"Một người bạn nữ đồng nghiệp, tốt, hiền, hay tâm sự trò chuyện cùng nhau đủ thứ trời ơi đất hỡi. nhưng dạo này, chị hay tâm sự về Gia đình, về sự cô đơn của bản thân, vì chồng chị làm kỹ sư xây dựng, đi công tác triền miên, chị còn trẻ các chị ạ. Lúc đầu thì không nghĩ gì, nhưng sau, nhiều lần, bất chợt thấy ánh mắt chị, thực sự thấy băn khoăn, Các chị ơi, phải làm gì đây, mà tình cảm đồng nghiệp không bị ảnh hưởng, giúp chị vững tâm và vui lên, không buồn thế nữa"
Các chị giúp Bạn em với Hic hic. Các chị giúp anh bạn đồng nghiệp em với, Cậu ấy làm bên kế hoạch, còn em bên Kỹ thuật, anh ấy nhờ em hỏi các chị chỉ bảo cho, Các chị LCM thờ ơ quá, đàn bà toàn giăng bẫy rồi bỏ đó, thành ra mình lại là con mồi Hic hic
Em bảo các bạn em lên LCM mà tâm sự, tìm lối thoát đi. Đấy là ví dụ thế chứ còn cách làm nói chung thì nên tìm những thú vui lành mạnh để làm cho cuộc sống vui vẻ hơn. Chứ tìm sự trợ giúp của các đồng nghiệp khác giới trong trường hợp này thì rất nguy hiểm đấy
Hic hic, các chị đọc rõ cho em với, nhầm hết lên cả thế các chị, Giờ giúp bạn em, chứ chị đó thì em giới thiệu cho một anh xa vợ là ... EM đùa đó, đừng giận em, các chị tư vấn giúp ông bạn đồng nghiệp em với, nó có sao thì ăn nói với bà vợ nó sao đây. Có khi từ người tốt thành người xấu đi đâu cũng bị soi thì khổ
chị ơi, chị xoá nhưng cũng nên để lại lời khuyên chứ ạ Mọi sự rối như tơ vò, lẽ nào bảo người nhắm mắt đưa chân Ngày mai rồi sẽ ra sao
Chị nghĩ là vấn đề này em nên hỏi các bố trong diễn đàn thì hợp lý hơn chứ nhỉ? Đây là vấn đề của một người đàn ông - bản lĩnh đàn ông cơ mà mà. Chị em chúng tớ làm sao mà có kinh nghiệm được. Có lẽ chính vì thế mà không có nhiều chị em vào đây để chia xẻ. Em thấy đúng không? hay là em đổi tên topic này thành Chuyện chỉ có các bố giúp được!
Sao trong chuyện này chị thấy em hơi có vấn đề đấy, từ chỗ đặt câu hỏi đến chỗ xin lời khuyên, sao lại cứ hỏi hộ bạn nhỉ :?: . :roll: :lol: :lol: :lol: Theo chị thì vấn đề đâu có gì là nguy hiểm quá, đúng như mẹ Bim nói đấy, BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG ở đâu hết rồi :?: Sao lại quy chụp đàn bà toàn giăng bẫy rồi bỏ đó là thế nào :?: :twisted: Chị nghĩ là bạn em (mà cũng có thể là em chứ nhưng không dám nhận thôi :lol: ) chính là mọi nguyên nhân của chuyện tình cảm công sở này chứ không phải là do chị đồng nghiệp kia đâu. Em thử nghĩ mà xem nhé, tại sao bạn em lại để cho đồng nghiệp nữ tâm sự những chuyện riêng tư thầm kín (như cô đơn, buồn....) mà chị chắc là còn cả hỏi han chăm sóc nữa, đương nhiên là người ta sẽ tưởng bở, mà những người có nhiều tâm trạng mà nhất là phụ nữ thì lại càng tưởng... tượng nhiều hơn nữa. Chính vì vậy chị mới nói là bạn em mới là nguyên nhân chính gây ra sự khó xử này. Theo chị bây giờ vẫn chưa muộn lắm đâu, bạn em nên chấm dứt ngay việc ngồi tâm sự riêng với nhau, nếu cô gái ấy cứ muốn lân la tâm sự thì hãy kiếm cớ ra ngoài hoặc có thể em sẽ cứu trợ cho bạn ấy bằng cách: nếu có chuyện tâm sự này nọ thì bạn em nháy máy ĐT cho em rồi em giả vờ sang rủ bạn em đi sang phòng em hoặc em ngồi luôn đó cùng trò chuyện với họ. Cần nhất là mọi việc cứ tỏ ra là bình thường, vẫn cười nói với cô gái ấy, nhưng phải luôn giữ 1 khoảng cách thích hợp, không bao giờ được để cho cơ hội 2 người ở riêng 1 chỗ với nhau vì lúc đó khó mà kiềm chế nổi sự việc lắm :lol: . Cứ như vậy 1 thời gian thì cô gái ấy (đương nhiên là người có học phải không em) sẽ tự hiểu ra vấn đề và sẽ bình thường với bạn em: Nếu là cảm nhận sự việc không bình thường với cô gái ấy của bạn em là đúng, còn nếu đây chỉ là tưởng tượng của bạn em thì cũng là dịp để bạn em xem lại cách cư xử với bạn khác giới như thế nào là đủ độ và hợp lý. Chị nghĩ với cách này thì mối quan hệ đồng nghiệp sẽ không bị sứt mẻ gì đâu, chúc mọi người luôn vui vẻ, yêu đời nhé :!: :lol:
Hi hi, chị nói hay quá, Cũng có thể là Cậu ta tưởng bở, 27 chưa vợ mà chị. Thế đấy, nhưng cũng phải cẩn thận không có thì hỏng hết chuyện, em khôngngồi cùng phòng mà, sao mà nắm được, Anh bạn tâm sự thì em mạo muội lên đây hỏi, Cậu ta biết em post chắc là mắng em mất, mà về kể với vợ thì ắt hẳn không hay, Vợ em ghen thì chết Cảm ơn chị nha, thôi thì tập hợp ý kiến vậy, Chứ mấy ông bạn đi cùng thì nghe nó nói câu được câu chăng, nên cứ bảo nó "mất gì của bọ", thế có chết không cơ chứ, các chị hiểu ý em không ạ? Thế nên là em mới để là hỏi các chị, ở trên Diễn đàn này các chị mới giúp chứ các anh không để ý, có khi lại nói như mấy ông kia thì em cũng chẳng cần hỏi, trai tơ mất gì, hic hic Đợt này đọc nhiều báo, nghe nhiều tin, thấy nhiều người xa chồng đi tìm của lạ quá, nên em mới đánh bạo vào đây hỏi giúp, hì hì, có gì các chị giúp đỡ nhé :wink:
thực ra vợ nó có nghĩa là Bạn gái đó chị, Bây giờ thanh niên chỉ đang yêu hoặc thích nhau là đã gọi vợ vợ chồng chồng mà, nên bọn em hay trêu vợ mày, các thứ, EM quên mất cách xưng hô của các thế hệ, hì, 8x mà các chị, có gì chị tư vấn giùm nhé chị
Bạn Love you so much Qua những gì bạn trao đổi với các mẹ trên forum - tôi có suy nghĩ là bạn hơi coi thường các thành viên ở đây hoặc xem đây là một chỗ để đùa vui ( đánh đố mọi người ) bằng những câu tiền hậu bất nhất. Giả định như bạn có 1 anh đồng nghiệp có "nguy cơ sập bẫy một cách tự nguyện " thực sự, thì liệu với những lời khuyên mà bạn nhận được từ forum có ích lợi gì không ? hay là chỉ giúp cho bạn trở nên một " chiên gia tư vấn ? " để trở nên sáng giá trước mặt anh bạn đồng nghiệp ? Trong tình huống mà bạn nêu ra - thực sự khó có thể phân biệt đâu là con mồi và đâu là thợ săn - và có khi " anh bạn" 27 tuổi trẻ người non dạ ấy lại là một người thợ săn lão luyện - khi kêu toáng lên với bạn, tôi là kẻ ngây thơ vô số tội, sắp bị sập bẫy đây - Và bạn ( nếu không phải là người " bạn gái" của chàng ta ) sẽ ra tay cứu giúp ( để có thể trở nên 1 con mồi trong tương lai ) còn nếu bạn chính là " bạn gái" của anh ta thì mọi việc có thể trở nên rõ ràng hơn . Việc xây dựng một mối quan hệ trong sáng giữa hai người đồng nghiệp khác phái là một điều hết sức dễ dàng - chỉ khi nào cả hai người thích đem tình yêu ra làm trò đùa hoặc có đầu óc âm u thì mới làm cho nó trở nên phức tạp, dễ tạo ra những " tai nạn" chết người !
:roll: :lol: =D> =D> =D> =D> ........... em cũng nghĩ thế, có trong sáng hay không là do mình, và có thể giữ khoảng cách và tạo mối quan hệ bình thường hay không cũng đều do mình.
Re: Các chị giúp Bạn em với "love_you_so_much da viet: Các chị giúp anh bạn đồng nghiệp em với, Cậu ấy làm bên kế hoạch, còn em bên Kỹ thuật, anh ấy nhờ em hỏi các chị chỉ bảo cho ", "love_you_so_much da vietAnh bạn tâm sự thì em mạo muội lên đây hỏi, Cậu ta biết em post chắc là mắng em mất, mà về kể với vợ thì ắt hẳn không hay, Vợ em ghen thì chết " hihi sao mâu thuẫn vậy.Mình theo dõi từ đầu và thấy hơi có vấn đề về nội dung bạn đưa ra và cả các đối tượng trong đó cũng ko rõ ràng
@ BIBO: thưachị, cảm ơn lời góp ý chân thành của các chị, còn chuyện này là của em hay là của bạn em, điều đó không quan trọng bằng vấn đề em nêu ra đang là cái nạn của tình công sở, Mong các chị hiểu cho, em hỏi cũng chỉ vì mong cuộc sống này tốt đẹp hơn, và mình có thể tránh được những điều nhỏ nhất mà cũng không thể ngờ được rằng nó sẽ ảnh hưởng lớn tới hạnh phúc của mình Các chị hiểu em nói không ạ Mong nhận lời góp ý chân thành của các chị
Bạn mong nhận được lời khuyên chân thành nhưng những vấn đề bạn đặt ra lại không chân thành nên khó mà nhận được lời khuyên lắm
Chị có vào mấy lần topic này nhưng cũng như mọi người nhận xét về love_you_so_muchỞ đây các bố mẹ ai cũng tranh thủ vào và nếu thấy cần lời khuyên là họ trả lời ngay với lòng nhiệt tình , chứ không phải họ " ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng " , có thể em đặt ra câu hỏi cho tình huống ở công sở thì cũng nên nói rỏ .Xin lổi nếu chị nghĩ sai ý của em , em đừng nghĩ vào forum đọc bài rồi thấy các chị hay cho lời khuyên , chia sẻ và nghĩ tụi chị làm việc vô bổ nên quậy cho các bà chị trả lời chơi ? Em không nghiêm túc ngay từ đầu thì khó mà nhận được một lời khuyên chân thành được ? không có một phụ nữ có chồng nào mà cứ tự nhiên đi tâm sự chuyện gia đình của mình cho một đồng nghiệp chưa vợ nhỏ tuổi hơn mình ? rồi lại bảo là là họ chủ động lôi kéo ??? thật không logic ?chỉ có đàn ông thâý điểm yếu rồi tấn công gợi ý ...