Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nói ra thì mọi người cười chứ e chẳng rõ đg phố HN tẹo nào, đi đâu cũng kè kè bản đồ bên mình, vì ra đường là nhảy lên xe buýt và đến nơi thì xuống thôi, cộng thêm trí nhớ ngắn hạn, nhiều lúc chẳng nhớ đg . Bản thân cũng thấy mình ngố rừng ](*,), nhưng đi xe buýt có cái hay các mẹ ah,ngắm trời ngắm đất, ngắm đủ thứ ( lúc xe vắng thôi, chứ giờ cao điểm chỉ bon vs chen và để ý đồ, sợ móc túi lắm ). Hà Nội mình hay nhỉ, đường to và đẹp mà đánh số loạn lên, hum nay e mới để ý, đường Lê Văn Lương kéo dài cả 2 bên đều là số lẻ ( đoạn gần Nguyễn Ngọc Vũ ấy ạ), rùi thì đang lê văn lương lại trung hòa nhân chính, mỗi nơi 1 phách =.= đau đầu người tìm đg. Nhớ cái hồi đi học cùng đứa b tìm đg hỏi trung tâm học tiếng anh chỗ Trần Đại Nghĩa, 2 đứa cứ đi lên rùi đi xuống, đang số từ lớn đến bé, đùng cái lại từ bé đến lớn @@ hỏi mãi mới ra. Rùi cái hồi em đi xin thực tập ý, Nguyễn An Ninh mà tìm mãi k ra, hỏi bác ở đầu ngõ thì bảo cứ đi qua cái cầu là tới, ra tới cầu k thấy hỏi bác bán hàng bác ý bảo làm rì fai, đi lên trên ra hướng khác ý, lại vòng lên, lên 1 tí hỏi, lại xg @@ . E nhớ k nhầm thì mất nửa tiếng có cái đoạn gần 1km mãi mới ra. Hờ hờ, đi đường lắm chuyện bi hài ra nc mắt, để đây có dịp viết tiếp, giờ e ngủ hehe
Ðề: Chuyện đi đường Hì, hôm nay đi được được phen nổ con mắt. Trời mùa hè đi đường ai cũng kín mít như ninda, mình thấy b ý tuy k kín mít nhưng mặc áo cũng thuộc dạng kín đáo. Mỗi tội kai áo rộng quá hay sao mà cái bạn lái xe phía trc phóng như bay thì ở sau gió thổi tung áo nhìn thấy cả cái áo bé bên trong. May là tầm trưa vắng ng, k đảm bảo khối tai nạn. Mấy zai đi xe máy cứ gọi là ... mình nghía sang 2 bên đường cũng thấy mn chỉ trỏ. Bạn lái xe thì cứ phóng vù vù. Thật là quá tai hại.^^
Ðề: Chuyện đi đường Hôm nay k thấy buồn ngủ, đi đường gặp nhiều chuyện đáng suy nghĩ, có 1 số điều ám ảnh mình, nhìn lại thì thấy trách bản thân nhiều lắm. Tuy nhiên bây giờ không có hứng nói những điều đó...
Ðề: Chuyện đi đường hi`. vào up ủng hộ pạn. Mình ra đường chẳng nhớ đường xá mấy. trước SV toàn ở nhà, có đi cũng chỉ từ nhà đến trường. thi thoảng đi chơi bời thì toàn bạn đèo. H đi đâu cũng bắt "xe ôm" nhà mình đưa đi nên cũng chẳng pit nhiều đường. cũng ko quan tâm lắm vì cần đi đâu cũng có "xe ôm" mà
Ðề: Chuyện đi đường em đi tìm đường cũng là cuộc chiến phiêu lưu kí, như đoạn trần đại nghĩa đó, đi suốt ngày mà khi cần vẫn loạn lên ko hiểu sao họ đánh số không theo quy luật để mà tìm
Ðề: Chuyện đi đường rất nhiều tuyến đường ở Hà Nội nhảy số loạn xạ bạn ah, như Lê Văn Lương kéo dài, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn An Ninh cũng có 1 đoạn,... còn nhiều mà mình k nhớ, cái này hỏi người ở đó đôi khi cũng làm mình đau đầu thêm vì 1 số người cũng chỉ thuê địa điểm ở đó, họ cũng k rõ. Mình và b mình cũng từng fai chạy lên xuống k biết bn lần vs cái đường Trần Đại Nghĩa đó. 9.7 Đi đường, mình thích nhìn dòng xe cộ chạy ngang qua, từ trên xe buýt nhìn thấy mình thật chậm so với những người đi xung quanh, cứ ngồi, ngẫm, nghĩ và dán mắt vào dòng người.
Ðề: Chuyện đi đường đường HN cũng chẳng có mấy đâu bạn ạ. mình nói câu này không có ẩn ý tiêu cực gì đâu nhé. Chẳng qua đi nhiều r thành quen, thuộc đường từ bao giờ không biết ấy bạn cũng nên đi cùng bb, những bạn ở Hn càng tốt để biết thêm các ngóc ngách thú vị của Hn nữa nhé.! Chúc b vui!