Xin giới thiệu với các bậc phụ huynh và các bạn nhỏ: BIN sinh tháng 8/2008. Sau đây mẹ cháu xin kể lại một số chuyện của cháu: Đám cưới & Đám ma Hôm qua trên đường đón BIN từ trường về nhà đi qua 1 đám cưới. Bin: Mẹ ơi, mai mẹ cho đi đám cưới nhé? (Sở dĩ BIN hẹn ngày mai vì mỗi lần con đòi mua quà gì, hay bất cứ đòi hỏi gì, mình giải thích, dọa nạt, đánh phạt miễn con hiểu ra không được đòi mua quà hoặc hẹn con chủ nhật mẹ mua cho, dần dần BIN hiểu ra vấn đề và hình thành thói quen khi muốn đòi gì cũng nói mai mẹ mua cho con nhé!) Mẹ: Thế cô dâu chú rể có mời con không mà con đòi đi đám cưới? Bin: Có mời. Hic hic mẹ còn chẳng biết cô dâu chú rể là ai mà con lại được mời cơ đấy. Về đến sân xóm trọ thì gặp đám ma cụ hàng xóm, bắc rạp sang cả sân bên này, mẹ đưa con vào nhà nhưng con không chịu, cứ hét lên: Mẹ cho con đi đám cưới cơ, đi đám cưới cơ. Hu hu may mà rạp bên này để đỗ xe và nấu nướng nên vắng người chắc không ai nghe thấy. Lại dọa nạt cho con nín khóc, không đòi sang đám ma nữa, nan giải nhất là giải thích cho con thế nào là đám ma. Mình nói: bà cụ già rồi, chết rồi, người ta làm đám ma cho cụ, chôn cụ xuống dưới đất ý không lên được nữa đâu. Nói vài ba lần thì cu cậu thuộc bài, cũng biết không phải là đám cưới nên không đòi sang nữa, nhưng con lại cứ bắt mình kể đi kể lại mấy lần nữa, rồi con kể theo (Chắc tưởng giống những câu chuyện tranh thường ngày mẹ hay đọc cho con nghe).
Ðề: Chuyện của Mr BIN Trò chơi câu cá Sau nhiều lần bố mẹ thầm hứa hẹn đưa con đi chơi đu quay ( tất nhiên bố mẹ chỉ thầm hứa hẹn chứ không cho con biết, vì nếu cho con biết mà không thực hiện ngay lời hứa thì con mè nheo đòi cho được), rồi khất lần vì lý do bố bận đi trực, trời mưa, mẹ bận việc...cuối cùng tối hôm qua cả nhà mình đi chơi thật vui con nhỉ. Vừa dừng xe tại cổng khu vui chơi con liền reo lên "thích quá, thích quá, đu quay thích quá" và tự hát nhẩm bài hát Đu quay: Đu quay, đu quay, ngồi đu quay là rất hay! Xoay xoay tròn, xoay xoay tròn em như bay Tay nắm chắc, tay nắm chắc, tôi với bạn cùng quay Cô khen chúng cháu ngồi đu quay là rất tài Khu vui chơi thật nhiều trò chơi: đu quay, tàu leo dốc, thú nhún, nhà bóng, nhà phao, câu cá... Con chọn chơi đu quay, tàu leo dốc, cuối cùng dừng lại ở trò chơi câu cá.Vẫn là bộ đồ chơi câu cá quen thuộc hàng ngày con vẫn chơi, nhưng không giống ở nhà con câu cá trên cạn, trò chơi câu cá ở đây thật sinh động và khó hơn câu cá trên cạn, cá được thả vào hồ nước có sóng, các con cá "bơi' chầm chậm trên mặt hồ. Mẹ thử câu mà mãi không câu được con cá nào, sau khi bố cầm tay con hướng dẫn con câu cá một lúc thì con muốn tự câu cá một mình, con đưa cần câu xuống hồ, thả vào giữa đám cá, cố gắng đưa cần theo mà chẳng con nào dính vào cần cả, con nhấc cần lên thả vào một đám cá khác đang bơi lại gần, sốt ruột ngoáy cần vào giữa đám cá, vẫn không được, nhìn sang bên cạnh thấy các bạn khác câu được cá con có vẻ sốt ruột, con cúi xuống hồ dùng tay vớt một con cá lên, cầm cá dính vào cần câu (mẹ buồn cười quá mà không dám cười thành tiếng), rồi điềm nhiên đưa cần về phía giỏ đựng cá thả cá vào giỏ. Hoan hô thành tích đầu tiên và sau một hồi làm quen con đã câu được khá nhiều cá bằng cần chứ không phải bằng tay.
Ðề: Chuyện của Mr BIN Mẹ nói con không nghe lời ngay nên dọa: - Hôm nay, Mẹ không yêu con nữa vì con không nghe lời mẹ. BIN 4 tuổi: - Sau này con lớn, con có tiền không mua xe máy cho mẹ đi nữa. Mẹ: - Mẹ có xe máy rồi, không cần con mua cho. BIN: - Nhưng xe máy của mẹ cũ xấu. Mẹ: - Sau này mẹ có tiền mẹ mua ô tô đi nhé. BIN: - Mẹ không có tiền đâu, ô tô nhiều tiền lắm. Mẹ: - Ai bảo con ô tô nhiều tiền. BIN: - Con xem trên ti vi người ta bảo ô tô nhiều tiền lắm. Mẹ: Ôm bụng cười.
Ðề: Chuyện của Mr BIN Mẹ đón con từ trường mầm non về, con nằm vật ra giường nói: - Mẹ cho con nằm một tý, hôm nay con mệt. - Sao con mệt? - Vì mẹ suốt ngày bắt con đi học con chả mệt? Mẹ không còn gì để nói......
Ðề: Chuyện của Mr BIN Chiều qua mẹ gội đầu, con chạy hẳn vào cửa nhà tắm, quan tâm hỏi: - Mẹ gội đầu à? - Ừ. - Sao mẹ không ra cửa hàng mà gội cho đẹp? - Mẹ gội ở nhà cũng được. - Mẹ gội ở nhà thích à? - Ừ. Con lại chạy đi chơi. (Nhà mình còn nghèo con ạ, lấy đâu ra tiền mà đi gội đầu ở hàng.)
Mẹ Bin thường xuyên cập nhật nhé. Em rất thích đọc những mẩu ngắn ngắn về các bé như này. Bin nhà chị thật ngộ nghĩnh, đáng yêu (u)
Ðề: Chuyện của Mr BIN Con có 2 quả trứng Bà nội Bin sống ở quê, hôm qua bà ra Hà Đông có việc xong vào chơi với cháu mấy hôm. Tối 2 bà cháu lên giường đi ngủ sớm, Bin đùa nghịch đủ các trò không chịu ngủ, và câu chuyện cuối cùng trước khi đi ngủ như sau Bin nói: - Bà nội ơi, cháu có 2 quả trứng này. (cười) Bà không được bóp vào, chỉ được sờ ở trên này thôi (cười) Cháu mới được sờ vào thì mới không buồn (chả là cu cậu nhiều máu buồn, ai chạm vào chỗ nào cũng buồn). Cháu có 2 quả trứng bé xíu. Bé nhà các mẹ có 2 quả trứng không ạ?
Ðề: Chuyện của Mr BIN Đánh trống bằng mông. Tắm xong, mẹ chuẩn bị mặc quần cho Bin thì Bin lấy 2 tay tự vỗ bồm bộp vào mông, cưới tít mắt nói - Mẹ ơi, con đánh trống bằng mông này (Mà trộm vía vòng 3 của cháu khá mẩy, da lại trắng, trong ghét lắm ạ) Mẹ không nhịn được cười, Bin thấy được hưởng ứng lại vỗ 1 lần nữa nói: - Không đau mẹ ạ.
Ðề: Chuyện của Mr BIN đúng là nhiều lúc trông baby thấy mệt nhưng sao chơi với bọn trẻ lại thấy mình trẻ ra nhiều vì nhưng cái suy nghĩ trẻ con làm mình vui phải ko
Ðề: Chuyện của Mr BIN Bố nói thật xem nào Bà nội BIN lên nhà bà Vọng (em gái bà nội) viếng đám ma, xong vào chơi với BIN mấy hôm. BIN cứ tỉ tê xin về quê cùng bà, nói không cho thì con cứ khóc thương con ngạt mũi lại ừ cho xong, nhưng trời rét quá nên cũng không dám cho con về quê cùng bà. Vậy là, bà về quê rồi vẫn phải nối dối con bà nội vào nhà bà Vọng có việc, ngủ trong nhà bà Vọng mai về với con. 2,3 hôm liền cứ ngủ dậy là con hỏi: bà nội đâu, đi học về là hỏi: bà nội đâu sao chưa về với con. Và sáng hôm kia vừa tỉnh giấc, con gạt chăn ngồi dậy hỏi: - Bà nội đang ở đâu, bố nói thật con xem nào?
Ðề: Chuyện của Mr BIN con 2 e 21 tháng tuổi mỗi khi bị mẹ mắng hay mẹ tức giận cháu nó thường hát con:mẹ ơi mẹ ,yêu mẹ lắm...(cứ nhìn mẹ và hát đi hát lại câu đó.hiiiiiiiiiiii) mẹ:có đúng là con yêu mẹ thật ko? con;thật ạ mẹ:con nhớ nhé con:nhớ... khi e đang viết vài dòng này thì con cũng đang đứng đằng sau hát :mẹ ơi mẹ ,con yêu mẹ lắm. haaaaaaaaaa.hp của e là đây ạ
Ðề: Chuyện của Mr BIN Thối lắm BIN: - Mẹ ơi con đi ị. Mẹ: - Ừ con vào nhà vệ sinh đi, mẹ bật đèn cho. 30 giây sau: - Mẹ ơi lấy khẩu trang cho con đeo thối lắm. ...Hóa ra ở lớp, cô giáo đeo khẩu trang khi vào nhà vệ sinh rửa đít cho bạn nào đi ị nên con bắt chước.