Nghề tội lỗi.. Hàng rào ngăn cách giữa Thiên Đàng và Địa Ngục bị đổ ngã. Chúa mới gọi Quỷ Satan mà nói: - Chúng ta phải sửa lại cái hàng rào. Ta chịu một nửa tốn phí và ngươi phải trả một nửa. Satan từ chối: - Ông muốn sửa thì ông cứ sửa mình ông đi, tôi không trả tiền phí tổn. Đó là việc của ông làm mà. Chúa dọa là sẽ thưa Satan ra tòa. Satan trả lời: - Cứ việc thưa đi, xem làm sao ông tìm ra luật sư ở trên thiên đàng chứ!!! Cho chắc ăn ! Trong phòng mạch, cụ gìa khai bệnh: - Thưa bác sĩ, dạo này tôi hay bị lú lẫn , nói trước quên sau! Bác sĩ : - Thế thì xin cụ trả tiền trước cho tôi. Phân chia trách nhiệm.. Bố nói chuyện với con út: - Này con! Anh cả con thì học kinh tế, anh hai học tài chính. Sao con không theo gương các anh mà lại đi học luật? - Nếu con không học làm luật sư thì sau này ai sẽ cứu hai anh con đây? Tham khảo các khóa học của IEDI Khóa học môi giới bất động sản Khóa học định giá bất động sản
Câu chuyện về con bò. Vào 1 ngày đẹp trời ngọc hoàng cho gọi tất cả muông thú đến để tổ chức một cuộc thi kể chuyện cười, ai mà kể chuyện làm cho tất cả mọi người cười thì sẽ được trọng thưởng còn nếu mọi người không cười hoặc tất cả đều cười nhưng một người không cười thì sẽ bị chém. Tất cả đều đã nghe rõ và cuộc thi bắt đầu. Một chú thỏ xinh xắn đáng yêu lên kể chuyện, câu chuyện vô cùng hấp dẫn, hay làm tất cả đều cười chỉ trừ mỗi con bò là im lặng không tỏ thái độ gì thế là chú thỏ bị lôi ra chém. Tiếp sau đó là một chú trâu lên kể chuyện, câu chuyện của chú này thì vô cùng vô cùng chán, không có cảm xúc không một ai cười chỉ trừ con bò cười ngặt nghẽo. Thấy lạ ngọc hoàng liền hỏi con bò: - Bò kia, sao câu chuyện của con thỏ hay như thế, hấp dẫn như thế ngươi không cười lại cười câu chuyện chán ngắt của con trâu kia? Bò ta ngẫm nghĩ lúc trả lời ngọc hoàng: - Khởi bẩm hoàng thượng giờ thần mới hiểu được câu chuyện của con thỏ nó hay như thế nào ạ.