiện thông tin, từ radio, TV, đến Internet. Ngoài đường đầy rẫy các sạp báo. Nhà ga, bến tàu, trường học … , đều có hệ thống thông báo riêng. Như vậy, loa phường- xã nay đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó.

    Vậy tại sao hệ thống loa công cộng vẫn tồn tại? Có người bảo đây là nguồn tạo công ăn việc làm cho người thân của một số cán bộ xã phường cho nên họ không muốn bỏ?

    [​IMG]
    Loa phường- xã nay đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó. Ảnh minh họa

    Mớ âm thanh hỗn độn

    Bất cứ lúc nào dạo qua phố phường ở Hà Nội người ta đều có thể chứng kiến “tận tai” mớ âm thanh huyên náo hỗn độn phát ra từ mọi nguồn.


    Trên đường phố là tiếng còi xe làm thót tim người đi đường, âm thanh như xé tai của ống xả xe máy không giảm thanh; là tiếng rao vặt được ghi âm sẵn rao bán báo, cà phê dạo, mua đồng nát …

    Dọc vỉa hè là hệ thống loa của các hàng quán chõ ra đường, gọi khách bằng thứ nhạc điện tử đơn điệu phát suốt ngày. Ai có dịp đến thăm các quốc gia châu Á, kể cả ở Trung Quốc nơi có hệ thống loa công cộng gần với Việt Nam, cũng không thấy cái mớ âm thanh hỗn độn như chợ vỡ này. Thành phố tỉnh lẻ của họ cũng không thế, huống hồ ở thủ đô.

    Trong khi chương trình VTV, VOV… đang phát, thì loa phường- xã mang những bài báo cũ nào đó ra đọc, hoặc hò reo ca hát í ới theo lối tự biên tự diễn nghe đến chối tai.

    Các chuyên gia môi trường đã lên tiếng cảnh báo rằng tiếng ồn đô thị được ví như “kẻ sát nhân” giấu mặt. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nạn ô nhiễm tiếng ồn ngày càng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của con người, nhất là tại các nước đang phát triển. Tiếng ồn phát ra từ xe cộ, loa công cộng, làm tổn hại sức khỏe, thường gặp nhất là chứng ù tai, mất tập trung, stress, tim mạch …

    Tiếng ồn đã bị coi là yếu tố gây ô nhiễm ở nhiều nước. Đã đến lúc Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam cần có điều khoản về ô nhiễm tiếng ồn. Nếu đã có thì các hành vi trên dù của cá nhân hay tập thể đã vi phạm đều cần phải bị xử lý theo luật. Song, một khi có luật này, hình như người ta chỉ có thể kiện cá nhân vi phạm, còn tập thể là phường- xã dường như được “miễn trừ”?

    “Đề nghị các đồng chí nói nhỏ trong khi ăn”

    Không ít người Việt từ xưa đã coi “ăn to nói lớn” là một giá trị thể hiện một loại uy quyền. Ở những nơi công cộng, họ cười đùa, chuyện trò khá ồn ào. Trên xe công cộng, người quen “tâm sự” đủ cho cả xe nghe, trong khi đó thì nhà xe mở đài, mở băng video hết âm lượng. Trong quán ăn bình dân là những tiếng “dô” đinh tai nhức óc. Tật xấu này có lẽ khá phổ biến với mọi tầng lớp. Mấy tấm biển trên tường phòng ăn tại một nơi nghỉ dưỡng dành riêng cho cán bộ cao cấp lão thành viết: “Đề nghị các đồng chí nói nhỏ trong khi ăn” là một ví dụ.

    Không cần phải so sánh với các thành phố văn minh xa xôi, chỉ cần bước chân sang Lào, một nước mà không ít người Việt cho là “kém” Việt Nam, thì thấy thủ đô Vientiane của họ văn minh lắm. Không inh ỏi tiếng còi xe, không oang oang rao vặt, không ầm ĩ loa công cộng, và vỉa hè không tràn lan hàng quán.

    Một trong những luật vàng của loài người là đừng mang đến cho người khác điều mà mình không muốn nhận. Hãy đặt mình vào vị trí người khác. Trước khi chĩa loa vào nhà ai, xin các nhà loa phường- xã hãy hình dung rằng trong những ngôi nhà kia là cha mẹ già của mình cần chút yên tĩnh nghỉ ngơi, là sản phụ vừa sinh con, là những đứa con của mình đang học bài, là người thân của mình đang ốm mệt, … thì các vị sẽ biết nên làm như thế nào.

    Nguyễn Phương
    Nguồn: Vietnamnet
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi webmaster
    Đang tải...


  2. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    Mình ghét nhất cái loa này, vô duyên lắm, thời nay cái loa hết tác dụng rồi.
     
    webmaster thích bài này.
  3. ♥Me Quan Tham♥

    ♥Me Quan Tham♥ Ta mê Quan Tham

    Tham gia:
    19/4/2009
    Bài viết:
    2,484
    Đã được thích:
    1,259
    Điểm thành tích:
    913
    Đã tk21 rồi mà vẫn thế...
    Thảo nào, một số chuyên gia WB "đùa" rằng :

    Việt Nam có lẽ là mô hình kỳ lạ nhất thế giới. Trên thế giới chia ra gồm nước phát triển, nước đang phát triển, nước chậm phát triển nhưng Việt Nam có lẽ là mô hình đặc biệt nhất. Đó là nước… không chịu phát triển!
    Xui xẻo cho nhà ai có cột điện trc nhà đc chọn để gắn cái loa này.
    Thông tin ra rả ồn ào như chọt vào tai mọi người, liệu có thực sự hữu ích trong cuộc sống vốn đã stressful mệt mỏi rồi...
    Haiz !
     
    webmasterbau thích.
  4. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    Nhà có cột điện còn chưa xui xẻo bằng nhà bị cái loa đó chĩa thẳng vào nhà đâu mn ơi.
     
  5. buzzbee

    buzzbee BÁN COLOSMAX Q10 BIOVITAL

    Tham gia:
    14/3/2012
    Bài viết:
    1,184
    Đã được thích:
    194
    Điểm thành tích:
    103
    Ôi đúng nỗi lòng của em, cả những lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư nữa chứ, đi đến ngã tư nào cũng 1 giọng, 1 nội dung tuyên truyền ngày này qua ngày khác dội vào tai, ko biết có ai lắng nghe ko chứ e sợ lắm oy.
     
  6. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Nếu các mẹ xem xét kỹ sẽ thấy một hệ thống bao vây khả năng tư duy của người dân bao gồm:

    - Giáo dục tập trung với chương trình giáo dục được kiểm duyệt chặt chẽ từ mẫu giáo đến giáo sư
    - Báo chí, truyền thanh, truyền hình quản lý tập trung theo một định hướng nhất định
    - Sách vở bị kiểm duyệt kiểm soát chặt chẽ
    - Loa phường phát những nội dung lặp đi lặp lại
    - Văn hoá, văn nghệ cũng bị quản lý, kiểm duyệt

    May mà có internet mọi người mới có thể tìm hiểu ra ngoài phạm vi bị kiểm duyệt.
     
  7. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    Cái gì cũng phải đi đúng lề bên phải hết, kể cả internet, cần là chặn luôn.
     
    ♥Me Quan Tham♥ thích bài này.
  8. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Mà họ làm vậy để làm gì? Thường thì che mắt bịt tai người khác là để che dấu sự thật
    Đố bạn biết vì sao lại thế?
     
    ♥Me Quan Tham♥bau thích.
  9. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    Theo m là
    Điều 1: Đ là tốt nhất.
    Điều 2: Nếu không đúng, hãy xem lại điều 1.
     
    ♥Me Quan Tham♥ thích bài này.
  10. ♥Me Quan Tham♥

    ♥Me Quan Tham♥ Ta mê Quan Tham

    Tham gia:
    19/4/2009
    Bài viết:
    2,484
    Đã được thích:
    1,259
    Điểm thành tích:
    913
    Đố vui có thưởng .. Nhào zô các mum.

    Nhà Tham biết nè :
    - vì cái gọi là ĐẸP CHE XẤU MỨI PHẢI KHOE...
    Cứ suy za từ bản thân mình, giờ ra đường, những cái tốt đẹp số 1 như VÀNG BẠC KIM CƯƠNG nhà Tham ứ dám KHOE.... hehe.
    CHE ĐẬY THÍ PÀ CỐ HÈ.
    có phải vậy hem, bác Kiên nhớ trao giải cho mình nghen.
     
    Sửa lần cuối: 8/9/2015
    bauwebmaster thích.
  11. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Cũng có thể như vậy. Nhưng theo tâm lý tội phạm thì thường những tội phạm k k cũng thường tìm các cách để che dấu tội lỗi.
     
    bau♥Me Quan Tham♥ thích.
  12. ♥Me Quan Tham♥

    ♥Me Quan Tham♥ Ta mê Quan Tham

    Tham gia:
    19/4/2009
    Bài viết:
    2,484
    Đã được thích:
    1,259
    Điểm thành tích:
    913
    Bụng đói tai điếc.
     
    buzzbeebau thích.
  13. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    Loa phường: Người than điếc tai, người khen hữu ích!
    >> "Đề nghị các đồng chí nói nhỏ khi ăn"[/paste:font]


    [​IMG]
    Loa phường tiếp tục gặp phải phản ứng của rất đông người dân Hà Nội.


    Thời gian gần đây, người dân Thủ đô tiếp tục bày tỏ bức xúc với hệ thống loa phường gây ảnh hưởng tới cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày.

    “Những gia đình nào ở ngay gần cái loa phường mà có bố mẹ già yếu, con nhỏ cần yên tĩnh để nghỉ ngơi thì mới biết 15 phút phát sóng của loa phường vào buổi sáng và chiều tối gây ảnh hưởng như thế nào”- anh Nguyễn Thái (khu tập thể Thành Công, Hà Nội) bức xúc.

    Khu tập thể nơi anh Thái sinh sống có hệ thống loa phường giăng mắc xung quanh. Cứ cách vài khu nhà lại có 1-3 chiếc loa phường chĩa thẳng vào các khu đông dân cư. Loa được treo trên những chiếc cột điện có độ cao ngang với tầng 2 của các dãy nhà. Ngày qua ngày, 7 giờ sáng và 17 giờ chiều, hệ thống loa phường đồng loạt phát sóng với âm thanh ở mức to nhất để toàn dân trong khu tập thể có thể nghe được thông tin mà chính quyền sở tại cần truyền tải.

    “Buổi sáng có khi mẹ và con tôi còn chưa ngủ dậy nhưng loa phường đã oang oang kêu gọi thu gom rác thải,... Có hôm mẹ tôi bị ốm, cần yên tĩnh nghỉ ngơi nhưng loa phường vẫn cứ phát ầm ĩ mà chúng tôi cũng chỉ biết “ngậm bồ hòn”- anh Thái nói.

    Bức xúc của gia đình anh Nguyễn Thái điển hình cho một bộ phận không nhỏ dân cư ở Thủ đô hiện nay. Khảo sát của chúng tôi cho thấy, các khu vực tập trung đông dân cư ở Hà Nội như quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy có hệ thống loa phường “đông đúc” hơn cả. Ở các khu tập thể cũ như Thành Công, Bách Khoa, Giảng Võ, Lý Nam Đế, Cơ khí Hà Nội,... hệ thống loa phường còn dày đặc hơn.

    Nhiều chỗ, 3 chiếc loa “chụm đầu” hướng về 3 hướng để lan tỏa thông tin hiệu quả nhất. Thậm chí có nhiều nơi như ở phường Phú Thượng (quận Tây Hồ), người dân thường xuyên “được nghe” tin buồn thông báo về người này, người kia vừa mới qua đời và thời gian tổ chức thăm hỏi, an táng mà rất nhiều người không hề biết người vừa khuất núi là ai.



    [​IMG]
    Tuy nhiên không ít người lớn tuổi lại ủng hộ việc duy trì loa phường vì họ ít có điều kiện hoặc khó tiếp xúc các nguồn thông tin khác như báo mạng, ti vi, báo giấy...



    Tuy nhiên khảo sát của chúng tôi cũng cho thấy một bộ phận khá đông người dân lớn tuổi ở Hà Nội ủng hộ việc duy trì loa phường.

    Ông Duy Tuấn (77 tuổi, khu tập thể Lý Nam Đế) cho rằng chiếc loa phường đã gắn bó thân thuộc với cuộc sống của mỗi người dân Thủ đô từ thời kháng chiến đến giờ. “Chúng tôi có thói quen theo dõi thông tin qua loa phường, ngày xưa thì xem tình hình chiến tranh như thế nào, còn bây giờ thì xem trên địa bàn mình sinh sống có gì mới, có thủ đoạn lừa đảo gì không. Đó là những thông tin không phổ biến trên internet và nếu có thì chúng tôi cũng không thể cập nhật được”- ông Tuấn nói.

    Theo bà Lê Thị Minh Hoa - Chủ tịch UBND phường Cát Linh (quận Đống Đa), thông tin phát sóng trên hệ thống loa phường rất đa dạng. Đó là thông tin do phòng văn hóa, ban tuyên giáo quận ủy phát hành hay thông tin về hoạt động của các đoàn thể, báo cáo về hoạt động của chính quyền phường, thông báo treo cờ tổ quốc, tổng vệ sinh, thu các loại quỹ, chính sách mới ban hành,...

    “Loa lắp đặt ở chỗ nào, vị trí treo loa ra sao, khi treo loa thì hướng về khu dân cư hay quay ra ngoài đường,... đều được chúng tôi lấy ý kiến góp ý từ cơ sở. Vừa rồi hệ thống loa trên địa bàn phường bị hư hỏng, nhiều loa không hoạt động được trong một thời gian nhưng người dân đã đề nghị sớm lắp đặt loa mới. Có chỗ ban đầu loa hướng ra ngoài đường thì các bác ở khu dân cư còn đề nghị chúng tôi điều chỉnh loa quay về hướng dân cư để nghe thông tin cho rõ ràng hơn”- bà Hoa nói.

    Mỗi chương trình phát thanh vào buổi sáng và chiều tối ở phường Cát Linh chỉ kéo dài 15 phút. Nội dung chương trình gần gũi, thiết thực với cuộc sống của người dân sinh sống trên địa bàn phường nên theo bà Hoa, hiện nay không thể có kênh thông tin nào thay thế được.

    “Khi chúng tôi cần thông báo về hoạt động tiếp xúc cử tri, kết quả đại hội đảng bộ quận, thành phố hay về chiến dịch tổng vệ sinh trên địa bàn phường, thu một số loại phí, điểm mới trong đóng bảo hiểm y tế,.... thì hệ thống loa phường chính là trợ thủ đắc lực. Các bác tổ trưởng dân phố không thể nào gõ cửa từng hộ gia đình để thông báo, nhắc nhở về những chuyện này. Theo quy định hiện nay, mỗi tổ trưởng dân phố phụ trách khu dân cư lên tới hàng trăm hộ gia đình, nếu có thông tin phát trên loa thì các bác ấy được hỗ trợ rất nhiều, người dân cũng ý thức hơn”- bà Hoa nói và cho rằng việc phát thanh vào thời điểm nào, nội dung gì cần được các phường, xã nghiên cứu cho phù hợp.



    [​IMG]
    Đến nay chưa có quy định cụ thể nào về quản lý hoạt động của loa phường, xã. Trong ảnh là một chiếc loa ở trong làng Thành Công, chiều chiều vẫn được mở hết công suất khiến nhiều người dân bức xúc.



    “Gia đình tôi và rất nhiều bạn bè nổi tiếng của tôi cũng bị ảnh hưởng nhiều từ những chiếc loa phường”- PGS.TS Trịnh Hòa Bình (chuyên gia xã hội học) nói với chúng tôi.

    Đánh giá một cách khách quan, ông Bình cho rằng việc phủ sóng thông tin ở cấp cơ sở (phường, xã) sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu xóa bỏ hệ thống loa đã duy trì từ thời chiến.

    “Hiện nay chính quyền muốn thông tin tới người dân vẫn nhờ vào lực lượng tổ trưởng dân phố, nhưng những người này làm sao có thể đi phổ biến tới tất cả các hộ gia đình được. Chính vì thế loa phường trên thực tế vẫn là kênh thông tin hữu hiệu trong một lát cắt nào đó khi mà các khu dân cư luôn xen kẽ giữa những người có học thức, hiểu biết, dễ dàng tiếp cận với internet với những người lao động đầu tắt mặt tối, chỉ có nhu cầu tiếp cận những thông tin gần gũi xung quanh mình”- ông Bình phân tích.

    Tuy nhiên nếu quy chiếu sang các nước tiên tiến thì những chiếc loa phường đang xâm phạm vào đời sống riêng tư của mọi người dân. “Đối tượng chính sách neo đơn, bệnh tật, gia đình có con nhỏ sẽ rất khổ sở nếu chẳng may sống cạnh những chiếc loa phường luôn được điều chỉnh to hết công suất để những người dân ở cách xa vài chục mét tới cả trăm mét vẫn nghe thấy”- ông Bình dẫn chứng. Ông cho rằng ở những đô thị đang hướng tới sự văn minh, hiện đại, người dân có thể tiếp cận internet dễ dàng như Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM thì phải đầu tư áp dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ hơn nữa.

    “Nhiều nơi ở Đà Nẵng đã có wifi miễn phí cho người dân sử dụng rồi. Vậy thì đã tới lúc nghĩ tới câu chuyện xây dựng kênh thông tin trên mạng internet để phổ biến thông tin ở cấp phường hiệu quả hơn thay vì mãi mãi duy trì thông tin qua hệ thống loa”- nhà xã hội học Trịnh Hòa Bình đặt vấn đề.

    Trao đổi với PV Dân trí, bà Phan Lan Tú - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, nói đã nắm được những băn khoăn, thậm chí bức xúc của một bộ người dân về hệ thống loa phường.

    Bà Tú cho biết Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã xây dựng dự thảo về quy chế hoạt động của hệ thống loa phường xã trình lên UBND TP Hà Nội từ khá lâu rồi, nhưng khi đưa ra lấy ý kiến thì các sở ngành liên quan đều băn khoăn bởi không biết “vin” vào cơ sở pháp lý nào để ban hành.

    “Loa ở các phường xã thuộc hệ thống thông tin cơ sở đã được duy trì từ rất lâu rồi. Tuy nhiên đến nay Bộ Thông tin và Truyền thông chưa có hướng dẫn về quản lý hệ thống loa này như thế nào. Sở chúng tôi đã đề xuất quy chế quản lý xung quanh việc loa sẽ phát cái gì, giờ nào phát, âm lượng ra sao, bộ máy quản lý như thế nào,... nhưng ở tầm vĩ mô chưa có quy định chung nên rất khó”- bà Phan Lan Tú nói.

    Dù vậy bà Phan Lan Tú vẫn hi vọng Hà Nội sẽ sớm có một quy chế về quản lý hoạt động của hệ thống loa phường để đảm bảo sinh hoạt cho các cộng đồng dân cư được tốt hơn. “Loa sử dụng ở các phường trong nội thành chắc chắn phải khác so với ở các xã vùng ven Hà Nội từ nội dung cho tới âm lượng, thời gian phát sóng,...”- bà Lan Tú khẳng định.

    Thế Kha

    Bác Kiên ơi, vẫn có người khen cái loa đấy.
     
  14. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Khen là dư luận viên thôi. Đi biểu tình chống Trung Quốc cắp cáp bắn ngư dân mà cũng có người ra mắng chửi bảo là đã có Đảng và nước lo.
     
    ♥Me Quan Tham♥bau thích.
  15. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,963
    Đã được thích:
    2,087
    Điểm thành tích:
    913
    có ai như em không? sáng đi làm, lượn 1 vòng qua các con phố nhỏ ở HN, nghe loa phường ngân nga "Hà Nội mùa Thu, đi giữa mọi người lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai!"... thấy nhiều cảm xúc lắm ạ :D
     
  16. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    Đấy là phần mở đầu thôi, sau thì ko còn cảm xúc đâu bạn ơi, có khi còn mất cả cảm xúc í.
     
    ♥Me Quan Tham♥ thích bài này.

Chia sẻ trang này