Ðề: chuyện chị em dâu nhà em bạn là chị vậy cô em ko có nhời thì vài lần bạn có nhời trước" CHỊ CHÀO THÍM" xem cô ấy có phản ứng gì không, nếu cô ta vẫn trơ lì bạn cao giọng cahof lần kế tiếp DẠ THƯA THÍM, CHỊ CHÀO THÍM Ạ CÒn vẫn trơ củ đậu thì bạn coi như đống rác nhổ nước bọt đi í
Ðề: chuyện chị em dâu nhà em nháo nhỉ, nhìn thấy chị mà không chào, mn cứ chào lại em nó, xong hôm nào đó, chỉ có 2 chị em hỏi xem nguyên do tại sao mà nhìn thấy chị ko chào
Ðề: chuyện chị em dâu nhà em Sau khi thấy em nói chuyện với mọi ngưởi là cô ấy cư sử như vậy,lâp tức cô ấy nhắn tin vào fb của em,em xin trích dẫn ra đây cho mọi người đọc, Điều đáng nói là sau khi nc thoải mái như vậy mà cô ta vẫn cư sử như vậy chị à, mà chúng em đều ở riêng có mấy khi gặp nhau đâu,khó hiểu thôi mặc kệ đi,hj Minh Tiep cai gi thi no cung co ly do cua no c dung nen danh gia nguoi khac nhu the hay xem lai minh .tai sao lai co chuyen nhu the nay em cung rat mun chi em tinh cam nhung that su no da cio mot khoang cach wa xa . Thơ Minh Thì ra là có lý do hả em,chi ko bit lí do đó là gì mà khiến em cư sử như vậy? vậy là em đã có định kiến với chị từ lâu rồi,???và khi không bằng long thì ko bằng mặt luôn.chị cứ nghĩ 2 chị em di làm suốt ngày thì làm gì có chuyện gì nhỉ? Thơ Minh E à, chị nghĩ thế này,bây giờ mình đã có gd rồi ,mình sống ko phải cho riêng mình nữa mà phải nghĩ cho người khác, cho bố mẹ được vui,anh chị em thì bỏ nhau làm sao được chứ,từ trước tới giờ co gì ko phải chị sory nhé. Cứ bt em nhé,có gì thì trò chuyện cho vui em à,chi thấy giữa chị em minh có gì đâu,đôi khi chị chỉ thắc mắc là tại sao khi 2 c em găp nhau em là em mà lại cư sử như vậy.còn bh em muốn sử sự sao thì tùy em,còn chị không phải là người hay để bụng đâu, Minh Tiep Thơ Minh chi nói chuyện với anh cảnh, a cảnh cũng thắc mắc như chị và bảo hỏi em là ko bít anh chị làm gì e mà khiến em cư xử như vậy,??? để rồi bh em bảo là đã có khoảng cách quá xa??? nhà chỉ có mỗi 2 anh em sống sao cho đúng và tình cảm em à,như thế bố mẹ mới thấy vui,có gì thì cứ nói ra chứ đừng để trong lòng em nhé. Minh Tiep No cung chang co gi la wan trong cung chi la vai hanh dong va co nhung cau noi e ko thich nen vay nhung chuyen la cung lau roi.ma chi da noi vay roi thi thoi hay coi nhu chua co chuyen gi va noi chuyen nhu binh thuong.coi nhu sau mua troi lai nang cho vui chi nhe Thơ Minh trời ơi,em tôi........những chuyện vặt vãnh qua rồi thi thôi đừng nên để bụng làm gì em à, chị em dâu mà cứ để ý nhau từng tý như thế rồi mặt nặng mày nhẹ,thậm chí gặp nhau làm em mà ko thèm chào hỏi thì ko nên.Thế nhé,chuyện cũ bỏ qua,không nói ra nói vào nữa,cố gắng sống tốt,cư sử sao cho đúng mực là ok,có gì thì cứ nói chuyện cho nó vô tư em nhé Minh Tiep Voi e ko thich thi e se ko noi. Ma thoi e ko noi nua. E cung sai nen thoi cho nhanh Ai cung deu co suy nghi khac nhau e cu su vay cung co ly do rieng nhung doi luc cung hoi wa lam e ko hoi thi cung sai. Can em em can lai tot voi em thi em tot lai doi voi e nhu nao thi e se nhu vay Thơ Minh E à,chị còn mấy lời muốn nói với em, em nói là (Can em em can lai tot voi em thi em tot lai doi voi e nhu nao thi e se nhu vay) cái này thì chỉ lên đối ứng với xã hội thôi em à,còn trong gia đình đối với người thân trong nhà thì ko nên có suy nghĩ như vậy.Mình cứ sống tốt đi mọi người sẽ yêu thương mình và mình sẽ ko có những vết sẹo của cuộc đời em nhé. Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé
Ðề: chuyện chị em dâu nhà em Không biết sau khi mẹ này nói chuyện thế này với cô em dâu thì có ổn không nhỉ? Nhưng nghe chừng em dâu của mẹ này cũng đáo để ra trò ấy nhỉ.
Ðề: chuyện chị em dâu nhà em Đấy các mẹ đọc rồi cho em ý kiến với ạ, E thì thấy bt,chào thì e chả kời,ko chào thì thôi,chả lien quan khi thím ấy ko hiểu
Ðề: chuyện chị em dâu nhà em Đáo để nhưng ko bít đối nhân sử thế mẹ nó à,bh nhà em chẳng ai ưa cô ta cả,bố mẹ chồng em cũng kêu khủng khiếp rồi,em thì thích chi em tc nhưng cô ta ko hiểu thì thôi,em nghĩ mình là chị cứ bt,cứ ngẩng cao đầu nhỉ,hj
Ðề: chuyện chị em dâu nhà em Cư xử kém nhỉ, cùng nhà chào nhau 1 câu mất gì mà. Gặp mà ko chào sao ko thấy ngại nhỉ.
Ðề: chuyện chị em dâu nhà em tớ mà là chủ top tớ nói thẳng luôn với bố mẹ chồng, với chồng và em trai chồng về thím ấy như thế
Ðề: chuyện chị em dâu nhà em Em dâu ko chào thì mn thử chào em dâu trước xem, chị em với nhau mất gì câu chào hỏi chứ nhỉ. nhà em thì chị em dâu hợp nhau nên vui lắm.
Ðề: chuyện chị em dâu nhà em Mình thì nghĩ, nếu em dâu chào thì chào lại, nếu không chào thì thôi đỡ mất công chào lại! Khỏi lăn tăn làm gì!
Ðề: chuyện chị em dâu nhà em ý kiến của bạn này đúng đấy, thím ấy đã ko thick thi thôi mà vấn đề là ở chỗ thím cơ mà,tự người ta sẽ thấy ko thoải mái, còn mình cứ bt thôi,
Ðề: chuyện chị em dâu nhà em Ủng hộ luôn đấy ạ nhưng nếu là ng k biết điều thì em dâu sẽ hiềm khích bạn ngay.
Ðề: chuyện chị em dâu nhà em Chỉ có người trong cuộc là hiểu thấu đáo vấn đề nhất . Em không chào Chị , nhìn qua là thấy không phải phép rồi nhưng như một số ý kiến thì chị chào trước xem ntn ? Nếu Em còn như thế thì chơi tình lờ thế là xong , khỏi lăn tăn suy nghĩ Ở thế chị cũng có thể hỏi em vì sao như thế , việc nhà giải quyết trước rồi mới ra ngoài Đúng là mọi sự không đơn giản (u)
Ðề: chuyện chị em dâu nhà em Đồng ý với ý này . Chị Em cũng nên trao đổi với nhau để tránh hiểu lầm , đôi khi là Chị thì cũng nên chủ động đối diện . Có khi như thế Em nó sẽ nhận ra cái sai của mình và cũng kính trọng chị hơn (u)
Ðề: chuyện chị em dâu nhà em Hiu hiu, như này thì buồn nhở, chị em trong nhà sống mà cứ dửng dưng như người ngoài thì chán quá. Thui nói thế rùi mà ko hiểu nữa thì thôi chị ah, cho ăn bơ đi chị.
Ðề: chuyện chị em dâu nhà em mình nói trên hoàn cảnh của mình nhé. Cái chính là ANH CHỊ có ra dáng ANH CHỊ KO ? có để ng ta nể , tôn trọng ko ? thì mới gọi là anh chị chứ, VC ANH CHỊ CHỒNG nhà này thì sẵn sàng làm trò to nhỏ với ông bà để vay đc tiền rồi cầm luôn , sẵn sàng để nhà mình ăn cơm còn vc e zai thì mặc kệ chúng mày, đã lấy tiền nhà nhưng lại ko biết điều lại ra dáng là ta đây ta giàu , ta làm ăn lớn còn chúng mày ... t khing. Với e , wen luôn trong từ điển....................
Ðề: chuyện chị em dâu nhà em kệ đi bạn. nhà mình chị e dâu gặp nhau " như người tàng hình" coi như ko nhìn thấy j. Mình ko phán xét j, vì mỗi người 1 kiểu, ko ưa nhau thì không nói chuyện, ko chào hỏi. Mẹ chồng mình biết nhưng cũng chẳng ý kiến j.