Nhà em đang có chuyện thế này ạ ! Em với gấu xác định tháng 12 âm 2014 (dương là 1/2015) này sẽ tổ chức đám cưới. Trước đó 1 tuần thì ăn hỏi. Nhưng hiện nay, ông bác (anh cả của bố Gấu) bị ung thư và được chẩn đoán trong năm nay sẽ mất. 2 gia đình đã dạm ngõ và bọn em cũg đăng ký kết hôn xong rồi (trên giấy vợ là vợ chồng rùi đó ạ), chỉ còn làm ăn hỏi và tổ chức đám cưới nữa thôi, Nhưng giờ xảy ra sự việc này gia đình em lo quá, vì liên quan đến tang thì phải cẩn thận, không xảy ra chuyện gì sau này ân hận thì muộn rồi Nhờ anh em, các tiền bối có kinh nghiệm hay hiểu biết chỉ bảo em với ạ ! p/s: em đi hỏi thì tháng 10, tháng 11 ko cưới được, 1 tháng sát thê, 1 tháng sát phu. còn tháng 9 này thì còn mấy ngày nữa k kịp rồi, với cả năm nay nhuận, tháng 9 đc coi là tháng dư nên làm cũng k hay
Ðề: Chuyện Cưới Xin - Nhờ các anh chị tư vấn giúp em ạ Ôi đăng ký kết hôn rùi thì cứ dọn về ở thôi, rùi chờ ngày lành tháng đẹp thì cưới. Mọi người chắc cũng hiểu thôi bạn ạ. Chứ ko ai bàn tán gì đâu, mà quan trọng là nhà mình chứ thiên hạ quan trọng gì đâu
Ðề: Chuyện Cưới Xin - Nhờ các anh chị tư vấn giúp em ạ dạ vâng, nhưng nhà gái họ cũng muôn đón rước dâu rồi mới về cho đàng hoàng
Ðề: Chuyện Cưới Xin - Nhờ các anh chị tư vấn giúp em ạ Còn 2 tháng nữa, chờ xem, biết đâu bác ý khỏe hơn, dự đám cưới còn vui hơn
Ðề: Chuyện Cưới Xin - Nhờ các anh chị tư vấn giúp em ạ theo tin mới chẩn đoán, bác chắc chỉ còn được 2 tuần nữa thôi ạ
Ðề: Chuyện Cưới Xin - Nhờ các anh chị tư vấn giúp em ạ đằng nào cũng đăng kí kết hôn rồi mà. cứ đợi xem thế nào. không thì để sang năm cưới cũng được