Cơn mưa to bất chợt! Nó tấp vội vào cửa hàng cafe bên đường, lo cho mình ướt thì ít mà lo cho hàng ướt thì nhiều. Từ ngày công việc gắn bó 10 năm trời, cuối cùng mình phải ra đi vì mình chả là con cháu ai ở cái cơ quan ấy. Công việc nhàn hạ quen rồi, giờ ù lì đầu óc. Lại bắt đầu từ đầu, đi xin việc. Trong lúc chờ tìm thì tìm mối bán hàng, tranh thủ kiếm tiền nuôi con. Chông thì có đấy, vẫn yêu thương vợ con, vẫn ân cần. Nhưng vì ko muốn ăn bám chồng nên lao ra đường, đưa hàng, kiếm tiền. Có khi đi xa gần 10km mà cũng chỉ lãi được 30.000. Hôm nắng cháy mặt, hôm mưa to bất chợt. Vẫn cố vì con, vì sĩ diện ko muốn ăn bám chồng. Đứng trú mưa, vu vơ nhìn quán vào quán cafe. Ai kia giống chồng thế! Bảnh bao, tười cười rạng rỡ với 1 người khác. Khác hẳn cái mặt đăm đăm mỗi khi về nhà với vợ. Mình đứng trôn chân tại chỗ, chẳng tin vào cái mà mình đang nhìn thấy, họ bón cho nhau ăn, đút cho nhau tình tứ. Mình muốn lao vào, đập vào mặt cái kẻ mà mình phải gọi là chồng kia. Nhưng nhìn xuống bộ dang của mình, họ quần là váy lượt, mình thì thảm hại đứng đó. Mình cứ nhìn mãi, nhìn mãi, ko biết phải làm gì, lấy sdt vu vơ gọi về hỏi thăm mẹ, nghe giọng mẹ mình trực òa khóc. Máy móc hỏi mẹ khỏe ko rồi mình dập máy. Không biết mình đứng đó đến bao lâu, chỉ biết trời tạnh mưa, họ dắt nhau ra khỏi quán vừa đi vừa ôm eo tình tứ. Đấy là cái mà mình thường xuyên nhận được thời còn yêu nhau. Ho đi rồi mình mới tỉnh ngộ. 5h chiều chồng vẫn về đến nhà như mọi ngày. Vui vẻ với con, điện thoai vẫn vứt chỏng chơ lên bàn như mọi ngày. ............ Ăn xong, cho 2 đứa ngủ, mình bảo chồng có chuyện muốn nói. Mình bảo hôm nay thấy như vậy. Cô ấy là ai, nếu anh có tình cảm thì cứ nói. Chông im lặng không nói gì, không giải thích, không thanh minh. mà chỉ bảo thôi ngủ đi. Minh tức điên lên, người ta ăn vụng còn biết chùi mép,biết thanh minh, đằng này ông chả thèm nói gì cả. còn nữa....................
Ðề: Chuyện của mình ! chia sẻ với mn nhé, e chưa có chông nhưng cứ nghĩ sau đấy mà như mn chắc e đường ai lấy đi mất huhuhu
Ðề: Chuyện của mình ! thế nên mn ah , ko việc gì m phải lo cho ck hêt mực, em h có tiền em làm đẹp e sắm sửa cho mẹ con em ! Con vs em bay h la so 1 r so 2 la em , ck ah la anh hàng xóm nằm cùng giường thôi , mn cứ thử xinh hơn , đẹp hơn tự tin hơn xem anh ta lại chạy ra săm soi nghi ngờ sợ vk đi ngoại tình ngay ........thì cú lo chạy theo vk mà ko có khoản chạy theo mấy ẻm kia nữa đâu
Ðề: Chuyện của mình ! chia sẻ vs mn, chuyện này cần phải làm cho rõ ràng ra, chứ để thế chỉ khổ mình suy nghĩ nhiều, hại mình hại con thôi!
Ðề: Chuyện của mình ! Là phụ nữ sao thật khổ chị em ơi. Hết con cái, mẹ chồng nàng dâu, chồng bồ chồng bịch..... trăm thứ bà rằn.
Ðề: Chuyện của mình ! sao nhiều người lại ko biết trân trọng những j mình đang có thế này, rồi lúc mất đi mới thấy ân hận
Ðề: Chuyện của mình ! Chia sẻ với chị.................... Đúg là đàn bà như hạt mưa sa.............................
Ðề: Chuyện của mình ! Đọc mà thấy thương mn quá, mn cố gắng lên nhé! Em nghĩ mn nên tạm đưa con về nhà mẹ đẻ chơi để nghỉ ngơi ít bữa lấy lại thăng bằng, sẽ tốt hơn
Ðề: Chuyện của mình ! Khi tận mắt nhìn thấy sự phản bội và cái thái độ dửng dưng của kẻ phản bội khi bị bóc mẽ vẫn bình thản thì m thấy phục chủ top quá
Ðề: Chuyện của mình ! Chủ top giữ bình tĩnh được thật là giỏi.Là e chắc xông pha vào ngay ý.Rõ chán,đầu gối tay ấp với mình đấy
Ðề: Chuyện của mình ! Bạn nên yêu cầu ck bạn ngồi lại nói chuyện nghiêm túc về vấn đề đó, tại sao lại như vậy ? Biết được lý do tại sao rồi thì xử lý nó dễ hơn rất nhiều
Ðề: Chuyện của mình ! khổ thân chị,mong chị có nghị lực để vượt qua chuỵen này và tỉnh táo dể đưa ra quyết định tốt nhất