Mặc dù đã đựợc các mẹ cảnh giác nhiều nhưng không hiểu sao hôm nay em chủ quan quá. Sáng nay mở hàng em đông khách, sau khi đợt khách thứ nhất ra em quay vào kiểm tiền. Đợt khách thứ hai vào là 1 người khoảng 50 tuổi và 1 người gần 60 tuổi. Người thứ nhất hỏi lấy chai nước gội đầu giá 95k, họ đưa em tờ 500k và em trả lại họ 405k, quay ra họ tay 5 tay 10 vồ vào cọc tiền của em và bảo chỉ mua 70k thôi, em không đồng ý, chăngr hiểu lúc đó làm sao mà em trả lại họ tiền, tiếp theo họ lại đồng ý và lại tiếp tục như lần trước. Còn người thứ 2 cứ cầm bộ quần áo lên hỏi mua có trả lại được không? Cuối cùng cũng chẳng mua và bây giờ khi xem lại qua camera thì trong lúc em đang trả lại cho bà khách mua dầu gội đầu thì bà xem quần áo đã tranh thủ lấy của em 1 chiếc áo và cho vào trong người. Em sẽ tìm cách đưa hình của bà lấy áo của em cho vào trong người, còn bà mua dầu gội thì bà lướt qua camera nhanh quá, nhưng em cũng sẽ cố gắng đưa lên để mọi người cảnh giác. Đúng là một chuyện rất cũ nhưng không hiểu sao em vẫn mắc phải???
Ðề: Chuyện cảnh giác với các mẹ kinh doanh Trùi,vụ này cũng hay xảy ra ở SG lắm.Các bạn bán hàng cần cảnh giác nhe,thiệt bây giờ cũng không biết đâu là thật đâu là giả cả.Chỉ khổ cho nhừng người bán hàng hiz.hiz....
Ðề: Chuyện cảnh giác với các mẹ kinh doanh Em up lên cho cả nhà cùng biết. Em chỉ nghĩ ăn cắp chỉ vào độ tuổi trẻ thôi, chứ em chẳng bao giờ nghĩ cái bà già gần 70 tuổi ấy lại vào ăn cắp đâu ạ. Bây giờ tinh thần cảnh giác của em cao độ.
Ðề: Chuyện cảnh giác với các mẹ kinh doanh Mẹ nó ơi, giờ từ già trẻ, gái trai ăn cắp hết. Còn nhớ có vụ trên vnexpress, thằng ku có chứng 7-8 tuổi đi cùng mẹ thó cái iphone đó. Giờ chả tin ai được đâu. Đúng là vụ của mẹ nó kiểu lừa đó quá cũ rồi nhưng nhiều khi mình cứ như bị ma làm í. ko lý giải được. Mẹ nso sớm đưa hình lên để mọi ngườ cảnh giác nhé. hoặc cho lên vnexpress để cả thiên hạ bít mà cho mụ í chít
Ðề: Chuyện cảnh giác với các mẹ kinh doanh Tks bạn! Đúng là thời buổi khó khăn lám ăn cắp thật. Tại vì tớ không biết cách đưa hình từ camera vào đây nên chưa đưa lên được. Tý nữa em tớ về phải bảo đưa hình lên ngay mới được.
Ðề: Chuyện cảnh giác với các mẹ kinh doanh Đúng là ăn cắp vặt.Ghét thế. đặt cục gạch xem mặt bà già ăn cắp
Ðề: Chuyện cảnh giác với các mẹ kinh doanh hôm nọ qua ni ni shop thấy chị Sa kể chuyện cũng gần gần như vậy, 1 bà hỏi mua mỗi 1 đôi tất rùi đưa 500k, chưa kịp cầm thì bà kia sấn sổ vào hỏi hết cái này đến cái khác làm cho chị í bị phân tâm, không nhớ được là mình đã cầm tiền hay chưa, lúc sau bà kia khăng khăng đòi trả lại tiền thừa từ tờ 500k đấy, híc. Giang hồ hiểm ác, em hóng, chờ xem ảnh T_T
Ðề: Chuyện cảnh giác với các mẹ kinh doanh Vâng. bán hàng đúng là phức tạp lắm. em thì may mắn toàn chị em vào nhà mua hàng chưa có vd gì. vì hay để ví và đt ở đó. nhiều khi lẫn vào quần áo vứt ra. họ mà thó luôn dt thì cũng mất toi. cảnh giác nhưng đúng là những lúc đó cứ mê mẩn thế nào ấy mới mất đc.
Ðề: Chuyện cảnh giác với các mẹ kinh doanh Tớ không biết cách làm thế nào để cắt đoạn băng đó ra để đưa hình 2 bà già ăn cắp đó lên nữa....Bạn nào biết chỉ cách cho tớ để các mẹ cùng cảnh giác nào?
Ðề: Chuyện cảnh giác với các mẹ kinh doanh Mẹ nó đang lưu hình đó ở đâu vậy? Bên tớ có IT tớ nhờ hướng dẫn cho
Ðề: Chuyện cảnh giác với các mẹ kinh doanh Lúc nào cũng cần cảnh giác chứ cứ hở ra là mất nhanh như chơi ,em cũng bị vụ rồi người thân quen cả đấy không bắt được tận tay thì đành chịu thôi .
Ðề: Chuyện cảnh giác với các mẹ kinh doanh Chờ xem mặt 2 bà ăn cắp mình in ảnh ra dán ở shop nhà mình luôn.
Ðề: Chuyện cảnh giác với các mẹ kinh doanh hic, chờ xem mặt ăn cắp như nào? bây giờ dù đông khách các mẹ cũng đừng vội cuống quýt, bán hàng để được tiền chứ ko phải mất tiền, đông k mình cũng phải giải quyết dứt điểm đã rùi mới xử lý khách khác, em cũng bị tay 5 tay 10 rồi nhưng cảnh giác cao độ nên ko bị mất...
Ðề: Chuyện cảnh giác với các mẹ kinh doanh Hic, kiểu này phải cảnh giác mới đc. thời nay nhiều người ý thức kém quá các mẹ ạ!
Ðề: Chuyện cảnh giác với các mẹ kinh doanh Đúng là chả biết thế nào mà lần, nhiều khi ăn cắp trong xinh đẹp lắm, lịch sự, có học, đâm ra mình cũng mất cảnh giác. Các mẹ đi shopping cần cẩn thận hơn nhé, vì nhiều khi chính người đi mua hàng có tật ăn cắp ý, rút tiền nhanh lắm (nói thật là không khác gì ăn cắp chuyên nghiệp đâu), sơ hở chủt thôi là xong ngay, tớ là nạn nhân rồi, mà là người khá nổi tiếng trên mấy forum LCM với WTT đấy. Các mẹ cảnh giác nhé.