Trong các cơ quan nhà nước cứ đến dịp cuối năm là lại có rất nhiều hội nghị, như hội nghị cán bộ, công nhân viên chức, hội nghị tổng kết, hội nghị đánh giá cán bộ, v.v.. Mỗi hội nghị hay có những chuyện cười ra nước mắt. Sau đây, mình xin kể một câu chuyện trong một hội nghị đánh giá cán bộ, cụ thể là đánh giá thủ trưởng đơn vị. Thông thường cuộc họp đánh giá thủ trưởng đơn vị sẽ trưởng hoặc phó đơn vị cấp trên xuống dự và toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong cơ quan. Đầu tiên sẽ là người thủ trưởng đơn vị đọc báo cáo tự kiểm điểm, sau đó là các ý kiến góp ý của mọi người trong cơ quan, ... Hôm đó, cũng như bao cuộc đánh giá khác các ý kiến đều là khen về thành tích của thủ trưởng, do vậy thông thường thủ trưởng sẽ đứng lên phát biểu "tôi đề nghị các đồng chí có những đóng góp chân thành, khen thì nhiều rồi, tôi cần các đồng chí trong cơ quan chỉ ra khuyết điểm để tôi còn sửa chửa, khắc phục...", thủ trưởng phát biểu xong ngồi xuống một lúc lâu thì mới có cánh tay giơ lên, em xin phát biểu, thưa thủ trưởng cấp trên thưa đồng chí Viện trưởng, đồng chí Viện trưởng có một khuyết điểm đó là "không nhìn ra ưu điểm của mình ạ", cả hội trường ồ lên vỗ tay, buổi đánh giá hôm đó kết thúc, đ/c Viện trưởng rất vui, do vậy, cuộc liên hoan sau đó rất hoành tráng