Chuyện của nhà chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi le_thanh_truc, 26/12/2012.

  1. le_thanh_truc

    le_thanh_truc Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/12/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Các mẹ ạh. mình có nhiều chuyện ở nhà chồng khiến mình bức xúc lắm nhưng ko biết dãi bày cùng ai. lên đây chia sẻ với các mẹ cho đỡ và xin các mẹ lời khuyên nữa.
    Chuyện là nhà chồng mình có 4 anh em trai, chồng mình là thứ 3, hiện 2 vc mình và con gái mới được 1 tuổi đang ở cùng mẹ chồng. anh cả đã mất, con trai anh ý ở cùng gia đình mình luôn. Nếu cứ như vậy thì đã ko có chuyên để nói. Chuyện phát sinh từ bà chị dâu, vợ anh thứ 2- một thạc sỹ dạy văn ở trường cấp 3 các mẹ ạh. Mình cứ nghĩ người ta là thạc sỹ văn -đọc nhiều hiểu rộng (Ko như mình văn dốt đặc và gét đặcluôn) thì sẽ biết cách cư xử khéo léo, tế nhị.
    Nhưng mà chị này đối xử với người nhà chồng mình, cả mình nữa tệ lắm. Từ ngày về nhà chồng tới nay gần 3 năm (trước mình 1 năm - ở cùng mẹ chồng mình), chẳng được mấy lần biết mua gì cho mẹ chồng và cháu cả, kể cả từ ăn uống đến quần áo, ngày rằm, mùng một, giỗ bố chồng, anh chồng cũng chẳng đả động gì. Công việc hàng ngày đổ hết cho mẹ chồng làm, từ chăm con, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, ...đồ ăn hàng ngày toàn đậu với trứng (Sau đó mẹ chồng mình sợ ko ăn được trứng rán nữa- có hôm bà phải sang nhà mình hỏi xin cho đứa cháu thức ăn vì đã mấy hôm liền toàn ăn đậu với trứng sợ nó ko ăn được cơm). Sau đó khi vợ chồng mình sắp sinh bé (Đang đi thuê nhà ở gần nhà bà nội thì bị chủ nhà đòi lại nhà) thì chị ấy có tốt bụng vội vàng nói với bà nội là cho ra ở tập thể của trường để các em về ở với mẹ, mẹ đỡ cho lúc mới sinh. Vậy là vc mình về ở với bà, đồ đạc ở nhà cũ (Nồi cơm, ti vi, và một số đồ khác VC mình mới mua ra ở riêng được 2 tháng) đều chuyển cho anh chị ấy vì mình nghĩ về nhà bà cũng có, cả nhà đã thống nhất vc mình sẽ ở với bà luôn (bà hiền và rất tốt tính, đứa cháu mình cũng ngoan và hợp với mình lắm) nên mình cũng ko giữ những đồ đó. Vậy mà ở với bà thì những lần về chơi chẳng bgio mua gì, 2 ngày đến 7 ngày tùy từng lần nhưng mọi thứ VC mình phải lo hết. nghỉ hè về 2,5 tháng vc mình cũng phải chi tiền (Dù mẹ chồng và 2 chị em đã thống nhất là góp tiền ăn uống) đến lúc đi mới tính toán rồi đưa cho mình một phần, còn nợ lại 600 nghìn mà đến nay đã 4 tháng chẳng thấy ý kiến gì, chắc mình cho luôn. (2 vc mình kinh tế yếu nhất nhà ko bằng anh chị, chú thím đâu).
    Trong thời gian ở chung mọi người cho con mình đồ ăn mình còn chưa mở túi bóng luôn vậy mà luôn tự lấy ra cho con chị ấy ăn, chẳng nói năng gì với mình. Tức nhất là một hôm mẹ đẻ mình mang cho con mình 10 quả trứng gà ta, gói trong túi cẩn thận, mình ko dám ăn, ko cho chồng mình ăn bảo để dành nấu cho con, cất trong tủ lạnh, vậy mà đi chơi buổi sáng, trưa về còn 5 quả. nếu chị ấy làm cho con chị ấy ăn minh ko tức, mà llại luộc cho chị ấy ăn mới tức chứ (mà trc khi luộc đã hỏi, mẹ chồng đã bảo là trứng bà ngoại cho con mình, lấy trứng gà của nhà mà ăn). cái chuyện ăn uống thì thôi bỏ qua.
    Trong thời gian ở chung chẳng làm gì cả, viện con nhỏ đẩy hết v cho minh (Con chị ấy được 18 tháng, con mình 9 tháng), mình đi làm về mua đồ ăn, nấu cơm, rửa bát, chồng mình phải giặt quần áo cho cả nhà chị đó nữa, mà quần của chị ấy thay ra cũng ko thèm vò qua đi, 2 cái quần trong- ngoài con xoắn vào nhau nữa. nhìn chồng mình giặt mà mình tức lắm các mẹ ah. sao họ lại ko biết xấu hổ vậy nhỉ.
    Mẹ chồng mình đợt đó mổ sỏi thận, nằm viện đc mọi người mua cho rất nhiều sữa, nhưng bà ko uống đc, bảo mình mang về nhà cho cả nhà uống (nhưng mình biết ý bà là mang về cho đứa cháu con anh cả - vì bà thương nó nhất ko có bố mẹ) vậy mà mang về hôm sau đã ko thấy 3 bịch sữa đâu, cả nhà ko ai biết, chỉ một người biết vì đã cất đi uống dần. uống ở trên tầng còn ko bỏ vỏ đi, đến lúc chồng chị aythasyas còn quát cháu mình là sao uống sữa để đầy vỏ trên tầng thì mình mới biết (Cháu mình nói nó ko uống). Khi bà nằm viện dưới tỉnh, chị ấy nhận chăm sóc vì đang nghỉ hè, nhà ngoại cũng ở gần dưới đó thì anh chồng chị ấy lấy tiền mọi người thăm bà đưa cho chị ấy 3 triệu nói để đi lại, ăn uống, mua đồ cho bà. Mẹ chồng mình nói bà 5 ngày nằm viện chỉ ăn cháo trắng, ko ăn gì khác một hôm cháo thịt băm và một hôm cháo tim, một cặp lồng cháo ăn cả ngày như vậy, mua cho bà được 1 bộ quần áo 70k, những ngày đó sữa mọi người thăm bà một mình chị ấy lại uống hết. Khi ra viện làm thủ tục còn được trả lại tiền đặt cọc 500k nữa. vậy mà về đưa cho mình được 1 triệu nói là tiền của anh chị đưa em đi chợ mua thức ăn cho cả nhà và bà bồi dưỡng. còn lại thì ko biết tiền đi đâu.hicc. sau này mình mới biết là tiền chị ta mang đi mua 2 bộ váy, 2 bộ quần áo mặc nhà. Tiền đó là tiền mọi người thăm bà, 2vc mình và 2 vc em chú mỗi người biếu bà 2 triệu để bà chi phí mổ và bồi dưỡng cho chóng khỏe mà. vậy mà 2 anh chị ấy ko biếu bà đồng nào thì thôi còn lấy tiền của bà để mua váy mặc. Tức nữa.:confused:
    Sau đợt này mình bắt chồng mình phải nói chuyện với anh trai (anh ý cũng là người hiền lành, biết quan tâm gia đình, anh em - vậy mà để vợ qua mặt, đối xử với mẹ, em, cháu mình như vậy) thì anh ý ko hiểu chuyện lại nói là vc mình nói anh chị ko quan tâm đến bà, tiền nong ko sòng phẳng, ... chửi mắng chồng mình rồi 2 vc chuyển ra ở chỗ khác. Mình tức quá viết cho anh ý một lá thư, nói hết chuyện chị ấy đã đối xử với nhà mình như thế nào, mình cũng ko nói nhiều, chỉ dám nói chuyện chị ấy ko làm v nhà, đối xử ko đúng với hàng xóm và với bà nội thôi chứ ko nói hết. mình khuyên anh ý nên thay đổi chị ấy và đừng hiểu nhầm vc mình nữa. hôm sau thấy chị ấy nhắn tin lại cho mình "mình sống cho mình, cho con mình nếu không thì đời cha ăn mặn, đời con khát nước". mình ko hiểu hết ý nghĩa sâu sa của câu này nhưng mình nghĩ mình chẳng có ăn mặn thì con mình chẳng khát nước nên ko quan tâm, nhưng mọi người bảo câu này là ý ko tốt, nói nhà mình đời các ông cha ăn mặn hoặc nói rủa con cháu mình cũng là con cháu nhà anh trai chồng mình nữa chứ. chẳng biết ý gì nữa các mẹ ạh. người ta ác thật. còn anh trai thì ko thấy ý kiến gì với mình cả.chỉ thấy đưa con về gửi thì ko vào nhà, chỉ đứng ngoài cổng.
    Hai VC ở nhờ một tập thể, một hôm t7 mang con xuống gửi mẹ chồng mình trông (T7, Cn vc mình cho con về ngoại chơi), 2 VC anh chị ở nhà mua gà về ăn, trưa mang cháo xuống cho con dưới nhà bà. đến chiều 2 VC xuống đón con về thấy anh chồng vui vẻ hỏi đứa cháu mình: "Tùng hôm nay ăn đùi gà chưa? Có ngon ko?" thằng bé chẳng hiểu gì, chỉ cười trừ thôi. Bấy giờ mới thấy chị ấy chạy từ dưới bếp lên mang theo 2 miếng thịt ga đã xé nhỏ bảo "Anh hôm nay mua con gà bé thế, đùi chẳng có mấy thịt" Thì ra là anh ý bảo vợ mang đùi gà xuống cho cháu nhưng chị này tiếc lại gỡ ra cho con mình ăn hay làm gì thì ko ai biết. chỉ thấy mang 2 miếng m\nhỏ lên. Thằng cháu mình kể với mình là nó ko thèm ăn, toàn bã có gì mà ăn. mà nó mới 10 tuổi nhé.
    Đợt này em thím mình sinh con. mình thuê người gần nhà trông con mình cho bà sáng xuống đó hộ thím, tối về dạy cháu mình học. vậy mà sáng nào cũng mang con xuống nói nhờ bà bón cho ăn rồi cho đi học vì nó dậy muộn mà nhờ các bà trông trẻ bón sợ nó đói (Cháu mình ăn tốt lắm, bón là há mồm àh, ko như con mình lười ăn, khó bón đâu), bà đã nói với 2 vc anh chị là em nó mới sinh, bà ngoại hộ nó buổi tối, ngày bà ý phải đi làm nên bà nội phải xuống sớm giúp nó những tháng đầu. Vậy mà sáng nào cũng đều như sáng nào, 2 vc chở con xuống, có hôm 6h30 đã mang xuống còn bảo, ""ui con phải cố gọi nó dậy sớm để mang xuống ko nhỡ bà đi mất""???? tại sao người ta lại quá đáng thế nhỉ. 2 vc cho con ăn rồi đưa đi học vẫn ok, mà ko gửi tư thục người ta cũng nhờ họ bón cho con ăn có sao đâu. Mà mẹ chồng mình là người hiền lành, thương con, thương cháu. thấy mang đến thì vẫn nhận bón cho thằng anh xong vội vàng 9 h lại đạp xe xuống chăm đứa em, nhiều hôm vội, bà sốt ruột đi nên thường nhịn ăn sáng. bà gầy, mới mổ thận được mấy tháng được có 337, 38kg thôi.
    Mình sốt ruột nên đã nói bà nhiều lần là nói với anh chị đừng mang con xuống nữa, 2 vc tự khắc phục để bà thư thả ăn uống, đi xuồng giúp em thím. Trước vẫn tự làm, giờ mùa đông lại ý lại vào bà. mà chẳng biết điều gì cả, mình đã phải thuê người trông con để bà đi giúp em vậy mà còn mang xuống, trong khi trước đây bà cũng trông con cho anh chị đến tận lúc cháu đc 10 tháng. Nhưng bà ngại chưa dám nói.
    Mình tức lắm, định nói với anh trai chồng mình mấy lần rồi, nhưn giờ vc đang làm nhà ra ở riêng (ông bà ngoại cho đất và giúp làm nhà - do mình ko muốn ở với bà như vậy nữa - tức bị bệnh mất), anh chị ấy cần bà như vậy thì để anh chị ấy về ở với bà với lại anh chị ấy cũng đã giận vc mình vì chuyện trước đây nên mình chưa muốn nói.
    Theo các mẹ mình nên làm thế nào để họ ko như vậy nữa. vì mình mà nhìn thấy mà ko làm gì thấy khó chịu lắm.
    Vấn đề hơi phức tạp nên trình bày dài dòng, coi như tâm sự. mong các mẹ thông cảm
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi le_thanh_truc
    Đang tải...


  2. sadmoon1938

    sadmoon1938 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2011
    Bài viết:
    3,347
    Đã được thích:
    485
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chuyện của nhà chồng

    Chuyện này phức tạp quá, đọc đau cả mắt,he he
     
  3. YeuBonBon

    YeuBonBon Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/9/2012
    Bài viết:
    1,646
    Đã được thích:
    278
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chuyện của nhà chồng

    e cũng mỏi cả mắt mà chưa đọc xong ạ.hihi
     
  4. dautramcungdinhhue

    dautramcungdinhhue Giải tử vi - 0973186719

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    2,514
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chuyện của nhà chồng

    đọc ko hết, vì dài quá, nên đau mắt luôn, đánh dấu, từ từ đọc vậy./:D
     
  5. le_thanh_truc

    le_thanh_truc Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/12/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chuyện của nhà chồng

    hihi. nhiều chuyên bức xúc quá nên mẹ cháu viết dài. thôi cũng coi như tâm sự được dãi bày cho đỡ. hihi.
    Mới đây bác dâu cháu còn nói với chồng là đã thăm em thím đẻ 500 nghìn ngay khi còn ở viện. mà thực tế thì ko hề có. hix. ko biết là loại người gì nữa. quá tệ
     
  6. bopyeu_90

    bopyeu_90 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    7,662
    Đã được thích:
    1,456
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chuyện của nhà chồng

    dài thật, em đọc mãi...đọc mãi mà chưa hết, nhưng thôi chị cứ xả ra cho đỡ ấm ức, mà chị cũng phải "nang vuốt" lên 1 tí chứ hiền thế bà ấy được đà lấn át đó, sợ gì hả chị, xả cho bà ấy 1 trận ra nhẽ rồi muốn thế nào thì muốn.
     
  7. thuythien

    thuythien BỘT THẠCH - CHÈ VẰNG

    Tham gia:
    15/7/2012
    Bài viết:
    7,539
    Đã được thích:
    1,017
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Chuyện của nhà chồng

    Chị viết dài và lan man quá đọc đau hết cả mắt,hoa cả mắt luôn!
     
  8. bovang

    bovang Bán Buôn Tất, Túi Xách

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    16,393
    Đã được thích:
    2,857
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chuyện của nhà chồng

    Em đọc mà cũng khôgn hiểu là nhà chị ở với những ai?
    Và bà chị dâu khó tính ấy ở cùng nhà với chị hay ở riêng nhưng hay về.
    Lủng củng quá. Hi
     
  9. hang.vuminh

    hang.vuminh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    5,409
    Đã được thích:
    1,660
    Điểm thành tích:
    863
    Chị này cư xử quá đáng thật, mồm miệng độc địa lại còn ăn không nói có :-<
     
  10. le_thanh_truc

    le_thanh_truc Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/12/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Re: Chuyện của nhà chồng

    Chị ấy là thạc sỹ văn nữa đó. ở riêng nhưng hay về. mình nể bà nội, anh trai chồng mình thôi, chứ ko thì cũng chẳng thèm nhịn làm gì.
    Nhiều lần tức quá định nói hết với anh chồng chị ấy mà nghĩ lại thôi. anh này cũng chẳng biết đường mà dạy vợ. hicx
     
  11. Endquiklove

    Endquiklove Thành viên mới

    Tham gia:
    15/2/2015
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Chị cần phải cao tay hơn chị ta, mạnh mẽ và phải cáo già lên chị. Lấy độc trị độc ko còn cách nào khác
     
  12. ronnb612

    ronnb612 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/12/2012
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Nhưng có thể chính anh ấy cũng không biết những việc vợ mình làm thì sao? Cho nên, tốt hơn hết, chờ một dịp cả nhà đông đủ, bạn có thể nói chuyện với cả nhà luôn. Vừa thẳng thắn, không bị mang tiếng nói xấu sau lưng, mà cũng là cho mọi người cùng nhìn nhận lại.
    Có điều, trước khi nói như thế, bạn nên bàn trước với chồng và mẹ chồng, để bà và chồng bạn không hiểu nhầm bạn so đo.
     
  13. MeNuages

    MeNuages Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/10/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ban co me chong hien lanh, the la hanh phuc roi. Ban co chau khong co bo me nhung ngoan, the la may man roi. Ban co chong tam ly va biet chia se viec nha, the la man nguyen roi. Hay nhin vao mat tot cua van de ma song. Ba chi dau coi nhu khong co o tren doi, dang nguoi ay cha bao gio thay doi duoc, cang noi cang mau thuan, cang uc che. De ba ay an nhieu cho beo, ve gia tha ho ton tien chua benh. Nhan cach con nguoi doi khi cha lien quan den hoc thuc. Minh cu song theo cach cua minh, cu cho ma khong can mong cho duoc den dap, cuoi cung hanh phuc minh se duoc huong. Than ai!
     
  14. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,691
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    thôi thì nhà bạn ra ở riêng rồi đón bà về ở cùng chăm sóc vậy, phải tính bà chị dâu như vậy thfi có nói nữa lại thêm rạn nứt gia đình
     
  15. dindin

    dindin Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/7/2011
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    83
    đọc tâm sự của bạn cảm thấy bạn đang bức xúc nên tớ e rằng nhiều khi bạn sẽ đánh giá chưa chuẩn, tớ thấy bạn nên chia sẻ với chồng hay mẹ chồng, để nhiều ng cùng đánh giá, chính xác hơn. Nhiều khi mình đã ác cảm với ng nào, thì dù ng ta có làm gì, mình vẫn thấy khó chịu bạn ạ. Hoặc nếu OK hơn bạn có thể nói thẳng trực tiếp với chị dâu ý, xem giải thích ra sao, chứ 2 chị e cứ thông tin thu thập qua ng khác, hiểu lầm cũng không hay. Mà chuyện hiểu lầm, vô tình là chuyện bình thường. Nhà càng đông con càng phức tạp mà bạn. Nhà tớ cũng thế đây, chuyện tiền nong này nọ thì nhà tớ chắc có khá hơn nhà bạn chút nên tớ ít quan tâm chuyện đó, nhưng chuyện gửi cháu, nhờ ông bà trông hộ, rồi trông đứa nọ, không trông đứa kia cũng phức tạp lắm, thingr thoảng mình không muốn nghĩ cũng phải nghĩ ý. VC tớ hiện tại không ở với Ông bà Nội nên ít nhờ vả ông bà, cuối tuần cho cháu về chơi thì Anh chị (Anh chị không ở với Ô Bà, ở nhà riêng) nhưng gần ông bà gửi ông bà đưa đón, chăm cháu mình cả tuần rồi, cuối tuần cũng vẫn gửi sang nhà nhờ Ô Bà trông, nhiều khi mình về mà còn vừa chăm con mình, vừa chăm hết cả 4 đứa cháu hộ anh chị nữa. Nếu khi theo hướng tiêu cực thì sẽ thấy khó chịu vì cả tuần con mình không chơi được với ô Bà, cuối tuần cho về thì Ô B cũng k có thời gian chơi với con mình vì phải trông cả con anh chị. Nhưng nếu nghĩ tích cực thì sẽ ngĩ là Anh chị cho cháu sang nhà Ô Bà chơi cuối tuần là để chơi với con mình về chơi. Thế đấy, bạn cứ nghĩ tích cực lên chút sẽ thấy thoải mái hơn.
     
  16. vuongdinhvan

    vuongdinhvan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2014
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    83
    đúng là làm dâu nhà đông người trăm cái khổ
     
  17. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    phức tạp đủ kiểu ý ạ.
     
  18. alium81

    alium81 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    1/11/2013
    Bài viết:
    4,246
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    153
  19. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Mẹ ck chị hiền lành quá ak! hic. Bà chị dâu kia thì quá đáng quá thể, chỉ biết sống cho bản thân thôi, chỉ muốn lợi cho bản thân còn k bt nghĩ xem nhà ngta như nào! hic. Em cũng chẳng bt phải làm sao nữa khi chị đã viết hẳn thư cho anh ck mà anh ck vẫn k giải quyết được, nc với mc nhưng mẹ ck còn ngại, thì em thấy tốt nhất là nên ở riêng ra, k chung đụng mấy thì đỡ ngứa mắt ak! hic
     
  20. Phương long

    Phương long Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/3/2014
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Mỗi nhà mỗi cảnh, Mình thấy anh 2 đó cũng không biết vợ mình làm gì, bị chị ấy dỗ ngọt rồi. Nếu họp gia đình thì cũng chỉ là để khẳng định quan điểm của mình và tỏ rõ quyết định như nào thôi bạn ah.
    Cách tốt nhất với bạn bây giờ là tự chủ về nhiều mặt với gia đình nhà chống: Chẳng hạn bạn có nhà riêng có thể đón mẹ qua ở, không anh chị nào dám qua nhà bạn gửi con họ đâu chẳng qua bây giờ bạn đang ở nhà mẹ chồng họ lợi dụng để gửi thôi.
     

Chia sẻ trang này