Chuyện sẽ ko có gì nếu như ko có anh bảo vệ ở Royal city Hnay mình có đi ship quần áo từ ciputra về đến Royal city bên Nguyễn Trãi của 1 chị tên fb là Nh.... Ko tiện nói ra ở đây ạ Đến cổng Royal gọi bà chị ấy, chị ấy bảo e đợi chị tí nhé, chị đang đánh xe vào bãi, chị đi từ nhà chị bên Time city về. Gái thông cảm nhé gái. - Vâng, k sao chị ơi. E đợi chị ở ngoài Ra đến nơi, (chị ấy mặc cái quần sóc hơi nhăn nhúm, cái áo hơi nhúm nhăn, tay ướt lau đít quần đập bộp bộp vào mông, tóc vàng khè thả, sặc mùi gel cá ngựa và nước hoa thương hiệu độc quyền Miss Sài Ghềnh) chị ấy xem đồ rồi bảo " em ơi ! Ở quê mặc maxxi có ăn chơi quá ko e nhỉ, chị muốn mua về cho mấy đứa cháu ở quê, chứ chị toàn mua đồ có thương hiệu e ạ. Nhà chị có 2 nhà 1 bên Royal, 1 bên Times city, mà mua đồ online nghe nó buồn cười quá. Mình ngáo ngơ và ko biết nói gì, nhưng vẫn bình tĩnh bảo, hàng của e cực đẹp chị ạ, ng thành phố hay đâu cũng mặc đc mà chị. Bà chị nói tiếp Thôi đc rồi, e đã mất công đến đây chị cũng ko nói nhiều. Chị lấy 1 bộ cho đứa cháu ở quê, nó cũng ăn chơi lắm. Mua cho nó để nó còn lấy chồng. 280k hả em. Hay thôi fs cho chị, 260k thôi em. Mình bảo chị ơi ! E đi xa chị ạ, chị thông cảm cho em. Bà ấy lại 270k nhé, mình bảo "vâng, thôi cũng đc ạ" (nghĩ trong đầu đại gia vãi hàng mặc cả ghê thế) Lấy xong hàng bà ấy bảo " nhà quê bây giờ ăn mặc ko có thương hiệu e nhỉ, chị ở nhà ntn mặc đồ ko thương hiệu bạn nó khinh. ( chị ấy quay đi trong tình trạng mông đít đánh đổ cột điện) Mình chỉ thấy có anh mặc áo xanh như bảo vệ gần đấy hỏi bà ấy "mua đồ hả iem? " váy đẹp thế " ? Nói xong toan quay đi thì thấy 2 ông bảo vệ đứng nói với nhau " bts, nó giúp việc ở đây đấy, ngày nào cũng chổng mông lên dọn dẹp, mà thấy ngày nào cũng quần quần, áo áo " Nghe xong mình cười từ Royal về đến Hồ Tùng Mậu. Về kể cho đứa bạn cùng phòng vẫn cười rung rốn. Xong lên fb đang định post hàng thì bà chị ấy chụp ảnh mới mặc váy mình vừa ship với stt là " vừa mua đc em nó 2tr700k. Chim ưng quá. Đắt nó xắt ra miếng, xứng đáng đồng tiền ". Đọc đc thế mình có vào cmt "chúc mừng chị gái tìm đc đồ ưng ý, có gì lại alo e ship chị nhé" p/s: em copy chia sẻ cho mọi người đọc. em đọc mà cười rụng cả rốn CHÚC CẢ NHÀ NGÀY MỚI TỐT LÀNH
Ðề: Cầu chuyện anh bảo vệ royal city Haha, mn giật tít chuyện anh bảo vệ e cứ tưởng anh bảo vệ nào đó là nhân vật chính cơ Đọc mãi mới thấy anh í xuất hiện
Ðề: Cầu chuyện anh bảo vệ royal city mình thì ko rung rốn, cơ mà cũng mỏi hết miệng ... đúng là đời ... nó ... thế cảm ơn câu truyện hot trong ngày
Ðề: Cầu chuyện anh bảo vệ royal city hay nhiể mẹ cháu nhể. họ cũng biết làm đẹp pr bản thân là ok rồi. hihi..cười rơi mồm,
Ðề: Cầu chuyện anh bảo vệ royal city Ố ồ, gơn sang chảnh đây mà =)) Cười be bé thôi kẻo chị ý nghe được lại dzỗi ko mua đồ nữa bây giờ =))
Ðề: Cầu chuyện anh bảo vệ royal city đâu. có em bán hàng trên mạng e ấy viết với bà khách. em buồn cười quá chia sẻ mọi người cùng đọc lấy kinh nghiệm mà.
Ðề: Cầu chuyện anh bảo vệ royal city em cũng tưởng chuyện liên quan đến anh bảo vệ, hài quá, thế gian thật lắm loại người :-\"
Ðề: Chuyện cười khi đi ship hàng ôi ôi vãi với bà chị này khiếp quá, mặc cả từng dồng rồi lại cònthichs khoe mẽ nữa
Ðề: Chuyện cười khi đi ship hàng Bó tay, haha. Đũng là nhiều người thích khoe của quá nhỉ. Giá trị đảo lộn hết, chả biết đường nào mà lần...
Ðề: Chuyện cười khi đi ship hàng công nhận giờ nhiều ng thích khoe khoang thật. hqua m đi mua váy mặc đồ xấu xấu vào quán váy 1tr mà cái ông chủ cửa hàng có vẻ khó chịu. chào e về. váy thiết kế ai chả biết hơn 1tr mà lắm trò
Ðề: Chuyện cười khi đi ship hàng Nổ vì tính sĩ diện, mà bởi vì nghèo nên mới sinh ra cái tính đấy, để ngta muốn che giấu nó đi. Nhưng nghèo thì không ai cười mình mà ngta cười vì sĩ diện . :v
Ðề: Chuyện cười khi đi ship hàng em có biết đâu. Một bạn trên fb viết e thấy hay quá cop lại cho mọi người xem
Ðề: Chuyện cười khi đi ship hàng hihi, đọc mà xả stress..............................................