Chuyện của Chíp hôi

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Mechiphoi, 5/1/2011.

  1. Mechiphoi

    Mechiphoi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/11/2009
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    43
    Chíp sắp được 3 tuổi rồi, bạn ấy có nhiều trò lém lắm.

    Hôm trước vào Cúc Phương chơi, đến nhà ông họ, ông thấy Chíp thì thích quá mới lại gần bế Chíp hỏi han. Bạn ấy hỏi ông 1 câu mà ông tí xỉu:
    - Ông ơi! sáng ông dậy chưa đánh răng à?
    (hic, tại ông già nên răng ông xấu, đen)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mechiphoi
    Đang tải...


  2. Mechiphoi

    Mechiphoi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/11/2009
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chuyện của Chíp hôi

    Hôm chủ chật trước, cậu đi học về rán xúc xích bảo với Chíp:
    - Cháu còn bé, không được ăn xúc xích!
    - Không, cháu được ăn
    - cháu ko được ăn!
    2 cậu cháu đôi co 1 hồi, Chíp ko làm thế nào được, đứng lườm cậu rồi làm 1 câu:
    - Cậu đúng là Trần Bảo Việt thối.
     
  3. Mechiphoi

    Mechiphoi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/11/2009
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chuyện của Chíp hôi

    Sắp ăn cơm, bố hỏi cậu:
    - uống rượu hay uống bia?
    Cậu: Uống rượu đi, trời lạnh đừng uống bia
    Chíp đang đi xe lắc trong phòng đế vào 1 câu:
    - Làm chai rượu cho đời nó tươi (chịu bạn ấy)
     
  4. Mechiphoi

    Mechiphoi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/11/2009
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chuyện của Chíp hôi

    Cởi trần
    Chíp bị viêm mũi, bác sỹ dặn phải ngâm nước muối sinh lý ấm rồi rửa mũi cho con. Lúc ngâm thì phải bóc giấy ngoài ra cho đỡ ướt, Chíp rất thích bóc 2 cái lọ NaCl đấy ra thả vào bát nước. Một lần mẹ bảo chuẩn bị rửa mũi, Trong lúc mẹ ko để ý, bạn ấy hì hục bóc tem 2 lọ thuốc rồi ngước lên phán 1 câu rất chi là hồn nhiên:
    - Mẹ ơi! 2 cái này cởi trần rồi mẹ này!
     
    ngant317 thích bài này.
  5. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,884
    Đã được thích:
    1,202
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chuyện của Chíp hôi

    Ha..ha..., Các bé thì chú ý đến từng chi tiết đấy, nên hãy cẩn thận... Bé lanh thật đấy.
     
  6. Mechiphoi

    Mechiphoi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/11/2009
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chuyện của Chíp hôi

    Trước nô en mấy ngày, mẹ hỏi Chíp:
    - năm nay con thích gì để ông già nô en tặng con?
    Suy nghĩ 1 lúc chíp bảo:- Một cái điện thoại, 1 mũ bảo hiểm, với cả đôi dép siêu nhân (Chíp rất thích đôi dép này, hôm vào Cúc phương bố mua cho đi trong phòng nhưng hôm về HN bị rơi mất do bạn ấy ngủ gật mà tìm mua lại ko được)
    Chiều tối noen, bố đóng giả ông già nô en tặng bạn ấy điện thoại và mũ bảo hiểm. Đến trước khi đi ngủ, mẹ giả vờ gọi điện cho ông già nô en và nói chuyện:
    - Ông già nô en ơi! ông đến đòi lại điện thoại với mũ đi, Chíp hư lắm, nói ko nghe mà chơi đồ chơi ko tự giác cất.
    Bạn ấy chẳng nói gì, tưởng sẽ bảo "không đâu" nhưng mẹ vừa dứt câu bạn ấy chỉ mẹ, gật gật rồi nói:
    - Còn thiếu đôi dép siêu nhân đấy nhé! (ặc, mẹ chịu chết)
     
    ngant317 thích bài này.
  7. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,884
    Đã được thích:
    1,202
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chuyện của Chíp hôi

    Ha..ha..., bé lanh thật đấy........ Mình đang đón đọc những tập tiếp theo...
     
    ngant317Mechiphoi thích.
  8. Mechiphoi

    Mechiphoi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/11/2009
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chuyện của Chíp hôi

    Hôm trước, chíp học các bộ phận trên cơ thể, bạn ấy ôm bố rồi chỉ vào lông mày:
    - Lông mày này. bố đắc chí bảo: chuẩn. Tiếp theo, bạn ấy chỉ vào lông mi:
    - Lông mi này, bố: chuẩn, rồi chỉ vào râu bố, bạn ấy phán:
    - Lông mồm này. Bố: tí ngã
     
    hang.vuminh thích bài này.
  9. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,884
    Đã được thích:
    1,202
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chuyện của Chíp hôi

    [​IMG]
     
  10. Mechiphoi

    Mechiphoi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/11/2009
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chuyện của Chíp hôi

    Ở lớp Chíp, có nhiều bạn được bố mẹ gửi sữa chua, sữa... để bồi dưỡng thêm. Hôm đấy cô đang xúc sữa cho 1 bạn ở lớp. Chíp lại gần khoe:
    - Nhà con cũng có sữa chua nhé, ngon lắm!
    Cô: - Loại gì mà ngon?
    Chíp: - Con không nhớ, loại gì gì ấy!
    Cô: - loại gì mà ko nhớ làm sao biết ngon hay không?
    Chíp (tức quá) - Con không biết là loại gì nhưng tóm lại là loại xịn.
    Cô buồn cười với Chíp già đời quá!

    (cô giáo Chíp kể lại cho mẹ nghe)
     
  11. Mechiphoi

    Mechiphoi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/11/2009
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chuyện của Chíp hôi

    Tuần trước, Chíp đòi xem ảnh cưới của bố mẹ, giở từng trang 1 đến ảnh mẹ chụp với chị Kaly (đứa con lai nhà anh chị giám đốc cũ), chíp ngẩng lên quát mẹ:
    - Lần sau mẹ mặc váy cưới đẹp mẹ phải bế con nhé, không được bế chị đâu.
    Ôi giời ơi! không biết có lần sau không nữa, mà nếu có chắc gì đã bế nổi Chíp hả chíp ơi!
     
  12. Mechiphoi

    Mechiphoi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/11/2009
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chuyện của Chíp hôi

    Chủ nhật vừa rồi, bố mẹ cho chíp đến bà ngoại chơi và ngủ lại. Bố mẹ chơi 1 lúc rồi về. Chíp bảo với bà:
    - 2 vợ chồng này chán thế, ở chơi tí nữa về sớm thế.
     
    Sửa lần cuối: 5/1/2011
    Dame_Clemence thích bài này.
  13. Mechiphoi

    Mechiphoi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/11/2009
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chuyện của Chíp hôi

    Hồi Chíp khoảng 2 tuổi, bạn ấy thích có em bé nhưng mà không biết làm thế nào, lúc đi đường bảo với mẹ:
    - Mẹ mua cho con 1 em bé để con nuôi. (Mẹ cười phá lên)
    Giờ 3 tuổi bạn ấy biết hơn thì bảo:
    - Mai mẹ đẻ cho con 1 em bé để con xúc bột cho em ăn!
    Hôm đấy đang đi đường đông bạn ấy bảo bố:
    - Bố ơi! dừng lại để mẹ đẻ em bé!
    Mẹ bảo: ai lại đẻ giữa đường hả con?
    Chíp: Vậy à mẹ! họ không cho đẻ à mẹ? - Chết cười với bạn ấy.
     
  14. Mechiphoi

    Mechiphoi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/11/2009
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chuyện của Chíp hôi

    Tối hôm trước, lên giường chuẩn bị đi ngủ, bố giả vờ ôm mẹ xem Chíp nói sao. Bình thường bạn ấy gào lên rồi nhảy vào giữa kêu "mẹ của con" nhưng hôm nay bạn ấy lăn vào trong rồi kêu rất thảm:
    - Trời ơi! không có ai ôm mình hả giời?
     
  15. Mechiphoi

    Mechiphoi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/11/2009
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chuyện của Chíp hôi

    Thích ô tô!
    Chíp hôi rất thích có ô tô, mỗi lần nhìn thấy nhà bạn nào có ô tô đến đón thì bạn ấy cứ đứng ngẩn tò te ra rồi nhìn đến khi đi hẳn thì thôi trông rất chi là tội nghiệp. Có lần Chíp đang đi chơi với bố mẹ, bạn ấy than thở: Con buồn quá!
    Mẹ ngạc nhiên: sao con bé tí mà buồn gì?
    Chíp: nhà mình ko có ô tô!
    Mẹ: ặc ặc

    Bố và Chíp thường hay chỉ ra đường và ngắm ô tô
    Bố (chỉ 1 cái xe con): ôi, cái xe này yêu chưa này! CHíp: ôi cái xe này yêu chưa này!
    Bố (chỉ vào cái xe tải): ôi cái xe tải này yêu chưa này!
    Chíp: Cái xe tải này xấu điên! hơ hơ, vừa lúc đấy có 1 cái luxus trắng đi qua bạn ấy thốt lên: Cái xe kia mới yêu kìa bố kìa!
    Hic, 2 bố con nhà này thèm giống nhau.

    Một lần, cách đây khoảng nửa năm,bố bế Chíp đi nhờ xe ông ngoại đi từ quê ăn giỗ lên HN, vừa lên đến xe bạn ấy quay sang bảo ông:
    - Nhà cháu chưa có ô tô, cháu đi tạm xe này cũng được.
    Ông: ối giời ơi! xe này mà cháu kêu là đi tạm à! mọi người trên xe được trận cười vỡ bụng với bạn Chíp.
     
  16. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,884
    Đã được thích:
    1,202
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chuyện của Chíp hôi

    Đúng là Già đời ghê nhỉ....... nói chuyện mà cứ như người lớn ý. Hi..hi......
     
  17. Mechiphoi

    Mechiphoi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/11/2009
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chuyện của Chíp hôi

    Mấy hôm trước Chíp ôm mẹ, thủ thỉ:
    - Mẹ ơi! cho con sờ ti một tí nhé!
    - Không được, con lớn rồi xấu thế
    - Đi mà, ti mẹ đẹp, thơm, ti bà ngoại xấu còn có râu nữa. ặc ặc
     
  18. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,884
    Đã được thích:
    1,202
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chuyện của Chíp hôi

    [​IMG]
     
    Mechiphoi thích bài này.
  19. Mechiphoi

    Mechiphoi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/11/2009
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chuyện của Chíp hôi

    Tết vừa rồi Chíp về quê ăn tết.
    Gặp Cụ nội Chíp rất thích, líu lo nói chuyện nhưng cụ bị liệt nửa người, tai lại hơi kém nên Chíp nói mãi mà cụ cứ hỏi lại, nên mọi người mới bảo cụ bị điếc nên Chíp phải nói to hơn.
    Đến tối Chíp chơi quanh quẩn đấy, cụ khát nước mới bảo: bé ơi! lấy cho cụ miếng nước (cụ cứ tưởng là chíp rót được)
    Loay hoay ko biết trả lời cụ thế nào 1 lúc bạn ấy mới bật ra:
    - Cháu bị điếc rồi cụ ạ!
     
  20. Mechiphoi

    Mechiphoi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/11/2009
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chuyện của Chíp hôi

    Mùng 2 tết, mẹ chở chíp đi chúc tết, một bác lì xì cho Chíp tờ 100k, mẹ Chíp mới bảo:
    - Ôi! sao bác lì xì cho cháu nhiều thế!
    Chíp lẩm bẩm: Có mỗi 1 tờ nhiều đâu mà nhiều.
    Mẹ chết ngại.
     

Chia sẻ trang này