Con nhà người ta 4 tuổi đã đọc chữ cái nhoay nhoáy, vẽ vời đủ kiểu. Con nhà người ta 4 tuổi đã biết hết mấy cái dấu cộng trừ, nhân chia, nói tiếng Anh líu lo, dịch hết vật này đến vật khác. Còn con nhà em thì 5 tuổi mà đến mấy chữ số từ 1-10 cũng chỉ biết đọc vẹt, chứ nhận mặt số thì cũng chỉ nhận được có vài số, vẽ thì như gà bới, tiếng Việt một chữ bẻ đôi còn không biết chứ đừng nói đến Tiếng Anh!!!!Mẹ nhà người ta đi đâu cũng khoe con ngời ngời, còn em….. huhu. Các mẹ thấy em có nên gato ko? Có nên đăng ký cho thằng con của em chạy xô học vẽ, học toán, học tiếng Anh hè này cho nó bằng con nhà người ta không ạ?
Kệ con nhà người ta đi mn, con nhà mình là con nhà mình chứ, cứ so sánh với con nhà người ta làm gì cho mệt, rồi mà nghĩ cho nó đau đầu
mẹ nào cũng mắc bệnh gato, k ít thì nhiều, con mn cũng bằng tuổi con e , cũng chả thèm tô màu, vẽ tranh thì đúng gà bới, tô màu thì lem hết cả ra ngoài., lắm lúc e cũng ức chế, cũng muốn dạy cho nó có khuôn khổ nhưng k kiên trì được.
Tầm tuổi này con học tiếng Anh tiếp thu nhanh lắm mn ơi! Mn đăng kí cho con đi học đi, con e học từ năm 4 tuổi, bây giờ suốt ngày hát mấy bài hát tiếng Anh đáng yêu cực, hoặc là học vẽ, học võ cũng khá là hay (nhưng bé mà hiếu động đừng cho học võ nhé, về lại đấm đá suốt ngày thôi) Còn toán thì chưa cần thiết đâu ạ! Đến khi con vào lớp 1 học theo chương trình cũng được ạ!
Nhưng bé nhà e tiếng Việt còn chưa biết, thì học tiếng Anh liệu có hiệu quả không ạ? Chắc học võ thì thôi, e cũng không có ý định cho con học võ, e đang định là cho con đi học vẽ, hoặc là học bơi, còn học văn hóa thì để vào lớp 1 rồi mới học. Tiếng Anh thì cũng đang suy nghĩ ạ! Mn thấy như thế có hợp lý không ạ?
Vì tuổi này con bắt đầu hình thành ngôn ngữ nói và viết, nên cho con học tiếng Anh tuổi này con sẽ tiếp thu rất nhanh mn nhé! Ở một số trung tâm tiếng Anh dành riêng cho trẻ em như: Solomon, Shelton, ILA...họ hay có những khóa học hề tiếng Anh cho bé rất hay đó ạ! Còn e nghĩ cho bé học thêm bơi hữu ích đó.
Con nhà e cũng như con nhà mn ạ, đếm ngon lành từ 1-10 năm nay là 4 tuổi ạ, nhưng cho chỉ mặt số thì dạy mãi chẳng nhớ, mà nghịch thì như tướng cướp luôn E cũng đang tính là cho con đi học tiếng Anh, vì thấy con thích xem mấy chương trình mà của nước ngoài dành cho trẻ con ở trên Youtube lắm, nhưng mà ox đang phản đối Vì sợ là biết tiếng Anh lại quên tiếng Việt.
Tiếng Anh thì học ở đâu mà chẳng được, gì mà phải đến trung tâm tiếng Anh dành cho trẻ em làm gì ạ! Đi lại vất vả, mà nắng nóng thế này, thuê gia sư về mà dạy cho con có phải hơn không. Vừa đỡ phải đi lại mà học kèm cặp sát sao hơn.
Vâng học ở đâu mà chẳng được, cứ ủ ấp con ở trong nhà ý mn ạ! Cho đỡ phải đi lại, nắng nóng. Nói thật mn chứ, trẻ con nó phải va vấp thì nó mới trưởng thành được, phải cho con nắng gió thì mới quen với môi trường được chứ, không hở tí ra đường là ốm ngay. Chứ chưa nói đến chuyện đi học gia sư và học ở trung tâm nó khác nhau thế nào ạ!
Solomon gần cơ quan e, thấy gấu mới đăng kí cho F1 một khóa, và giao trách nhiệm cho e đưa đi đón về, và kèm cặp việc con học vào buổi tối. Liệu có phải gấu cũng có tính gato như mẹ thớt này không?
Hình như cái hồi 4 tuổi e vẫn còn chưa biết cái gì thì phải, học mẫu giáo cũng chỉ hát hò, múa máy vớ vỉn, chứ làm gì đã biết chữ cái gì. Nghe các anh đọc thơ giỏi thì biết đọc vẹt theo, cầm quyển sách còn ngược. Thế mà bây giờ đã thấy đi học thêm học nếm rồi, đúng là mỗi thời mỗi khác thật.
Đúng là càng ngày cuộc sống càng phát triển, nên con người cũng thay đổi dần theo mn ạ! Chắc là e cũng phải thích ứng dần cho nó phù hợp với thực tại. Chứ nhìn con nhà người ta như thế, chỉ sợ là con mình sau này thiệt thòi.
Hic! Chẳng bù cho lão nhà e, hỏi mấy cái chuyện học hành cho con mà cứ ngậm hột thị, lại còn bảo là "tùy mn quyết định nữa chứ". Chẳng lẽ e cũng cứ đăng kí quách 1 khóa học tiếng Anh, xong về giao cho lão cái việc đưa đón với kèm cặp con như bác, cho có tí trách nhiệm.
Chẳng biết ở Solomon có gì hot mà e thấy nhiều mẹ cho con học ở đây thế? Mấy bà ở công ty e cũng thấy có con học ở đây, mà tí tuổi đầu, bày đặt tiếng Anh với chẳng tiếng em, trong khi tiếng việt còn chưa nhận nổi mặt chữ. Hài thật!
Vâng, chuyện của nhiều ba mẹ hiện nay, và đa phần bà mẹ nào cũng có tính khoe con, đã có con rồi thì ngồi kể chuyện thì cũng chỉ xoay quanh vấn đề con mình thế nào mà thôi.
E chẳng gato gì đâu, nhưng e cũng quyết định hè này cho con đi học tiếng Anh và học vẽ rồi mn ạ! Cái gì tốt cho sự phát triển của con thì e sẽ cho con đi học, có vậy thôi, chứ chẳng cần phải thế này thế nọ đâu ạ!
Chị ơi! Nói thật chứ ngồi nghe mấy bà ở cùng công ty khoe con mà mình cũng thấy sốt ruột, cứ sợ là con có vấn đề gì thôi. Những cái khác thì nhanh lắm ạ! Cái gì cũng nhanh biết, chỉ có mỗi mấy cái kia thì...
Mn nên đăng kí cho con đi học tiếng Anh mn nhé! Xen kẽ vào đó có thể học thêm 1 số các khóa học năng khiếu khác mà. Vì tuổi này con tiếp thu tiếng Anh nhanh lắm. Như bé nhà e đấy, mới đi học mà bây giờ đã có thể hát và kể chuyện bằng tiếng Anh rồi. ( E không có ý khoe con đâu ạ, mà chỉ là chia sẻ lên đây để mn biết và nên cho con đi học sớm)
Làm chồng thì san sẻ công việc với vợ tí thì có làm sao, mình không biết ở gia đình bạn ntn, nhưng mình thấy ở nhiều nhà, hầu như tất cả mọi việc đều đổ lên đầu vợ, trong khi đều là người phải đi làm và kiếm tiền như nhau. Đi làm về cơm cơm nước nước, dọn dẹp nhà cửa, rồi chăm con.