Chuyện đi đường, đừng thờ ơ:(

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hoa hồng nhung, 10/7/2013.

    Thật là buồn! Em ko phải là người hiền, em biết, nhưng em cũng ko gây điều ác với ai, có khi thấy họ khó khăn còn giúp nhiệt tình! Thế mà hôm nay, mình bị ngã bổ nhào ra đường cũng chắng ai giúp!
    Chuyện là em đang đi, thì có 1 anh trở 1 đống thùng bìa các tông buộc chồng chất cả lên nhau vượt qua! Không hiểu thế nào mà chở đồ cồng kềnh thế lại còn phóng nhanh rồi vượt vào giữa! Ôi, lúc đấy bị ngã ra em choáng váng hết cả đầu óc! Đầu gối và khuỷu tay đập mạnh xuống đất mà đau điếng cả người!
    Lúc đấy chỉ nghĩ cầu mong là ko có cái ô tô nào đi đến (vì ngã ra giữa đường ạ)! Cũng may là chỉ sứt 1 ít gối và sưng tay, xe thì bị chảy xăng lênh láng (lúc đấy cứ nghĩ xe sẽ bị cháy a.:D). Thế mà chả ai ra giúp e, đau quá mà ko thế ngồi mãi, đành phải tự dựng xe rồi dắt xe vào lề, phủi quần áo rồi đi tiếp! Còn cái anh áo phông xanh xe dream trở bao nhiêu thùng bìa các tông đã biến mât, chả đc 1 lời hỏi han, giúp đỡ (chắc anh ý sợ em bắt đền). Phát hiện ra là cái quần yêu quý bị thủng gối 1 lỗ to đùng (đành phải an ủi là mốt quần bò mài, nhưng đây là quần vải mài), áo thì xước luôn phần khuỷu tay, nhưng chắc nhìn kỹ mới rõ. Lại tốn thêm khoản quần áo nữa!
    Nghĩ lại mà thấy tình người nhạt quá, bạc như vôi!i
    Giờ thì e đã an toàn ở nhà, bóp dầu (mặc dù chả biết vết thương hở có đc dùng ko?!) xót quá ạ!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hoa hồng nhung
    Đang tải...


  1. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,040
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chuyện đi đường, đừng thờ ơ:(

    Vết thương hở thì đừng bóp dầu, nàng nhé!
    Chia buồn với nàng về cú ngã, may là chỉ vào phần mềm là nhẹ rồi!
    Mình cũng từng bị một lần như thế nhưng nhẹ hơn nàng và còn được người giúp! Người lách là một chị beo béo, đi chiếc xe ga, phóng rõ nhanh! Chị ấy lách, mình luống cuống, chới với thế là ngã bổ chổng quèo! Chị ấy quay lại kêu "ối giời" rồi đi thẳng! Chỗ ấy ngay trước cửa trường Đại học VH, gần bến xe, mình thấy bao thanh niên đứng đó cứ nhòm nhòm mà chẳng thấy ai lại đỡ giùm mình. Nén đau rút chân ra khỏi xe (ngã xoài mà, chân bị xe đè), đang cố gắng dựng xe thì thấy có một cái xe Wave đứng lại ngay sát cạnh mình! Anh ấy đỡ xe, nhặt đồ cho mình và còn nhẹ nhàng "Em có đau lắm không?"
    Rơi vào những tình huống như thế mới thấy tình người quan trọng đến thế nào!
     
  2. nohope

    nohope Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/4/2010
    Bài viết:
    1,095
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chuyện đi đường, đừng thờ ơ:(

    Bạn ơi, thôi thì xây xát nhẹ là may rồi, còn tình người giờ đúng là nhiều khi nó nhạt thế đó, mình thấy đi đường ngưỡi ngã chả đứng dậy được, thanh niên trai trẻ đi qua thì đứng lại xem vây quanh đầy cũng chưa chắc có ai vào đỡ người ta dậy, buồn lắm lắm...
     
  3. pur_angelique

    pur_angelique Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/5/2013
    Bài viết:
    1,122
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chuyện đi đường, đừng thờ ơ:(

    Chị ơi, tội chị quá... bây giờ mọi người thờ ơ lắm, nhưng cũng còn nhièu người tốt lắm chị à.Nhưng chắc chị xui kg gặp đc người tốt . Hồi đó em cũng gặp trường hợp thề. Là anh em chở em đi học về, đang chạy xe bon bon trên đường, thì tự nhiên có cái thèn nào.. ở đâu ra xách 1 cái cây.. dài thật dài trên vai, chạy qua đường. Thì anh em giật mình phản ứng kg kịp thế là té xe. Em vs anh em lăn mấy vòng dưới đất. May mà lúc đó đường cũng vắng.. nên kg sao. May mà em mặc áo khoác va quần dài, nên cũng kg trầy xước, chỉ bị ê mông. :( May mà lúc đó có cái chú gì đó, chạy ra, chú đó tốt bụng, đỡ em dậy, vs đỡ anh em dậy, hỏi han đủ điều.. hỏi có sao kg?? lúc bình tĩnh lại rùi, thì em quay qua quay lại. Thèn đó chả thấy đâuuu ...:(
     
  4. vitcon2011

    vitcon2011 Standing up

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    2,916
    Đã được thích:
    686
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chuyện đi đường, đừng thờ ơ:(

    Chia sẻ với bạn! Mình cũng có lần đi lấy hàng về, bị đôi nam nữ quệt vào ngã lăn ra. chẳng ai giúp, ng ta đi qua chri nhìn. Mãi sau có 1 ông cụ đang chờ taxi thấy mình ngã đau lâu ko dậy được mới chạy lại, quát mọi ng là nhìn nó ngã mà ko ai giúp nó, mắt chúng mày để làm gì. Rồi mấy bạn đi gần đấy nói to lại: ai làm ngã mà nâng? ông già lắm chuyện :(
     
  5. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chuyện đi đường, đừng thờ ơ:(

    đúng là bây giờ tình ng nhạt lắm ạ...chỉ có m yêu m thôi...e thấy trẻ con ngã mà chả ai đến giúp ấy huống chi ng lớn...
     
  6. yeucon_nhattrendoi

    yeucon_nhattrendoi MẸ YÊU BÔNG NHẤT TRÊN ĐỜI

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    3,625
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chuyện đi đường, đừng thờ ơ:(

    Khổ thân nàng. Tớ cũng bị nhiều lắm. Nhưng hầu như đều có người đỡ lên. Có 1 lần thì bị cái xe nó lách bên trái đi thế quái nào mà sát sịt xe mình, xong cái để chân xe của nàng ta móc vào xe mình đổ nhào. Chân mình dí nguyên lên cái bô của nàng ý cháy xém thịt luôn ko thèm phồng lên làm gì cho mệt. Đau mất 4 tháng. Kết quả giờ có cái sẹo to đùng dài ngoằng ở chân. Mà quanh năm mặc váy+ quần sooc. Mất tự tin hẳn.
    1 lần thì đi làm, bị cái thằng chở rác (sorry em nói hơi tục nhưng mà nó đáng bị như thế ạ) nó đi ngược chiều, đường 1 chiều, em đi dúng đg, đúng làn, đi bên phải rất sát lề đường rồi ạ...Thế mà nó vừa đi xe máy 1 tay, 1 tay nó kéo cái xe chở rác xong nó ko còi không hú được, không phanh được luôn. Nó đi tông vào em. Làm móc ngay vào cái áo da của Em mới mua. Rách bươm từ trên xuống dưới. Tay thì chảy máu,chân đi tập tễnh. Mà đi giày cao gót chứ. Xong nó chẳng 1 câu hỏi han xin lỗi, nó trừng mắt lên đi không nhìn à.....ui tức đến tận cổ. Nó đi đâm vào em mà nó đi sai đường chứ. Điên mất. Đến chỗ làm vừa tức vừa tiếc của...


    Thôi nàng đừng buồn nữa, đừng có xoa dầu lên vết thương hở nhé. Xoa xung quanh vết thương thôi. Mua nghệ tươi về bôi không sẹo kinh lắm đấy. Nhứ Tớ ý. Chúc nàng mau vui....:)
     
  7. chacahungquy

    chacahungquy www.anngonnhatrang.com

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    18,834
    Đã được thích:
    5,646
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chuyện đi đường, đừng thờ ơ:(

    May mà bạn ngã xe ko sao là may mắn lắm rồi, bây h ra đường phải tự bảo vệ mình thôi:(
     
  8. YeuBonBon

    YeuBonBon Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/9/2012
    Bài viết:
    1,646
    Đã được thích:
    278
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chuyện đi đường, đừng thờ ơ:(

    Bây giờ mọi ng đề u thờ ơ lắm.
    mình vẫn tâm niệm đi đường gặp ai mình sẽ giúp đỡ,
    Vì có lần mình bị ngã xe, (tự ngã) đàn ông bao người chẳng ai giúp có 2 bạn gái ng cũng nhỏ nhỏ gầy gầy đỡ mình dậy.
    1 bạn đưa khăn lau mặt cho mình.
    mình cảm động vô cùng.
    nên vẫn tâm niệm gặp ng sẽ giúp
     
    Sửa lần cuối: 10/7/2013
  9. HaGiang389

    HaGiang389 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,239
    Đã được thích:
    711
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chuyện đi đường, đừng thờ ơ:(

    Hic, cũng khó lắm. Có nhiều khi ra giúp lại tai vay vạ gió.
    Có nhiều trường hợp như thế quá rồi.
    Mẹ nó ko sao là may rồi.
     
  10. skymon

    skymon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/5/2013
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chuyện đi đường, đừng thờ ơ:(

    may mà không sao mẹ nó ak. Em cũng bị 1 lần ngã sạt cả xuống đất mà mọi người nhìn thui chẳng ai ra đỡ lên cả. Vừa quê vừa đau. hic. bjo chán thật đây. Chia sẻ với mẹ nó nhé
     
  11. meruby862011

    meruby862011 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/11/2011
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chuyện đi đường, đừng thờ ơ:(

    Mình chia sẻ với mẹ top nhé. Mình thì may mắn hơn mẹ top bởi cũng bị ngã mài cả đầu gối và khỉu tay xong đã thế người thì bé đi cái xe thì to Quay 1 vòng mà mình ko biết đã hạ cánh thế nào. Chỉ thấy đau đến là đau. may có 1 anh công an giao thông gần đó ra dắt xe lên hộ và hỏi han xem có đau ở đâu không? Một lần khác cũng bị ngã thì 1 anh dừng xe lại và đỡ mình lên. Công nhận những lúc thế này thấy tình người quý hóa biết nhường nào.
    Mình thì luôn tâm niệm cố gắng giúp ai đó nhất khi có thể để những lúc mình gặp khó khăn cũng có người đỡ mình.
     
  12. Ðề: Chuyện đi đường, đừng thờ ơ:(

    ừ, giờ chả hiểu con người thế nào nữa b ạ
     
  13. Ðề: Chuyện đi đường, đừng thờ ơ:(

    uh, may có bạn nhắc nhở ko mình lại quên cái khoản sẹo!
     
  14. Ðề: Chuyện đi đường, đừng thờ ơ:(

    cảm ơn các mẹ đã chia sẻ với e, ngoài đường nhạt nhẽo thế nhưng vào top này e thấy ngọt hơn nhiều rồi ạ! Cảm ơn các mẹ, cảm ơn LCM ạ
     
  15. Shop Rồng Rắn

    Shop Rồng Rắn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/5/2013
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chuyện đi đường, đừng thờ ơ:(

    Thôi thì tự an ủi là chỉ bị xây sướt nhẹ thôi chị ạ! Thật ra bây giờ đi đường cũng khó nói lắm, vì nhiều người muốn giúp, nhưng mà họ lại sợ, hoặc là họ vội,có nhiều lý do khó nói lắm chị ạ! Gần đây có những vụ án kiểu như lừa gạt, rồi thì đánh hội đồng, khiến cho con người ta trở nên hẹp hòi hơn, nhưng mà chắc chắn trên đời vẫn còn nhiều người tốt mà chị^^ Mấy lần em cũng bị ngã xe giữa đường, nhưng mà cũng may là ko bị ô-tô hôn, hehe, ngã gần nhà dân thì người dân còn chạy ra giúp, còn ngã giữa đường thì cũng toàn tự đứng dậy thui ạ^^
     
  16. hoa_thực phẩm chức năng

    hoa_thực phẩm chức năng Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/5/2013
    Bài viết:
    1,980
    Đã được thích:
    334
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chuyện đi đường, đừng thờ ơ:(

    Đi đường bây giờ nguy hiểm thật đấy! Cứ về được tới nhà là yên tâm.
    Mình cũng bị 1 vụ ngã xe, chắc là nặng hơn bác này 1 chút vì ngã xe mà không biết gì mất 1 ngày. Mình cũng không biết có ai đi đường, ko quen biết mà tới giúp đỡ mình ko nữa. Mình được đưa vào viện nhờ bạn mình ở gần đấy thấy nên đưa đi viện.
    Nhưng mình thấy xung quanh cũng vẫn còn nhiều người tốt mà. Vì một vài lần ngã xe nhẹ nhẹ thôi, mới đổ xe đã có người gần đó ra đỡ mình dậy luôn rồi :D
     

Chia sẻ trang này