Chuyện của tôi !

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mediepchi_hn, 11/1/2013.

  1. mediepchi_hn

    mediepchi_hn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/2/2012
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    tôi năm nay 30 tuổi, tính theo tuổi các cụ là 31, cuộc sống của gia đình tôi vào thời điểm này tương đối ổn định, không giàu có, đủ chi tiêu và hạnh phúc với chồng và 2 cô con gái,nhưng có 1 điều luôn khiến tôi suy nghĩ và nhớ đến, và vào thời điểm này nhiều lúc tôi nghĩ mình nên gặp cô 1 lần rồi lại không làm....
    Chuyện là ngày tôi còn nhỏ, năm học cấp 2, tôi học rất giỏi, và từng là đội tuyển đi thi học sinh giỏi của trường, tôi làm lớp trưởng từ lớp 1 đến học kỳ 1 của năm lớp 9, cũng là lúc mọi chuyện xảy ra và khiến tôi thay đổi, hồi đấy tôi cũng rất hiếu động và nghịch nữa, vào 1 buổi trưa gần hết học kỳ 1, 1 nhóm con gái ngồi ở lớp thì cô chủ nhiệm cũng đứng bên cạnh và nói với chúng tôi, các em không được phụ lòng của cô, không được ăn cháo đá bát, chưa khỏi vòng đã cong đuôi, cả 1 lũ lắng nghe và chẳng nói gì, bản thân tôi cũng nghĩ cô nói và mình vẫn đang nghe, và vẫn thấy không có vấn đề gì nhiều, sau đó mọi người đứng dậy đi về, cô gọi tôi lại và bảo tôi , tối nay bảo bố mẹ đến gặp cô, cả bố và mẹ nhé, tôi vẫn vâng ạ rất to, về đến nhà nói với bố tôi thế, bố tôi còn hỏi có việc gi mà cô lại gọi thế, từ lớp 1 đến lớp 9 tôi luôn la người đứng đầu lớp nên cô có gọi thì cũng nghĩ là việc tốt.... Tối đến, tôi không bao giờ quên cái giây phút đó, cô nói với bố mẹ tôi : e N la 1 đứa ăn cháo đá bát, chưa khỏi vòng đã cong đuôi,tôi bây giờ cũng không nhớ chính xác là nội ừdung câu chuyện cụ thể đã diễn ra như thế nào, nhưng cái câu cô nói tôi là đứa ăn cháo đá bát, chưa khỏi vòng đã cong đuôi, cô nói tôi 3 tháng rồi chưa nộp tiền học, hồi đó la 40k / tháng, 3 tháng là 120k, thì đúng là khoản tiền học tôi cho 2 đứa bạn vay mất 70k còn tôi tiêu mất 50k mất rồi, bố tôi nộp tiền cho tôi và tối hôm đấy tôi còn bị 1 trận đòn đau, cô còn nói tôi và bạn Yến thu của các bạn 150k tiền quỹ lớp và không biết đâu, tôi còn nhớ lúc đó tôi còn gào lên bảo cô và bố mẹ tôi rằng, tôi không hề thu tiền quỹ lớp của các bạn, cô nói có bạn trong lớp nói thể, tôi co hỏi cô là ai thì cô không nói....,tối hôm đấy tôi đã khóc rất nhiều và đã bị bố đánh rất đau, tôi nói với bố rằng con chỉ tiêu mất tiền học thôi tại sao cô lại nói con như thế, sáng hôm sau đi học, đang là tiết thứ 3 thì thầy giáo tổng phụ trách gọi tôi xuống đi họp vì tôi làm trợ lý cho thầy trong công tác đoàn trường, giữa cả lớp cô nói tôi : '' không phải đi họp gì cả, làm gì có tư cách gì mà đi họp, từ ngày hôm nay e không phải làm lớp trưởng nữa, H từ ngày mai làm lớp trưởng cho cô '', tôi không biết lúc đó mình đã như thế nào nữa, tôi nhớ con mắt của các bạn lúc đó nhìn tôi...., cô bắt tôi viết bản kiểm điểm, tôi hỏi cô viết về cái gì, cô bảo kiểm điểm xem từ trước đến nay mắc lỗi gì với cô, tôi ngồi mãi và viết bản kiểm điểm có 1 chuyện : đó là vào năm lớp 7 thấy phải học nhiều bài quá, lại thấy anh chị lớn lúc bấy giờ có thể yêu cầu đổi giáo viên, nên tôi lúc đó đang làm lớp trưởng đã nói với 1 nhóm bạn rằng hay chúng mình cũng yêu cầu đổi giáo viên,nhưng câu chuyện chỉ được mấy đứa trẻ con chúng tôi nói với nhau đấy xong rồi là thôi, tôi thật thà viết lại chuyện đó trong bản kiểm điểm của tôi vì tôi chẳng có lỗi gì và nghĩ mãi cũng chẳng ra,hôm sau tôi còn nhớ tôi có đứng trước lớp và hỏi về khoản tiền 150k quỹ lớp mà cô nói, nhưng các bạn không ai nói là tôi hay bạn cầm quỹ lớp thu, va tôi có hỏi cô ai là người nói để mang ra đối chứng thì cô nói với tôi đó không phải là chuyện để đôi co...., sau chuyện đấy tôi bị sốc, tôi luôn có cảm giác các bạn nhìn tôi kỳ lạ, tôi mặc cảm, và thu mình lại, tuổi thơ của tôi như có 1 vết đen từ đó, 3 năm học cấp 3 tôi thu mình như 1 cái bóng, cứ đi học xong rồi về, không tham gia bất cứ hoạt động nào của lớp, chơi với 1 vài bạn, học hành sa sút, thi đại học không đỗ, và tính cách của tôi thay đổi, tôi không còn là cô bé nhanh nhẹn, thông minh và cá tính nữa, và với tôi đó là cái mà khiến tôi thay đổi, cho đến năm đi học trung cấp tôi mới lấy lại 1 phần nào con người và tự tin của mình, khi cach đây 6, 7 năm đi họp lớp cô nói với tôi , không ngờ là N thi đại học không đỗ, cô luôn nghĩ e phải chắc chắn vào được trường tốt...., tôi nhìn cô và chẳng nói gì, cô không hiểu nổi quãng thời gian mà tôi sống như 1 cái bóng đấy đã ảnh hưởng và thay đổi tôi thế nào, cho đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn không hiểu tại sao cô lại làm như thế, tôi không biết cái việc yêu cầu đổi giáo viên năm lớp 7 có phải là lí do để cô nói tôi là đứa ăn cháo đá bát, chưa khỏi vòng đã cong đuôi, và bây giờ cô đang là hiệu trưởng của 1 trường cấp 2, bây giờ khi đã có suy nghĩ 1 chút tôi đã nghĩ tôi sẽ gặp lại cô và nói về chuyện lúc đó, vì bây giờ có quá nhiều thứ trong tôi không rõ, và tôi luôn trách cô đã khiến cuộc sống và con người của tôi thay đổi, tôi đã định gặp bao nhiêu lần nhưng tôi không làm bao giờ, có quá nhiều học sinh và có lẽ cô cũng không nhớ....
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mediepchi_hn
    Đang tải...


  2. vitcon2011

    vitcon2011 Standing up

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    2,916
    Đã được thích:
    686
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chuyện của tôi !

    Ko biết comment thế nào??????????/ nếu là mình thì mình đã ko chọn cách sống như bạn, chẳng việc gì lại hủy hoại cs của mình vì những chuyện ko lớn ấy cả. Mình đã từng bị đổ oan khi học lớp 7, cũng bị cô giáo chủ nhiệm cấp 3 cho toàn điểm 4,5 văn (mặc dù văn mình học rất giỏi, năm nào cũng đi thi huyện với tỉnh) chỉ vì lý do mình ko đi học thêm.
    Mình thấy những cái đó là phần khó khăn rất nhỏ trên con đường mình đi, mình cũng ko giữ chúng đến tận bây giờ.
     
  3. hoa mai vang

    hoa mai vang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/12/2012
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chuyện của tôi !

    Oài. Cô giáo cũng có 5, 7 loại, theo tớ nên quên chuyện đó đi và đầu tư nhiều cho cuộc sống của mình. Cô giáo như vậy chỉ là dạy ăn lương thôi, cô không có cái tâm của 1 người sư phạm. Dù bạn có lỗi (chưa đóng tiền học) nhưng những lời cô nói bạn không đáng phải nhận, nó quá cay nghiệt và chợ búa. Bạn hãy làm gì mình cho là đúng, ko cần biết người khách nghĩ thế nào. Kể cho bạn chuyện của mẹ mình, mẹ mình ngày xưa đi học bị 1 thầy giáo trù giập, đã mất rất nhiều cơ hội. Nguyên nhân là vì đầu tiên thầy quý mẹ vì mẹ học giỏi, sau đó thầy biết mẹ là em gái của 1 người bạn mà thầy ghét nên thầy ghét luôn mẹ và quay sang trù và nói xấu. Mẹ mình giờ đã già, đến khi đi họp lớp có cả thầy năm xưa mẹ mình chả thèm chào, 1 người bạn nói với mẹ mình "thôi mày tha lỗi cho thầy đi, chuyện xảy ra lâu rồi". Nhưng đó là 1 nỗi buồn mà mẹ mình tự thấy ko tha được nên ko tha thứ. Vậy đó bạn, thầy cũng có 5, 7 loại thầy
     
  4. mediepchi_hn

    mediepchi_hn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/2/2012
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuyện của tôi !

    mình cũng mãi đến năm đi học trung cấp mới lấy lại được cs cua mình, nhưng mình vẫn thấy ko sao quen dc chuyen do
     
  5. vitcon2011

    vitcon2011 Standing up

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    2,916
    Đã được thích:
    686
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chuyện của tôi !

    take it easy! đi bạn ạ, cs của mình có quá nhiều thứ cần phải làm, nếu bạn cứ để nó mãi trong đầu bạn thì nó sẽ chiếm mất chỗ của những thứ cần làm khác. Nên mình nghĩ bạn nên nghĩ đơn giản hơn, sống nhẹ nhàng hơn. Mình thấy chuyện cũng ko lớn lắm, thật đấy. Mình đã từng trải qua nhiều thứ kinh khủng hơn vậy nhiều. Chúc bạn thành công!
     
  6. hoangyen0103

    hoangyen0103 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/12/2009
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chuyện của tôi !

    Tôi thấy các bạn chia sẻ đúng đấy, hãy nhìn vào hình ảnh nhứng thày cô chuẩn mức khác, không thiếu gì thày cô chỉ là người làm công ăn lương, và đã làm cho tuổi thơ của học sinh có những dấu ấn không tốt đẹp. Chuyện đó cho qua đi vì cuộc sống của bạn hiện còn nhiều việc phải làm. Bạn hãy nhớ điều đó để có cơ hội chia sẻ với con cái của bạn khi con bạn có những điều gì buồn những việc ở trường lớp.
     
  7. ruabo

    ruabo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chuyện của tôi !

    Những thầy cô giáo như vậy không ít, bạn hãy chăm chút cho cuộc sống của chính mình, những người như vậy không đáng để bạn tốn thời gian quan tâm
     
  8. nguyenthuyhoa

    nguyenthuyhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/10/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    393
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chuyện của tôi !

    Đúng là thầy cô giáo là một mấu chốt có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời của mỗi con người.
     
  9. pvtnb

    pvtnb Mẹ Bánh rán

    Tham gia:
    27/7/2012
    Bài viết:
    1,459
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chuyện của tôi !

    đọc tâm sự của mẹ nó thấy tội thân mẹ nó quá , chắc lúc đó mẹ nó tủi thân và tự ti với mọi người xung quang lắm , nhưng chuyện qua rồi mẹ nó ạ , đừng vì 1 người giáo viên không đủ tư cách và nghiệp vụ sư phạm làm a/h đến cuộc sống hiện tại , đừng nghĩ đến nó nữa , qua đó mình cũng rút ra bài học để làm cha mẹ là hãy biết lắng nghe con cái , lúc nào buồn thì cứ vào diễn đàn tâm sự cùng mọi người , đừng tự làm khổ mình , chúc mẹ nó ngày nào cũng thật vui , thật hạnh phúc ;)
     
  10. vinhhanganh

    vinhhanganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/7/2011
    Bài viết:
    1,194
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chuyện của tôi !

    mình sống là cho mình cho tương lai của mình mà. mẹ nó ơi cố gắng lên nhé.
     
  11. hanakimi_hp85

    hanakimi_hp85 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/1/2013
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chuyện của tôi !

    chị ơi, lúc đấy cô giáo của chị có vấn đề gì buồn nên jan ju không hả chị. Chuyện đã qua rồi chị ạ. Chị hãy tha thứ cho cô giáo đi chị nhé. Có thể bây giờ cô giáo chị nghĩ lại và cũng đang ân hận vì hành động của cô thì sao??? Quan trọng là chị đã có một gia đình hạnh phúc và chị hãy nhìn lên phía trước chị nhé!!! Chúc chị hạnh phúc
     
  12. thuythien

    thuythien BỘT THẠCH - CHÈ VẰNG

    Tham gia:
    15/7/2012
    Bài viết:
    7,539
    Đã được thích:
    1,017
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Chuyện của tôi !

    em nghĩ chị nên quên đi để sống cho thanh thản,vì cs trong tương lai,quá khứ nên chôn đi,người giáo viên đấy giờ chắc chả còn nhớ chị là ai nữa!
     

Chia sẻ trang này